Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chuyện \'rợn tóc gáy\' về những đứa trẻ có đôi mắt... chỉ một màu đen ngòm

Những đứa trẻ da dẻ nhợt nhạt, mắt hoàn toàn không có tròng trắng, thường hay lang thang chỗ vắng vẻ, xin quá giang hoặc đứng trước cửa nhà người dân đã từng gây ám ảnh cho nhiều người.

Những cuộc gặp gỡ đáng sợ

 

Lần đầu tiên Black-Eyed Children (đứa trẻ mắt đen) bị bắt gặp là vào năm 1950. Khi ấy, Harold (16 tuổi) đang trên đường về nhà ở Virginia thì nhìn thấy một cậu bé đứng tựa vào hàng rào gần đó. Harold nói xin chào nhưng không thấy người này không trả lời. Thấy vậy Harold cũng chỉ quay lưng bỏ đi, nhưng rồi cậu bé bí ẩn cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi muốn về nhà cậu. Hãy dẫn tôi về nhà cậu đi."
 
 
Sự xuất hiện của những đứa trẻ mắt đen đi vào truyền thuyết
 
Đó là khi Harold để ý đến đôi mắt của cậu bé, chúng chỉ có một màu đen. Tất cả bản năng bên trong Harold thét lên là hãy bỏ chạy ngay đi, nhưng cơ thể cậu ta vẫn đứng trơ ra đó. Như thể đọc được suy nghĩ của Harold, cậu bé nói: "Giờ đừng hòng chạy trốn khỏi tôi. Cậu sẽ phải dắt tôi về nhà."
 
Đến lúc này thì Harold mới chịu hành động, cậu ta nhanh chân bỏ chạy. Harold kể lại đã nghe thấy tiếng cậu bé gào lên như một con mèo con, nhưng cậu không dám quay lại nhìn. Cha mẹ Harold thực sự tin vào câu chuyện của con trai. Cha cậu còn ra ngoài kiểm tra với khẩu súng trong tay, sau đó nhìn thấy một sinh vật trông như ác quỷ. Dù đứa trẻ mắt đen đã biến mất nhưng mẹ Harold vẫn kiên quyết cho con trai đến gặp linh mục để được an toàn.
 
Nhà báo Brian Bethel ở Abilene, bang Texas được cho là người đầu tiên đăng tải câu chuyện về hiện tượng trẻ em mắt đen. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1996, khi Bethel đang ngồi trong xe liệt kê ra danh sách các văn phòng cung cấp dịch vụ Internet mà anh dự định ghé qua. Thì có hai đứa trẻ đến gõ của kính ô tô
 
Không những là nối sợ mà những đứa trẻ mắt đen còn được cho là đem đến sự xiu xẻo cho những ai gặp phải chúng
 
Anh ta mở hờ cửa sổ vừa đủ để nói chuyện với chúng. Đứa lớn tuổi hơn muốn xin quá giang về nhà mẹ. Cậu bé giải thích là đang định đi xem phim nhưng lại quên đem theo tiền, đang cần về nhà lấy tiền gấp để kịp giờ chiếu. Cậu bé năn nỉ để được lên xe. Nhưng những lời cậu bé nói lại làm cho ông xởn gai ốc, Ông chợt phát hiện ra đôi mắt của 2 đứa trẻ đen ngòm không có một chút sức sống nào. Ông kéo cửa kính lên và phóng xe đi. Khi quay đầu lại thì lại thấy hai đứa trẻ đã biến mất một cách kỳ lạ.
 
Một nhân viên trạm xăng ở Đông Bắc Louisiana đã trải qua cuộc chạm trán kinh hoàng vào tháng 11 năm 2012. Trạm xăng này thường bắt đầu mở cửa lúc 3 giờ sáng, nhưng hôm đó xui xẻo sao lại bị mất điện.
 
 
Đã từng có rất nhiều người bắt gặp những đứa trẻ có đôi mắt đen ngòm 
 
Chúng đứng ở cửa và nhìn vào chằm chằm. Anh ta cảm thấy kì lạ vì có trẻ con nào lại ra đường đêm hôm như vậy. Người nhân viên mở cửa ra và hỏi chúng có ổn không, thì một cô bé nói muốn gọi nhờ điện thoại. Khi đưa chiếc điện thoại di động cho đứa bé, anh ta nhận ra mắt bọn chúng toàn là màu đen.
 
Bọn trẻ vẫn nán lại đó một lúc, lặng lẽ nhìn anh ấy qua tấm kính bằng đôi mắt đen láy. Sau đó, chúng quay trở lại xe đạp và biến mất vào bóng tối.
 
Một kỹ sư làm ca đêm ở trung tâm dữ liệu Ohio đã có trải nghiệm rùng rợn và đăng tải lại câu chuyện dưới bí danh Noetic. Đó là vào khoảng 5 giờ sáng, ngày 31/7/2010. Noetic đang hút thuốc bên ngoài thì nhìn thấy hai cậu bé tuổi teen đứng bất động bên kia đường, nhìn ông ta chằm chằm. Mặc dù cảm thấy hơi lo lắng nhưng Noetic vẫn rít hết điếu thuốc và quay vào trong.
 
 
Hầu như đôi mắt của những đứa trẻ này có ít hoặc không có lòng trắng
 
10 phút sau khi đi vào, chiếc máy liên lạc bắt đầu kêu lên. Noetic kiểm tra màn hình, thấy chúng đã đến trước tòa nhà và nhìn chằm chằm vào camera giám sát, như thể đang nhìn Noetic trực tiếp. Thông qua chiếc loa, Noetic hỏi chúng muốn gì. Cả hai không nói năng gì, chỉ ra hiệu muốn ông ấy đi ra ngoài. Noetic nhấn nút phát loa một lần nữa và bảo chúng hãy đi đi.
 
Chúng không những không rời đi mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào camera như thể muốn xem Noetic làm việc. Sau một lúc, Noetic quyết định bước ra cửa để đuổi chúng đi. Ngay trước khi mở cửa, ông nhìn thấy chúng qua tấm gương một chiều, kinh hoàng nhận ra đôi mắt chỉ toàn màu đen.
 

Mang theo điều xui xẻo?

 

Tháng 1 năm 2016, một phụ nữ ở Vermont báo rằng mình thực sự đã cho những đứa trẻ mắt đen vào nhà. Hơn một năm về trước, một trận bão tuyết đã tàn phá khu vực xung quanh nhà cô, vì vậy cô rất đỗi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa vào giữa đêm.
 
Tưởng rằng ai đó bị tai nạn xe trong thời tiết xấu, cô đi đến cửa và lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có chiếc xe hơi nào. Cô bất chợt cảm thấy sợ hãi mà không có lí do. Tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đều, nên cô quyết định đánh thức chồng dậy.
 
Đôi mắt đen khiến nhiều người khiếp sợ
 
Có hai đứa trẻ đang ở ngoài cửa, chúng lại không mặc quần áo ấm vào thời tiết khắc nghiệt này. Hai vợ chồng đã mời cậu bé và cô bé vào trong, mặc dù bị cảm giác bất an bao trùm khiến họ hối hận ngay lập tức vì điều đó. Cả bốn con mèo của họ đều có biểu hiện kì lạ: một con gào lên trong khi ba con kia bỏ trốn.
 
Sau đó chúng bước ra cửa. Cô nhìn những đứa trẻ đáng sợ đang vào trong một chiếc ô tô màu đen với hai người đàn ông rất cao to và rời đi. Trong vài tháng kể từ cuộc gặp mặt, ba trong số bốn con mèo của họ bị mất tích; con mèo thứ tư từng gào lên được tìm thấy trong vũng máu, chết vì xuất huyết.
 
Chồng cô tiếp tục bị chảy máu mũi, cuối cùng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da mặc dù anh ta ít khi ra ngoài. Người phụ nữ thì bắt đầu bị chảy máu cam mãn tính giống như chồng mình lúc đầu, sức khỏe của cô cũng bắt đầu xấu đi. Cô chắc chắn đó là vì sự xuất hiện của những đứa trẻ mắt đen năm ấy.
 

Những suy đoán và bằng chứng

 

Sự xuất hiện kỳ bí của những đứa trẻ mắt đen đã khiến nhiều người phải quan tâm, trong đó có cả những nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên. Có những ý kiến cho rằng, chúng là ma, quỷ hay ma cà rồng chứ không phải là con người, vì vậy chúng rất khôn ngoan và tinh ranh.

Tuy nhiên, sau khi tìm thấy một bức ảnh về một bé gái 13 tuổi ở Colombia những năm 1985, mọi nghi vấn cũng phần nào được giải đáp.
 
Có quá nhiều suy đoán về nguồn gốc của những đứa trẻ dị thường

Cô bé Omayra Sánchez sinh năm 1972 mất năm 1985 là một trong 25.000 nạn nhân của vụ trào núi lửa tại Colombia trong cùng năm bé gái này đã qua đời. Thân dưới bị kẹt trong bùn nhưng thân trên của cô bé vẫn hoạt động được. Thứ nước này cũng chính là nguyên nhân khiến đôi mắt của em trở nên đen sì khắp con ngươi. Dù đã cố gắng hết sức  nhưng lực lượng cứu hộ đã phải bỏ cuộc và chấp nhận sự thật alf họ không thể cứu được em.
 
 
 Omayra - cô bé mắt đen ngòm bởi sự ảnh hưởng của nguồn nước ô nhiễm
 
Cái chết của Omayra đã gây nên một loạt tranh cãi sau đó về sự thờ ơ, chậm chạp của chính phủ thời bấy giờ cũng như sự nguội lạnh trong tâm hồn của mọi người. Bức tranh được tìm thấy chính là bức tranh mang tên "Bi kịch của Omayra Sanchez" đã đoạt giải ảnh báo chí thế giới World Press Photo năm 1986, kèm theo đó, tác giả đã phải hứng chịu vô vàn chỉ trích từ dư luận cho rằng ông là một kẻ máu lạnh vô tâm khi đứng trước bi kịch của Omayra vẫn còn bình tĩnh để tác nghiệp chứ không có một động thái nào giúp đỡ nạn nhân.
 
Xem thêm: Bí ẩn lời nguyền ngai vàng trong điện Thái Hòa khiến 3 vị vua tự xưng mất mạng
 
Bích Ngọc (t/h)