Từ xa xưa ông bà ta đã có tục lệ đi chùa đầu năm, nhất là khoảnh khắc giao thừa đầy thiêng liêng. Tết đến đồng nghĩa với mùa xuân về, đây là khoảng thời gian khởi đầu cho một năm mới, là mùa cho cây cối hoa lá khoe sắc đâm chồi nảy lộc và cũng thể hiện quy luật hết sức tự nhiên của vũ trụ.

Cõi Phật là chốn an yên với nhiều điều tốt đẹp
Qua hàng nghìn năm, tục lệ này vẫn được con cháu duy trì phát triển và dần trở thành nét đẹp truyền thống. Trong những ngày Tết mọi người đều được nghỉ ngơi, gác hết lại bộn bề và chọn một ngày đẹp nhất khiến tâm thanh thản để đến chùa lễ Phật, đến đền lễ thánh lễ mẫu với mong cầu một năm an yên, no đủ.
Trong cuộc sống hiện đại với nhiều thứ linh hoạt thì việc đi lễ chùa cũng cơ động hơn, không nhất thiết phải đi vào chính khắc giao thừa hay mùng 1 mà bất kể lúc nào cũng có thể thành tâm đi lễ.

Người dân thường mặc áo dài đến chùa đi lễ thời khắc đầu năm mới
Có thể thấy những ngày tết ở các chốn tâm linh luôn đông nghịt người, trong các đền chùa miếu mạo hương khói nghi ngút và sính lễ cũng được sắp xếp bày trí cẩn thận, đủ đầy. Vốn dĩ là đất nước đạo phật nên người dân tín tâm linh, khi làm những việc này khiến tâm an và đó cũng tượng trưng cho sự cảm tạ, biết ơn các bậc thần linh ngày ngày phù trợ, soi đường chỉ lối đưa đến cuộc sống viên mãn cả tình và tiền.

Mỗi người lại có một đức tin và tâm linh khác nhau
Ngoài ra nhiều gia đình còn đến nhà thờ họ hay phần mộ của ông bà để hương khói như để kết nối thế giới âm - dương trong dịp lễ tết và giữ lại những niềm vui và sự thanh thản trong lòng.
Phật pháp cũng giúp con người hướng thiện và có lối sống lành mạnh hơn, đưa con người đến với sự bình yên và an nhiên tự tại. Mỗi người lại có trong mình một điều để tín, để tin, để vui sống.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu