"Kình ngư" Hồng Lợi cho biết, anh từng không nghĩ mình sẽ lập gia đình chứ không mơ đến có được một người vợ xinh đẹp, tài giỏi như Tường Nghĩa. Anh sợ bản thân mình tật nguyền sẽ làm khổ, không lo được cuộc sống cho một người phụ nữ nào khác.
“Kình ngư không chân” từng bị gọi là “thằng cụt”
Nói đến thể thao Việt Nam không thể không nhắc đến "kình ngư" Nguyễn Hồng Lợi. Anh được biết đến là một vận động viên bơi lội không chân khuyết tay nhưng luôn vui vẻ, lạc quan, đạt nhiều thành tích cao, mang về vinh quang cho nước nhà.

Không chỉ thế anh còn được biết đến với mối tình siêu lãng mạn với nhà thiết kế (NTK) áo dài Tường Nghĩa. Cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 10/10 vừa qua.
Anh sinh ra với cơ thể không lành lặn như bao đứa trẻ khác. Anh khuyết tật 2 chân và teo cánh tay phải, chỉ còn tay trái lành lặn. Với nghị lực phi thường, anh đã theo đuổi đam mê của mình và trở thành một vận động viên bơi lội của TP.HCM.
Từ khi tham gia vào các hội thi thể thao người khuyết tật trong nước và quốc tế, đến nay, Lợi đã đạt được 8 HCV, 9 HCB. Đặc biệt, năm 2014 anh đoạt huy chương đồng môn bơi lội tại Asian Para Games 26 tại Myanmar. Đây được xem là những thành tích đầy vinh quang và “bù đắp” nỗ lực của anh trong môn thể thao bơi lội.

Không chỉ giỏi bơi lội, anh còn có năng khiếu thiết kế thời trang và diễn viên. Anh từng tham gia đóng phim, tuy không quá nổi bật, nhưng những vai anh hóa thân đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả về một chàng trai khiếm khuyết nhưng đầy nghị lực.
Nhắc đến Lợi là nhắc đến một tấm gương vượt lên số phận của những người khuyết tật. Nhưng với anh, anh chưa bao giờ xem mình là một người khuyết tật, chưa bao giờ anh oán trách về những bất công của ông trời, của số phận dành cho mình mà anh luôn sống và làm chủ đời mình một cách thật lạc quan, yêu đời bằng chính nghị lực và năng lực của bản thân.
Tình yêu đẹp với NTK áo dài Tường Nghĩa
Lợi gặp vợ mình ở một sự kiện áo dài, mà cô là một trong những người trong ban tổ chức còn anh là khách mời tham dự. Họ bén duyên và yêu nhau từ đây.

Để yêu nhau và đến với nhau, họ đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng cho chính mình và người thân. May mắn, khi yêu và quyết định tiến đến hôn nhân cùng chàng trai khuyết tật, cả hai được gia đình và bạn bè ủng hộ, yêu thương.
"Kình ngư" Hồng Lợi cho biết, anh từng không nghĩ mình sẽ lập gia đình chứ không mơ đến có được một người vợ xinh đẹp, tài giỏi như Tường Nghĩa. Anh sợ bản thân mình tật nguyền sẽ làm khổ, không lo được cuộc sống cho một người phụ nữ nào khác. Thế nhưng, từ khi Tường Nghĩa xuất hiện anh cảm thấy cần có một gia đình, muốn người phụ nữ này đồng hành với mình trong cuộc sống.
Có Tường Nghĩa bên cạnh, Hồng Lợi thăng hoa hơn trong sự nghiệp, anh thoải mái thể hiện cảm xúc bản thân mà không lo ngại người đó sẽ chê cười mình, không cần phải gồng người, cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

“Mọi người nhìn vào tôi như thế này hẳn đã thấy buồn lắm rồi nên tôi luôn tìm kiếm những niềm vui khác để bù đắp vào. Nhưng từ khi gặp vợ, tôi cảm nhận được tình yêu và sự chia sẻ chân thành. Có khi chúng tôi chẳng cần nói câu nào, chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ dâng trào những giọt nước mắt hạnh phúc”, Hồng Lợi chia sẻ trên một chương trình truyền hình.
Chàng rể hiền được cả nhà vợ yêu thương
Mặc dù trong mắt nhiều người, Hồng Lợi - Tường Nghĩa là cặp đôi đũa lệch nhưng họ được gia đình chào đón, không ngăn cản. Anh chàng nhớ lại kỉ niệm không bao giờ quên đó là lần đầu tiên về quê vợ ăn Tết.
“Từ nhỏ tôi chỉ luôn có một mình, làm mọi thứ một mình nên khi vừa về đến trước cửa nhà, nhìn ba mẹ cô ấy chạy ra đón, tôi cảm thấy rất xúc động như đây chính là nhà của mình. Và sự yêu thương của ba mẹ vợ khiến tôi cảm thấy bản thân thật hạnh phúc”, Hồng Lợi rơi nước mắt.

Dẫu vậy, vẫn không thể tránh khỏi những định kiến, dị nghị, nghi ngờ từ mọi người xung quanh. Điều này đã làm cho đôi vợ chồng trẻ đôi lúc chạnh lòng, cảm thấy tổn thương và áp lực. “Nhưng những chuyện tôi chịu đựng so với những gì mà chồng tôi đã chịu đựng thực sự quá nhỏ bé. Nên dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn là người bên cạnh anh, đồng hành cùng anh đi tiếp con đường này”, Tường Nghĩa bật khóc.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu