Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chuyện chưa kể về tình yêu tròn một thập kỷ của cặp đôi mê nhạc Trịnh giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp

Hợp rồi tan, tan rồi hợp, mối nhân duyên của cặp đôi nhạc Trinh gắn bó 10 năm với đủ mọi cung bậc cảm xúc khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Những người hay ghé phòng trà, quán cà phê Trịnh ở Sài Gòn không ai còn lạ mặt với cặp đôi Hoàng Trang – Quang Đông cả. Cô gái hát nhạc Trịnh gây “sốt” mạng xã hội và chàng nhạc công “đầu bù tóc rối” đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió để nhận quả ngọt là tình yêu xuyên một thập kỷ.
 

Bén duyên từ nhạc Trịnh

 
Gần đây, cộng đồng mạng lan truyền clip hình ảnh một cô gái thể hiện rất tình ca khúc “Ta thấy gì đêm nay” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chỉ với tiếng đàn guitar. Nhiều người nhận xét, cô gái này có chất giọng khỏe, mộc mạc, trong sáng. Nhiều người cho rằng, đây chính là thế hệ kế tiếp của nữ ca sĩ Khánh Ly. Cô gái đó Nguyễn Thị Hoàng Trang (23 tuổi) và anh chàng nhạc công chơi guitar luôn bên cạnh cô là Nguyễn Quang Đông (35 tuổi). Hoàng Trang – Quang Đông không chỉ ăn ý trên sân khấu mà ngoài đời thật họ còn là cặp tình nhân đã gắn bó với nhau  vừa tròn 1 thập kỷ. Quang Đông từ một người không thích nhạc Trịnh đã trở thành một nhạc công chỉ vì cuộc gặp định mệnh với cô gái yêu nhạc Trịnh – Hoàng Trang.
 
Ngày đầu gặp nhau, anh Đông mới 24 tuổi còn Trang chỉ là một cô bé 12 tuổi. Khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, anh Dông lên mạng giải tỏa stress thì vô tình thấy hội quán Hội Ngộ (Bình Quới, TP Hồ Chí Minh). Rồi anh thử đặt bàn và đến đây ngồi để nghe nhạc Trịnh. Lần đầu đến quán, anh bị ấn tượng bởi giọng ca của một cô bé trên sân khấu. Thế là hàng tuần đều đặn anh đến Hội Ngộ để nghe nhạc. “Lúc đó chỉ ngóng để nghe cô bé hát vì còn nhỏ xíu. Mấy năm trời xuống quán mà cảm giác cứ ngóng ngóng cô bé đấy hát. Vài năm sau, mình thành lập câu lạc bộ yêu thích âm nhạ, lúc đó mới mời cô ấy về hát cho nhóm. Mà khó mời lắm vì Trang còn đi học”, anh Trang tâm sự.
 
Chuyện chưa kể về tình yêu tròn một thập kỷ của cặp đôi mê nhạc Trịnh giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp
Cặp đôi nhạc Trịnh nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi hát ca khúc “Ta thấy gì đêm nay” ở quán Ngô Đồng
 
Tình yêu của Trang và anh Đông cũng lắm trắc trở bởi lúc mới nhận lời vào nhóm, cả hai từng xảy ra bất đồng ý kiến. Trang quyết định dừng ca hát để tập trung cho việc học hành. Sau đó, câu lạc bộ của anh Đông cũng tan rã. Hai năm sau, biết anh Đông được bạn tặng vé xem nhạc Trinh, Trang mới “mặt dày” hỏi xin lại vé và hai người bắt đầu nói chuyện lại. Trang kể: “Từ trận cãi vã nảy lửa đó, tôi từ mặt anh luôn, xóa kết bạn facebook không liên lạc nữa. Tôi cũng bỏ cả ca hát để dành thời gian cho việc học. Nhưng cuối năm nhất tôi gặp lại anh nhờ tấm vé xem nhạc Trịnh. Sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, đi ăn nhiều hơn, đi xem nhạc, rồi lâu dần có tình cảm với nhau”.
 
Từ lúc đó, Trang nhận ra hai người có nhiều điểm chung về sở thích, nhất là tình yêu với nhạc Trịnh. Còn người đàn ông từng trải Quang Đông nhận ra rằng, Trang chính là cô gái bé bỏng cần anh bảo vệ. Hàng ngày, anh Đông lặn lội từ xa xuống quận Thủ Đức đón trang đi học quân sự. Rồi cứ chập choạng tối anh lại vượt 15km từ quận Bình Tân qua quận Gò Vấp đón trang đi hát bằng xe Cub rồi lại chở về nhà. Khi bạn bè hỏi đùa, sao không chuyển qua Gò Vấp ở cho gần nhau thì anh Đông nói đùa “có khi ở gần hai người không được bền chặt như vậy”.
 
Trang và anh Đông xuất hiện trên mọi sân khấu của nhau, cứ Trang hát anh Đông đàn. Dần dần, ngoài cương vị người yêu, anh Đông còn là quản lý và hậu cần chăm sóc Trang từng ly từng chút. Từ một người đàn ông khô khan cho đến khi gặp được Trang, anh Đông đã thay đổi hẳn. Trong mắt cô gái yêu nhạc Trịnh, anh Đông là người đàn ông hiền lành, dễ mếm và chu toàn.
 

“Chỉ cần Trang vui”

 
Nói về đoạn clip hát “Ta thấy gì đêm nay”, Hoàng Trang chia sẻ, cho đến giờ cô vẫn chưa hết bất ngờ, thậm chí ngỡ ngàng vì không nghĩ mình nhận được sự quan tâm cũng như hàng trăm nghìn lời khích lệ từ cộng đồng. Nhiều lúc trong mơ Trang cũng không dám nghĩ đến. Cảm giác của Trang lúc này không biết diễn tả bằng lời thế nào vì vui có, mà một chút bồn chồn cũng có. Trang thích nhạc Trịnh từ khi còn nhỏ, do cha mẹ thích nhạc Trịn. Ngày ngày họ mở nhạc Trịnh cho Trang nghe nên bị ảnh hưởng và cũng tự hát nghêu ngao. Tính đến thời điểm hiện tại, Trang hát nhạc Trịnh được 10 năm rồi.
 
Còn với anh Đông, tất cả chỉ là một sự tình cờ khi cả hai đến hát tại quán cà phê Ngô Đồng (quận Gò Vấp). Lúc đó, ông chủ tự quay và phát đoạn clip Trang hát ca khúc “Ta thấy gì đêm nay” lên mạng xã hội. Anh Đông cũng cho biết, cả hai nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người hơn và cũng nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án âm nhạc khác. Với hai con người thích tự do, tự tại như Trang và anh Đông bất ngờ nhận được sự quan tâm của mọi người là điều vô cùng bất ngờ và chưa thích nghi được.
 
Chuyện chưa kể về tình yêu tròn một thập kỷ của cặp đôi mê nhạc Trịnh giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp
Trang và anh Đông dự định sẽ có chuyến xuyên Việt bằng xe Cub trong thời gian tới
 
Về chuyện đi hát, anh Đông bộc bạch: “Kiếm tiền thì ai cũng thích nhưng mà mình không đặt nặng nó lên hàng đầu, đi chơi và vui còn nếu làm để kiếm tiền thì làm việc khác, chỉ cần Trang vui là được”. Và trên chiếc xe Cub cũ mèm, ngày ngày anh Đông chở Trang đi diễn ở nhiều nơi. Có những chuyến đi diễn xe, có những chuyến loanh quanh vài phố ở Sài Gòn. Chiếc xe cũ kỹ chỉ có hai người nhưng luôn ngập tràn niềm vui.
 
Trang chia sẻ, vì hàng ngày ngồi trên chiếc xe Cub của anh Đông nhiều đâm ra cũng có đam mê với xe Cub. Thế nhưng, đam mê ấy vẫn chỉ xếp sau niềm đam mê với người đàn ông trưởng thành tên Quang Đông và nhạc Trịnh. Nói về dự định sắp tới, Trang chia sẻ: “Chúng tôi dự định sẽ thực hiện một chuyến đi xuyên Việt bằng xe Cub. Vừa đi vừa ngắm cảnh, có thể dừng lại ở những nơi đẹp để đàn hát. Chúng tôi sẽ lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất bên nhau”.
 
Xem thêm: Chuyện tình cổ tích “vạn người mơ” của bà mẹ một con bên vị hôn phú “bạc tỷ” người ngoại quốc
 
Nga Đỗ (t/h)