Đây là câu chuyện của cặp đôi đũa lệch tận 55 tuổi tại Indonesia. Mới đây, câu chuyện của họ lại khiến dư mạng quan tâm vì những phát biểu của anh chồng nhỏ tuổi.
Cụ thể, chú rể trong câu chuyện tên là Selamat Riyadi, năm nay đã 19 tuổi, còn vợ - cụ bà tên là Rohaya đã 74 tuổi.
“Chúng tôi nhất định phải về chung một nhà”
Chàng trai 16 tuổi chia sẻ mình thật lòng yêu cụ bà 71 tuổi và nhất định phải về chung một nhà. Anh cũng chia sẻ, hai người sống cùng một khu và đem lòng say mê nhau lúc nào không hay.

Tình yêu của họ nồng cháy đến nỗi, bị hai gia đình ngăn cấm quyết liệt nhưng họ vẫn tìm cách để cưới được nhau. Theo đó, anh chàng trẻ tuổi đã dắt cụ bà về xin phép bố mẹ cho cưới làm vợ.
Lúc này, gia đình anh bị sốc vì bà cụ 71 tuổi năm đó đáng tuổi ông bà của chàng trai trẻ. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, nài nỉ… Selamat Riyadi đã thuyết phục được bố mẹ mình cho cưới bà cụ.
Vì cách nhau số tuổi quá lớn và không hợp trong phong tục, nên việc đến với nhau của cặp đôi nhận được không ít ý kiến trái chiều.

Anh chia sẻ bị nhiều người soi mói và nói ra nói vào, chỉ trích rồi mỉa mai. Nhưng mình tình yêu dành cho vợ nên cả hai vượt qua tất cả. Hiện tại, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc, viên mãn sau 3 năm kết hôn. Sau khi lấy vợ lớn hơn nhiều tuổi, anh chàng trở nên trầm tính, trưởng thành và biết cách chăm lo cho gia đình hơn.
"Chúng tôi đã có một đêm nồng cháy, tôi không ngờ vợ mình cũng còn ngọt ngào và nóng bỏng đến như vậy", Chàng trai còn hào hứng chia sẻ về đêm tân hôn của mình và người vợ lớn hơn 55 tuổi. Cả hai còn có một tuần trăng mật tại thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia.
Ông Kuswoyo, trưởng thôn nơi cặp đôi sống, chia sẻ: "Họ thực sự yêu nhau, đó là tình cảm thật và không ai có thể ngăn cản được". Dù có hơi khó hiểu với gu chọn phụ nữ của Selamat nhưng mọi người vẫn gửi lời chúc đến cặp đôi, hy vọng cùng nhau sống đến cuối đời.
Nhìn cặp đôi đũa lệch, không ít người cũng cho rằng, chắc chắn là anh vì tiền bạc, của cải nên mới lấy bà cụ. Nhiều người còn đồn đại chắc cụ bà Rohaya phải là người rất giàu có, chàng trai 16 tuổi đến với bà cũng vì khối tài sản khủng.

Cổ tích đời thường và tình yêu chân thành là có thực. Vì theo như người xung quanh chia sẻ cả hai bên gia đình đều bình thường, không quá giàu có dư dả. Họ có cuộc sống hết sức bình thường ở vùng nông thôn.
Có vẻ rất hài long vì lấy được người vợ ưng ý. Anh Selamat không hết lời khen ngợi và dành cho vợ những lời ngọt ngào. Anh cho biết mình thực sự yêu bà Rohaya. Anh không lấy vợ vì nhan sắc, tuổi tác, quan trọng là tình cảm mà anh dành cho vợ. Ở bà Rohaya có một sức hút gì đó bí ẩn khiến chàng trai 16 tuổi khi ấy khó lòng cưỡng lại được.
Sau kết hôn lên kế hoạch sinh con
Hiện cuộc sống của hai người rất viên mãn và hạnh phúc. Hai người quan tâm lẫn nhau, mỗi khi anh Selamat ốm, bà Rohaya đã chăm sóc anh cẩn thận như một người mẹ chăm con.
Cuộc sống 3 năm bền bỉ bên nhau đã chứng minh tình yêu chân thành họ dành cho nhau. Đến nay, chàng trai đã 19 tuổi còn cụ bà đã 74 tuổi. Tình cảm vợ chồng vẫn luôn mặn nồng.

Anh chia sẻ, có lần cả hai vợ chồng cãi nhau, cả hai cãi nhau to suýt ly hôn nhưng sau đó bình tâm lại càng thêm yêu chồng mình hơn. Bà quan niệm rằng, chỉ có yêu mới ghen tuông đến như vậy và bà chấp nhận điều đó.
Cả hai đã từng lên kế hoạch sinh con nhưng không thành. Vì bà tuổi đã cao, cơ hội sinh con hầu như bằng 0. Điều đó khiến cho hai vợ chồng rất buồn.

Câu chuyện của cả hai ngày càng được nhiều người biết đến. Nhưng họ lại không lợi dụng sự nổi tiếng để kiếm lợi mà cả hai quyết định lui về ở ẩn, sống cuộc sống bình thường như bao cặp vợ chồng khác.
Chia sẻ về cuộc sống làm ăn hang ngày, họ tâm sự rằng. Chồng thì làm nông, trồng lúa, ngô, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền còn bà Rohaya vì sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ chồng về.
Bạn nghĩ sao về cặp đôi “bà cháu” này?







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu