Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, không chỉ có tình yêu mới là sợi dây kết nối cả hai. Đôi khi, sự đồng hành và thấu hiểu mới là điều giúp tình cảm vợ chồng được bền vững. Người phụ nữ dù tài giỏi đến mức nào cũng cần một bờ vai vững chãi để tựa vào và một người đàn ông dù "hô mưa gọi gió" ở xã hội đến đâu cũng cần một gia đình, một vòng tay ấm áp của người mình thương. Đó mới là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Kiên định lựa chọn "miếng giẻ rách"
Phía sau sự thành công của vị tỷ phú từng giàu nhất Trung Quốc – Lý Ngạn Hạnh, CEO của thanh công cụ tìm kiếm Baidu luôn có một "bông hồng thép", mang tên Ma Dongmin (Mã Đông Mẫn). Một công chúa đài các sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa cùng chồng gây dựng sự nghiệp, một đế chế công nghệ cho riêng mình. Không ít lần tại các sự kiện lớn, Lý Ngạn Hành đã nhắc đến công lao to lớn của vợ trong sự nghiệp. Đối với anh, Mã Đông Mẫn đã giúp anh có được Baidu, không có Mã Đông Mẫn thì không có Baidu.
Lý Ngạn Hành từng được bình chọn trong top 15 nhà khoa học nổi bật của châu Á. Anh cũng được các trang mạng tặng danh hiệu 'CEO đẹp trai nhất Trung Quốc'.Mã Đông Mẫn quả không phải là một người phụ nữ bình thường. Năm 15 tuổi, cô đã vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc – cái nôi của những thiên tài. 19 tuổi cô bắt đầu sang Hoa Kỳ học và được mệnh danh là ‘công chúa du học’. Không ngoan hiền như vợ, Lý Ngạn Hành ở tuổi 15 là chàng trai nghịch ngợm, bị nhà trường đuổi học ngay hôm khai giảng. Tuy xuất thân nghèo khó nhưng bố mẹ anh luôn dạy dỗ anh những điều hay lẽ phải để nên người. Sau một trận đòn ‘thừa sống thiếu chết’ và lời nói thấu tâm can của mẹ: “Nếu không có lý tưởng sẽ không thể thành người”, chàng thiếu niên đã bắt đầu thức tỉnh, chăm chỉ học hành và xuất sắc giành được học bổng ngành khoa học máy tính tại Đại học New York (Mỹ).
Trong một buổi gặp gỡ hội đồng hương Trung Quốc năm 1995, Lý Ngạn Hành, 27 tuổi và Đông Mẫn, người đang học tiến sĩ sinh học tại Đại học New Jersey đã gặp nhau. Dường như trúng tiếng sét ái tình, Lý Ngạn Hành chủ động làm quen, cả hai nhanh chóng tìm được nhiều điểm chung khi ở nơi xứ người. Trước khi rời đi, anh đã mạnh dạn bày tỏ: “Tôi nghĩ mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn đầu tiên của tình yêu là cảnh tượng nghìn năm khó gặp”. Ngay khi nhận được lời tỏ tình này, Đông Mẫn về nhà đã gửi lại email trả lời và đánh giá cao về bạn trai “quyến rũ, hào phóng và có hiểu biết’ của mình. Họ nhanh chóng trở thành 1 cặp và tiến tới hôn nhâu chỉ sau 6 tháng, một đám cưới không gì có thể đơn giản hơn diễn ra. Đông Mẫn mặc một chiếc váy mùa hè,
Lý Ngạn Hành mặc bồ đồ cũ mang từ Trung Quốc sang, không nhà thờ, không tiệc cưới, chỉ có duy nhất một người làm chứng và tờ giấy chứng nhận kết hôn. Nhìn thấy ảnh cưới của con gái, bố Đông Mẫn đã không ít lần nổi giận, ông cho rằng cô đã lấy phải một "miếng giẻ rách" chứ không phải một người chồng nữa. Bỏ qua tất cả dị nghị, cả hai vẫn sống hạnh phúc trong suốt hơn 20 năm qua.
Từ "nữ bạo chúa" chủ tịch trong lòng tỷ phú Baidu
Với tài năng và sự nỗ lực hết mình, năm 1997, Lý Ngạn Hành trở thành kỹ sư công nghệ thông tin ở Thung lũng Silicon với mức lương hơn 100.000 đô la Mỹ/năm. Gia đình sống sung túc trong căn biệt thự lớn, đầy ngủ tiện nghi nhưng Đông Mẫn có nhiều tham vọng hơn. Cô đã sớm nhìn thấy khả năng vượt trội của chồng và không muốn chồng mình chỉ hài lòng với những gì đang có. Một lần, thấy chồng đang trồng rau trước nhà, Đông Mẫn nói: “Anh là chuyện gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh nên bắt đầu tạo lập sự nghiệp”. Thế nhưng Lý Ngạn Hành lại chẳng mảy may lời nói của vợ, vẫn cặm cụi chăm sóc vườn rau của mình.
Quá tức giận, nhân lúc chồng vắng nhà, cô đã xới tung vườn rau lên. Lý Ngạn Hành về nhà thấy thế liền lao vào mắng vợ là kẻ ‘bạo chúa’, Đạo Mẫn điềm tĩnh trả lời: “Em không phá hủy vườn rau. Chính vườn rau sẽ phá hủy chồng em. Em không thể để anh thành một nông dân California được!”. Chính lời nói này đã khiến Lý Ngạn Hành suy nghĩ lại. Năm 1999, anh trở về Trung Quốc lập nên công cụ tìm kiếm Baidu. Đây là điều anh ấp ủ từ hồi còn là sinh viên ở Mỹ nhưng đến bây giờ mới có thể thực hiện được. Công ty của anh thành lập khi đó chỉ có vẻn vẹn 8 người, lại chưa có tên tuổi.

CEO Baidu luôn đánh giá cao vai trò của vợ đối với sự nghiệp của mình.
Năm 2001, bà Lý đã ngay lập tức về nước giúp chồng. Đông Mẫn đã nghĩ ra cách mở rộng thị trường bằng phương pháp đấu thầu từ khóa. Cách này ban đầu gây tranh cãi nhưng nhanh chóng mang lại hiệu quả rất cao, thu hút người dùng và tăng doanh thu cho công ty. Baidu đã kiếm được rất nhiều tiền và bước vào thời kỳ đỉnh cao. Mã Đông Mẫn chính là người đưa Baidu vượt qua nhiều khó khăn và chính chuyện niêm yết Baidu trên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 2005 cũng do một tay cô vợ tài năng này lo liệu.
Trong bữa tiệc mừng Baidu lên sàn chứng khoán, Lý Ngạn Hành không ngại ôm vợ vào lòng trước hàng trăm ống kính và nói: “Có một loại can đảm trong tinh thần của Baidu. Cô ấy chính là nguồn gốc của sự can đảm này. Cô ấy luôn có mặt trong những thời khắc quan trọng và cho tôi nhiều lời khuyên dũng cảm nhất!”. Bây giờ Baidu đã trở thành thanh công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Google. Điều này khiến Ngạn Hành bước vào hàng ngũ tỷ phú đô la, thường xuyên nằm trong Top 5 người giàu nhất Trung Quốc và có thời gian đã qua mặt Vương Kiện Lâm để bước lên Top 1.

Vợ chồng Lý Ngạn Hành đứng vị trí thứ 9 trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc với hơn 16 tỷ USD, theo xếp hạng năm 2018 của Forbes.
Baidu có lúc thăng trầm, không ổn định khi Đông Mẫn quyết định lui về phía sau chăm sóc cho gia đình và các con. Vào năm 2017, cô quay lại với với chức vụ trợ lý đặc biệt cho chủ tịch Lý Ngạn Hành và công ty lại một lần nữa tìm thấy ‘ánh sáng mặt trời’. Lý Ngạn Hành thẳng thắn chia sẻ: “Tôi là chủ tich bên ngoài nhưng trong gia đình, cô ấy mới là chủ tịch của tôi”. Đối với vị CEO của Baidu, quan hệ vợ chồng rất quan trọng và anh luôn dành cho vợ tình yêu và sự tôn trọng nhiều nhất có thể. Đông Mẫn không chỉ là một cánh tay phải đắc lực của Ngạn Hành mà còn là người vợ dịu dàng, vui vẻ. Dù luôn được chồng khen ngợi nhưng bà cũng từng lên tiếng: “Kết hôn với Lý Ngạn Hành chính là khoản đầu tư thành công nhất của tôi”. Hiện tại, sau 24 năm bên nhau, họ vẫn rất hạnh phúc và có với nhau 4 người con.
Trong cuộc sống, việc lắng nghe, thấu hiểu là điều vô cùng quan trọng. Mã Đông Mẫn là người phụ nữ thông minh, giỏi giang, cô đã giúp Lý Ngạn Hành nhận thức được giá trị thật của con người mình. Không những không lên mặt, kiêu ngạo mà bà Lý luôn nhẹ nhàng, mỉm cười và đặc biệt là sẵn sàng xuất hiện mỗi khi người đàn ông của mình cần. Bởi vậy, chị em hãy luôn ghi nhớ: “Đằng sau sự thành công của một người đàn ông chính là hình bóng của phụ nữ” để trở thành một người vợ thông minh, bản lĩnh khiến chồng trân trọng và nể phục.
Xem thêm: Chuyện tình tỷ phú [Kỳ 3]: Điều ít biết về 'vận may lớn nhất' trong cuộc đời Bill Gates
Hồng Nhung (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu