Hôm 28/3 vừa qua, cố diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn một năm trời chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Một tuần sau tang lễ, bạn trai của cô - Phùng Ngọc Huy lên tiếng chia sẻ đã hoàn tất thủ tục nuôi dưỡng bé Lavie. Tin vui này khiến đông đảo chị em nghệ sĩ và khán giả yên lòng, bởi vốn dĩ bố con Phùng Ngọc Huy và Lavie đoàn tụ là tâm niệm mà Mai Phương luôn mong muốn trước khi qua đời.
Tới nay, Mai Phương đã về cõi vĩnh hằng được 100 ngày, thế nhưng rất nhiều người vẫn chưa thể nào nguôi ngoai nỗi đau này. Bạn bè, người thân vẫn luôn luôn nhớ tới Mai Phương cũng như hết sức mình chăm lo cho con gái của cố diễn viên - Lavie để mong rằng, cô bé thực sự sẽ trở thành một người sống hạnh phúc.
Và mới đây, một chuyện hi hữu đã xảy ra được quản lý cũ của Mai Phương chia sẻ trên trang cá nhân. Câu chuyện tắc trắc của 1 tập đoàn khi gọi điện có nhã ý mời Mai Phương tham gia sự kiện mà chẳng hay cô đã mất.

Câu chuyện trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Ai nấy đều khó hiểu rằng, sự ra đi của Mai Phương khiến truyền thông và mọi người "bàn tán" và tốn không tiếc giấy mực, ai nấy đều thương tiếc thế nhưng việc một lời mời tới từ 1 nhãn hàng lớn đã chứng tỏ sự tắc trách của người làm việc.
Thật khó tin đây lại là sự thật, đến Ốc Thanh Vân cũng phải bất ngờ thốt lên "Trời đất". Bởi sự ra đi của Mai Phương từng khiến dư luận chấn động, ai ai cũng thương tiếc. Việc một tập đoàn lớn xảy ra sơ suất thế này, làm dân mạng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hành động kém duyên này có thể khiến cho nỗi đau của những người ở lại nhân lên gấp nhiều lần và rất đáng lên án.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu