Trong tiết trời se lạnh ngày đầu tháng 2/2020, ông mặc bộ vest đen lồng vào tay bà một chiếc nhẫn cưới. Trên giương mặt người phụ nữ bị biến dạng vì bệnh ung thư lấm chấm vài giọt lệ, bà noi “từ bé đến giờ, chưa bao giờ chưa từng được mặc áo dài đẹp đến thế…”. Đó là khoảnh khắc xúc động trong “đám cưới vàng” của ông Hồ Văn Thắng (SN 1950) và bà Phạm Thị Thịnh (SN 1952) sống ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Bán hết tài sản để chữa bệnh ung thư cho vợ
Trong giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời “kỷ niệm 50 năm ngày cưới”, ông Hồ Văn Thắng cũng xúc động không kém. Gạt giọt lệ hạnh phúc đi, ông nói: “Cuộc hôn nhân của chúng tôi trải qua không ít vất vả, gập ghềnh nhưng cũng có hạnh phúc, ngọt ngào. Ngày xưa, nhà tôi và nhà bà xã chỉ cách nhau khoảng 300 mét. Sinh ra, lớn lên cạnh nhau rồi đem lòng yêu nhau. Năm 1970, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới ngày đó đơn giản lắm. Rạp dựng bằng cót, đồ đạc như bạt phủ, chăn con công trải bàn thì phải đi mượn. Gia đình tôi chỉ làm mấy mâm cơm đơn giản thiết đãi họ hàng, làng xóm rồi sang đón bà ấy về nhà mình”.
Cưới nhau chẳng được bao lâu thì ông Thắng phải trở lại chiến trường miền Nam, khi đó là vào năm 1971. Vừa nhận được thông báo phải trở về đơn vị thì bà Thịnh thông báo mang bầu con gái đầu lòng. Đến năm 1972, bà Thịnh sinh con nhưng không có ông Thắng ở bên chăm sóc. Chồng đi chiến đấu ngoài tuyền tiến, bà Thịnh ở nhà cùng bố mẹ chồng. Suốt thời gian xa cách dài đằng đẵng đấy, bà Thịnh làm tròn cả hai chữ hiếu và nghĩa. Một tay bà làm lụng phụng dưỡng bố mẹ chồng, rồi kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con thơ nên người. Ngày ấy, có những lúc khó khăn khó bà Thịnh cũng cáu gắt nhưng nghĩ đến chồng con bà lại gồng mình “chiến đấu” lo lắng cho gia đình.

Ông Thắng và bà Thịnh thời còn trẻ
Đến năm 1976, ông Thắng ra quân trở về quên nhà ở huyện Thường Tín (Hà Nội). Hai vợ chồng ông Thắng cùng nhau làm ruộng và tiếp quản nghề làm bông truyền thống của làng. Rồi lần lượt những người con tiêp theo ra đời. Sau nhiều năm làm lụng, vợ chồng bà cũng có một chút của ăn của để. Những tưởng như thế đã hạnh phúc lắm rồi nhưng đến năm 1995, bà Thịnh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Thông tin khiến cả gia đình như chết lặng, không ai tin sự thật phũ phàng này.
Nói về ông bà ngoại mình, anh Nguyên Khánh (SN 1992) – Phó bí thư Đoàn xã Tiên Phong kể: “Tôi nghe người lớn trong nhà kể lại, khi bà mắc bệnh cả gia đình gần như không còn hy vọng. Nhưng vẫn không bỏ cuộc, gia đình tìm mọi cách chữa bệnh và trở thành nguồn động lực cho bà vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Việc trị xạ khiến hai góc hàm, xương quai hàm của bà co cứng không cử động được. Bà không thể ăn cơm, không nói rõ tiếng, lâu dần dẫn đến khuôn mặt bị biến dạng. Thế nhưng, ông ngoại tôi chẳng chê bà, ông luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho bà từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nghe ở đâu có phương thuốc hay là ông đều đưa bà đến với hy vọng “còn nước còn tát”. Cứ thế, bao nhiêu năm tháng, ông bà cùng nhau chiến đấu với bệnh tật”.

Gia đình hạnh phúc viên vãn của ông Thắng và bà Thịnh
Ở xã Tiền Phong, gia đình ông Thắng thuộc diện có của ăn của để. Ông bà xây dựng được cơ ngơi đáng nể khiến không ít người ngưỡng mộ. Thế nhưng, căn bệnh ung thư quái ác ập đến khiến tiền bạc trong nhà cứ thế theo bệnh ra đi. Việc điều trị cho bà Thịnh vô cùng tốn kém nên ông phải bán hết đồ đạc, xe máy, cây si cảnh quý hiếm mà ông vô cùng yêu thích… Mục đích duy nhất của ông Thắng là có tiền chữa bệnh cho vợ. Và quả như vậy, trời không phụ lòng người có công, may mắn cũng mỉm cười khi sức khỏe của bà Thịnh trở nên tốt hơn.
Khoảnh khắc tuyệt vời trong “đám cưới vàng”
Năm 2006, ông Thắng cùng con cái đưa bà Thịnh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ thông báo kết quả tế bào ung thư đã không còn. Hiện tại, sức khỏe bà Thịnh đã ổn định trở lại nhưng vẫn phải chịu những di chứng từ bệnh. Do di chứng nên bà Thịnh nói khó nghe, không ăn được cơm, chỉ ăn được thức ăn nỏng như cháo, sinh tố. Để sức khỏe của vợ tốt hơn, sáng nào ông Thịnh cũng dậy từ 5h dắt vợ đi đánh bóng chuyền, tập thể dục. Ông còn ăn sáng, chăm cháu và làm việc nhà cùng vợ. Khi vợ khỏi bệnh hoàn toàn, ông Thắng bàn giao hết công việc làm ăn cho con cái. Hai ông bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội như Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi… của xã.
Chia sẻ về cuộc sống tuổi xế chiều ông bà ngoại, anh Khánh nói: “Ông bà tôi có 8 con dâu, rể và gần 20 cháu, chắt. Các con cái đều thành đạt, hạnh phúc. Ông bà là tấm gương về đối nhân xử thế cho chúng tôi học tập: Luôn tôn trọng nhau, ít khi lớn tiếng trước mặt con cháu…Đặc biệt, ông rất thương bà. Cách thể hiện tình cảm của ông không ồn ào như người trẻ mà thường bày tỏ qua các hành động. Đám cưới vừa rồi, ông cũng tự mua nhẫn để tặng bà’, anh Khánh kể thêm.

Kỷ niệm 50 ngày cưới của hai ông bà
Tuy phải sống với gương mặt biến dạng nhưng sự hiện diện của bà Thịnh trong phần đời còn lại của ông Thắng chắc chắn là món quà kỳ diệu mà ông trời ban tặng cho tình yêu vĩ đại của ông bà. Sự chân thành, kiên định, nghĩa tình vợ chồng đã giúp ông trở thành một biểu tượng đẹp trong lòng con cháu và mọi người.
Tháng 2/2020, vợ chồng ông Thịnh kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Biết đám cưới ngày xưa của bố mẹ thiếu thốn đủ thứ nên con cháu quyết định tổ chức “đám cưới vàng” cho ông bà. Trong ngày vui ấy, ông Thắng và bà Thịnh trao nhẫn cưới cho nhau giống như các cặp đôi khác. Hôm đó, bà Thịnh mặc chiếc váy dài màu hồng lộng lẫy đứng bên người đàn ông gắn bó với mình suốt 50 năm. Gương mặt biến dạng của vẫn hiện hữu nụ cười hạnh phúc. Nhìn bà xã, ông Thắng cũng bật cười chia sẻ: “Tôi chỉ mong bà ấy khỏe mạnh, để chúng tôi có thêm những năm tháng cuối đời sống bình yên, hạnh phúc với nhau”.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu