Được biết đến là cặp đôi thị phi nhất nhì Hollywood, Kim Kardashian và Kanye West quen biết nhau từ năm 2004. Mặc dù Kim siêu vòng 3 đã 2 lần lên xe hoa cùng người đàn ông khác nhưng chàng rapper vẫn quyết định làm người bạn tốt của nàng để chờ đợi một kết thúc đẹp bên người mình yêu.
Tuy nhiên, 6 năm sau khi về chung một nhà thì cặp vợ chồng nhà Kim – Kayne có vẻ đang trong tình trạng báo động với nguy cơ sẽ ‘đường ai nấy đi’ khi chính Kayne đã lên tiếng rằng anh muốn ly hôn với vợ.
Yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên
Kim Kardashian và Kayne West gặp gỡ và quen biết nhau khi cô chỉ là một cô gái vô danh nhưng chàng rapper đem lòng yêu Kim ngay từ cái nhìn đầu tiên.Mối nhân duyên nảy nở khi Kayne gặp cô trong studio nơi cô là stylist của ca sĩ Brandy và chàng ca sĩ đã thừa nhận rằng: “Tôi gặp Kim trong studio nơi cô ấy là trợ lý của Brandy. Cô ấy mang cho tôi đồ uống và tôi đã hỏi quản lý của mình: Cô gái đó là ai vậy? Tôi đã quá ấn tượng với cô ấy. Kim từng là người trong mộng của tôi. Tôi yêu Kim thậm chí trước khi được trò chuyện với cô ấy".
Nam ca sĩ cũng từng thừa nhận rằng, trái tim anh đã loạn nhịp khi thấy Kim Kardashian chụp chung với Paris Hilton trong một sự kiện ở Australia năm 2006.

Kayne chết mê hình ảnh Kim khi đi cùng Paris Hilton.
Mặc cho không thể phát âm đúng họ của Kim nhưng Kayne vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu này.
Hai người có cơ hội hợp tác lần đầu tiên trong dự án phim Alligator Boots vào năm 2008. Kim trong vai công chúa Leia, mặc bikini và một lần nữa ‘hớp hồn’ Kayne. Chàng rapper thú nhận rằng anh đã rất run và sung sướng khi thấy sự hiện diện của Kim trước mặt mình.

Kim và Kayne hợp tác trong bộ phim Alligator Boots.
Kayne biết rằng hình mẫu lý tưởng của Kim là những anh chàng cầu thủ đô con, vạm vỡ. Chính vì vậy mà anh đã từng có ý định tập một bộ môn thể thao mà để thu hút sự chú ý của cô nàng.

Kim và Kayne thời còn làm bạn.
Những mối nhân duyên thị phi của Kim Kardashian
Sau bộ phim Alligator Boots, mối quan hệ của Kim và Kayne vẫn chỉ dừng chân ở giới hạn bạn tốt và hai người lần lượt hẹn hò với người khác.
Năm 2009, Kim hẹn hò với cầu thủ bóng bầu dục Reggie Bush. ‘Trái tim bên lề’ Kayne đã lấy mọi can đảm để thể lộ cảm xúc của mình thông qua ca khúc Knock You Down: “Em luôn là cô gái cổ vũ trong mơ của anh. Có vẻ em sẽ chỉ hẹn hò với đội trưởng của một đội bóng. Còn tôi chỉ là thằng hề mang nụ cười đến cho em. Em hãy chia tay với bạn trai ngay đi”.
Tuy nhiên, Kim từng bị bạn gái cũ của nam rapper – nữ diễn viên Amber Rose đã tố cô là ‘tiểu tam’ xen vào cuộc tình của cô và Kayne. "Cô ta là một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác! Cả hai người họ (Kanye và Kim) đều lừa dối. Họ đã lừa dối tôi và Reggie Bush (bạn trai cũ của Kim)", Amber Rose tức giận phát biểu trên tạp chí Star năm 2012.

Amber Rose - bạn gái cũ của Kanye, tố Kim phá hoại hạnh phúc của cô.
Sau khi mối tình chóng vánh của cả 2 người dừng lại thì mối quan hệ vẫn không tiến triển hơn nhưng Kayne thường xuyên đưa Kim vào các tác phẩm ca nhạc của anh. Chàng ca sĩ, rapper còn từng gửi 'thư tình thời 4.0' qua mail cho Kim để bày tỏ tình cảm của mình.
Song, năm 2011, Kim lại một lần nữa bỏ Kayne sau lưng và lên xe hoa với cầu thủ bóng rổ Kris Humphire. Trước khi đám cưới diễn ra, Kayne đã mạnh dạn gọi điện thoại để ngăn đám cưới này diễn ra nhưng tất nhiên là cũng giống như những lần trước, Kim không hề quan tâm.

Kim và người chồng.. 72 ngày - Kris Humphire.
Cuộc hôn nhân thần tốc của cô và cầu thủ bóng rổ Kris cũng không khác gì với những cuộc tình trước là bao. Chỉ vỏn vẹn 72 ngày, cuộc hôn nhân này sụp đổ. Kris suy sụp và bị mọi người chê nhạo ‘hôn nhân như một trò hề’ sau đó anh tố cáo Kim lừa dối và bí mật dan díu với Kayne. Nhiều khán giả đồng tình và sự tan vỡ này có tác động mạnh mẽ từ phía Kayne – người luôn thầm thương trộm nhớ Kim.
‘Khi hai ta về một nhà’
Đầu năm 2012, cả hai tình tứ sánh đôi tại một sự kiện thời trang và còn từng bị paparazzi bắt gặp Kim đầu bù tóc rối qua đêm ở nhà Kayne. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau hai người chính thức tay trong tay đi chơi tối, công khai mối tình của mình.
Hình ảnh đầu bù tóc rối của Kim qua đêm ở nhà Kayne...

...công khai tình cảm không lâu sau đó.
Mối nhân duyên của Kim và Kayne như lắp tên lửa, chỉ 6 tháng sau khi chia tay chồng cũ Kris, Kim đã mang thai đứa con đầu lòng với Kayne và hạ sinh vào tháng 6/2013.

Kim mang thai cô con gái đầu lòng - bé North.
Giữa năm 2014, Kayne đã thành công có được trái tim của Kim sau gần một thập kỷ theo đuổi cô nàng. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới mặc kệ những hoài nghi liệu Kim - người từng hai lần ly hôn - có coi Kanye West là bến đỗ cuộc đời mình và Kanye liệu có giữ chân được một trong những người phụ nữ nổi tiếng nóng bỏng nhất hành tinh?

'Tay trong tay' trong ngày cưới của Kim và Kayne.
Sau khi kết hôn, Kayne đã giúp vợ từng bước tiến vào làng thời trang, trở thành người mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu và góp mặt trong các show thời trang đắt giá nhất. Chàng rapper không hề ngại ngần nâng đỡ cũng như thể hiện tình yêu cháy bỏng của mình dành cho người vợ mà anh đã thương thầm bấy lâu.
'Cú cua khét' và nguy cơ ‘đường ai nấy đi’
Có thể nói, cuộc đời của Kim Kardashian đã sang trang mới kể từ khi về chung nhà với rapper Kayne West. Từ một người trợ lý trở thành một cô nàng nóng bỏng nhất nhì Hollywood. Tuy có nhiều scandal nhưng không thể phủ nhận rằng đế chế của cô nàng đã ở một vị thế khác bọt, là một tỉ phú với khối tài sản khổng lồ.

Vợ chồng Kim Kardashian và Kayne West.
Năm 2020 cũng là một cột mốc lớn đối với nhà West khi nam ca sĩ tuyên bố tham gia tranh cử vị trí tổng thống Mỹ. Chính quyết định này đã gây ra nhiều sự việc chấn động nội bộ gia đình nhà West và nhà Kardashian.
Mới đây, Kayne đã bất ngờ đăng tải một dòng tweet rằng anh muốn ly hôn với Kim “siêu vòng ba” khi người vợ của mình có cuộc gặp gỡ với rapper Meek Mill để nói về việc ‘cải tạo nhà tù’. Bên cạnh đó, anh còn thẳng thừng gọi mẹ vợ mình – bà Kris Jenner là kẻ độc tài đồng thời anh còn tiết lộ rằng Kim và Kris luôn muốn đưa anh vào bệnh viện vì lo lắng cho sức khỏe tâm lý của anh trong cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống 2020.

Dòng tweet xuất hiện và biến mất nhanh chóng của Kanye.
(Tạm dịch: Họ mang theo 2 bác sĩ để cố gắng lấn át tôi. Tôi đã cố gắng ly hôn khi Kim gặp Meek Mill ở khách sạn Warldolf để 'cải tạo nhà tù'. Kris là kẻ độc tài. Meek là rapper tôi kính trọng nhưng không phải là người tôi ưa)
Trước đó không lâu, Kayne West còn ‘vạch áo cho người xem lưng’ khi phát biểu rằng anh và Kim từng có ý định bỏ bé North khi phát hiện ra Kim có thai. Chính thông cáo này đã làm Kim và ‘gia tộc tỷ đô’ Kardashian “sốc nặng” vì không nghĩ rằng, Kayne lại mang chuyện riêng tư, nhạy cảm của gia đình để nói trước công chúng.

Kayne khóc lóc trong bài phát biểu về ý định phá thai trong quá khứ của Kim.
Kayne West cũng chia sẻ với báo rằng: “Kanye đã chia sẻ với báo giới rằng: "Kris và Kim đã đưa ra những tuyên bố mà không có sự đồng ý của tôi. Đó không phải là điều một người vợ nên làm".

Gia đình nhà Kim và Kayne.Câu chuyện tình yêu của cặp đôi quyền lực và thị phi nhất nhì Hollywood sẽ như thế nào? Liệu có đi vào ngõ cụt như những lần trước lên xe hoa trước của cô nàng "siêu vòng ba" Kim Kardashian.
Theo Kiều Trang/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu