Trong những ngày đầu năm mới 2021, truyền thông Philippines rung động trước thông tin nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi Christine Angelica Dacera được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh, người tím tái, dù được tận tâm cứu chữa xong không qua khỏi, nghi án bị cưỡng bức tập thể. Được biêt, Christine tham gia một bữa tiệc mừng năm mới cùng 11 người đàn ông, 3 trong số bị tạm giữ khai báo là Gay và đã được trả tự do. Bối cảnh bữa tiệc phức tạp khiến việc khoanh vùng và tìm kiếm hung thủ, điều tra vụ án càng khó khăn.

Christine Angelica Dacera tham gia một bữa tiệc mừng năm mới và bất hạnh ra đi mãi mãi
Sự ra đi đột ngột của nữ tiếp viên hàng không để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tối ngày 6/1, gia đình đã tổ chức đám tang riêng tư trong không gian đầm ấm. Những nghi thức cuối sẽ được cử hành ngay sau khi Christine được đưa về quê nhà ở thành phố General Santos.
Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người thân và bạn bè đã khóc nức nở khi thấy nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Theo truyền thông nước này, nữ tiếp viên hàng không đã được đưa về quê nhà vào sáng ngày 7/1. Trong suốt chuyến bay cuối cùng của cuộc đời, Christine không hề cô độc như thông thường mà có sự đồng hành của gia đình và bạn bè.

Người thân và bạn bè khóc ngất bên linh cữu của nữ tiếp viên hàng không xấu số
Hình ảnh được báo chí Philippines ghi nhận, quan tài của cô được bọc kín và do hãng PAL Express thực hiện vận chuyển – nơi làm việc lúc sinh thời của nạn nhân. Gia đình của cô luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong suốt chuyến bay bởi họ tin kẻ ác sẽ sớm bị trừng trị, trả lại công bằng cho con gái.

Theo các trang tin địa phương, vào sáng ngày 7/1, thi hài của Christine Angelica Dacera được gia đình đưa về quê nhà ở thành phố General Santos.

Những hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, quan tài chứa thi thể của nữ tiếp viên hàng không được bọc kín và do hãng PAL Express, nơi nạn nhân từng làm việc, vận chuyển.

Được biết, đám tang sẽ diễn ra 2 ngày ở quê nhà trước khi gia đình đưa nữ tiếp viên về nơi an nghỉ cuối cùng

Gia đình Dacera luôn giữ tinh thần lạc quan trong suốt hành trình. Họ tin rằng, sẽ gian sẽ sớm bị pháp luật trừng trị
Cũng trong ngày 7/1, bác sĩ Marichi Ramos, đồng thời là người quen của gia đình nạn nhân chia sẻ, nhà Dacera đang hết lòng phối hợp điều tra với cảnh sát. Cuộc khám nghiệm thứ hai đã được diễn ra nhưng kết quả chưa công bố.
Vị bác sĩ này cũng tiết lộ thêm, nhiều nhân chứng đã được kêu gọi, khai thác để phục vụ điều tra. Một nguồn tin thân cận khác của gia đình cũng cho hay, cuộc điều tra sơ bộ sẽ mở ra vào ngày 13/1. Còn phía nhà Dacera, họ sẽ tổ chức tang lễ hai ngày trước khi tiễn biệt con gái về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà Sharon Dacera - mẹ nạn nhân vô cùng xúc động mỗi khi nhắc đến con gái
Trước đó, bà Sharon Dacera – mẹ ruột của nạn nhân Christine Angelica Dacera từng cầu xin sự giúp đỡ từ Tổng thống Philippines – Rodrigo Duterte. Bà khẳng định trước báo giới, nếu con gái đồng thuận quan hệ thì giờ đây, cô hoàn toàn có thể hiện diện tại đây để trả lời truyền thông.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu