Ngọc Khuê sinh năm 1983, được biết đến qua cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Sao Mai 2003 và Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Cô có lối hát giả thanh độc đáo, từng thể hiện thành công nhiều ca khúc Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt, Cặp ba lá...
Cũng từ đây, nữ ca sĩ được khán giả gọi bằng cái tên "Chuồn chuồn ớt". Sự nghiệp ổn định nhưng đáng tiếc Ngọc Khuê không có được cuộc hôn nhân trọn vẹn. Ly hôn đã ngót chục năm, nữ ca sĩ hiện là bà mẹ đơn thân hạnh phúc bên con trai 13 tuổi.
Con trai nhiều lần giục mẹ lấy chồng, sinh em bé
Nhìn lại về cuộc hôn nhân đã qua, Ngọc Khuê tiết lộ vì đã quen biết nhau thời gian dài nên khi chia tay, cả hai vợ chồng cô không căng thẳng, hằn học. Thời điểm gặp trục trặc với chồng cũ, cô dồn hết sức vào công việc để tránh bị sốc tâm lý.
Hầu như không nhận show, nữ ca sĩ cũng không gặp ai ngoài một vài người bạn thân thiết nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn hụt hẫng. Cứ như vậy, cô mất 3 năm để vượt qua khủng hoảng hậu ly hôn.

Ngọc Khuê hiện là bà mẹ đơn thân hạnh phúc
"Tôi nghĩ ai cũng cần những khoảng lặng trong cuộc sống, nhất là sau khi đối mặt với nỗi cô đơn, bâng khuâng cùng sự tò mò từ dư luận", Ngọc Khuê tâm sự. May mắn bên cạnh "chuồn chuồn ớt" vẫn có một vài người bạn thân thiết như nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến giúp cô vực dậy tinh thần.
“Những lúc tôi buồn, anh Sơn cảm nhận được ngay. Anh gọi điện cho tôi: "Mày đang đâu đấy, ở nhà đúng không. Tại sao ở nhà? Tao qua đón mày đi chơi". "Anh nói: "Mày không cần yêu ai cũng được nhưng phải lạc quan lên. Giờ mày hạnh phúc vì còn có bố mẹ và Tony, chẳng việc gì phải buồn cả". "Em không buồn nhưng chống chếnh, không biết phải làm gì tiếp theo", tôi trả lời như vậy. Anh nói: "Mày yên tâm, có anh và thằng Tiến bên cạnh, mày không phải sợ gì cả", nữ ca sĩ kể lại.
Điều khổ tâm nhất với mỗi cặp vợ chồng khi quyết định chia tay đó là làm sao để không ảnh hưởng tới con cái. Thời điểm ly hôn, vợ chồng Ngọc Khuê chọn cách nói chuyện thẳng thắn với con trai Tony khi đó mới 6 tuổi. May mắn con hiểu chuyện nên cả hai không phải giải thích nhiều.
Người mẹ hỏi con là muốn ở với ai khi bố mẹ không còn ở với nhau nữa? Cậu con trai suy nghĩ và nói ngay là muốn ở cùng cả bố và mẹ, "nhưng con sẽ ở với mẹ vì mẹ không có đàn ông ở bên cạnh, con sẽ ở bên cạnh để bảo vệ mẹ". "Khi mọi chuyện đã xong xuôi hết, con hỏi tôi: "Mẹ còn yêu bố không?” rồi cậu bé tự lý giải: “Nếu còn yêu thì mẹ không đi đâu”.
Tôi hỏi con “Con cảm thấy thế nào?” và cậu bé nói “Con cảm thấy thương mẹ”. Thế thôi nhưng tôi cũng ôm con khóc cả đêm vì thương con", Ngọc Khuê kể lại. Nữ ca sĩ ra sức bảo vệ để con không bị tổn thương do thiếu thốn tình cảm nhưng ngược lại, chính Tony là động lực, là nguồn vui giúp cô vượt qua biến cố, sống vui vẻ mỗi ngày.
Cuộc sống của Ngọc Khuê sau ly hôn thoải mái hơn, làm mẹ đơn thân nhưng không vất vả. Con trai Tony đã 13 tuổi là người tình cảm, trưởng thành hơn so với tuổi nên hai mẹ con có thể tâm sự với nhau như những người bạn thân thiết. "Chuồn chuồn ớt" kể cậu con trai luôn theo dõi, để ý từng sắc thái biểu cảm của mẹ.

Ngọc Khuê và con trai Tony
"Mỗi khi tôi gặp chuyện không vui, con tinh ý nhận ra ngay và nói: "Mẹ không được buồn nhé, mẹ gọi điện cho bác Đức Hùng (nhà thiết kế Đức Hùng) đi. Tối nay nhà mình và nhà bác cùng đi ăn". Ngọc Khuê chia sẻ, hồi còn nhỏ con trai rất hay dò xét, tỏ vẻ không thích mỗi khi mẹ nói chuyện với người đàn ông nào khác.
Mỗi khi có điện thoại, con hay hỏi: "Ai đấy hả mẹ?". Nếu là những người thân quen, cậu bé mới yên lòng. Nhưng vài năm gần đây, Tony thay đổi rất nhiều, cậu bé nói: "Giờ con không cấm mẹ yêu nữa đâu. Mẹ cứ đến với ai yêu mẹ thật lòng, chiều chuộng mẹ. Điều quan trọng là mẹ phải thật vui".
Cậu bé không nhiều lần giục mẹ tìm kiếm tình yêu mới, lấy chồng, sinh con. "Mẹ ơi mẹ, sao mẹ không quen một chú nào đấy hay một bác nào đấy để mẹ vui hơn?"; "Mẹ lấy chồng đi"; "Mẹ sinh em bé đi để khi con đi đâu còn có người chăm mẹ"... Những câu nói ấy khiến bất cứ người lớn nào cũng bất ngờ.
Nữ ca sĩ kể, thông thường cứ cuối tuần con sẽ về chơi với bố nhưng không hề yên tâm khi mẹ ở nhà. Cậu bé thường xuyên gọi điện nhắc nhở, chăm chút mẹ như một em bé. Thấy con trai lo lắng cho mình quá nhiều, người mẹ chỉ biết thương con nhưng cũng lo lắng vì con quá hiểu chuyện.
"Nhiều khi tôi thương con vì có quá nhiều suy nghĩ già dặn, người lớn như vậy, không có được tuổi thơ như các bạn. Nhưng tôi cũng rất cảm ơn con vì nếu không có con ở bên thì khoảng thời gian khủng hoảng sau hôn nhân đó tôi không biết phải vượt qua kiểu gì", Ngọc Khuê tâm sự.
Trước khi tái hôn, phụ nữ nên kìm bớt cái tôi lại
Sau nhiều năm, Ngọc Khuê và chồng cũ hiện vẫn coi nhau như bạn bè, có thể thoải mái gặp gỡ, đi cà phê để bàn chuyện về con cái. Con trai Tony là chủ đề chung duy nhất mà cả hai quan tâm. Anh đã có gia đình mới, sinh thêm hai bé. Quan hệ giữa nữ ca sĩ và vợ hiện tại của chồng cũ cũng tốt đẹp, thoải mái.
Cách đây vài năm, Ngọc Khuê từng xuất hiện bên một chàng trai trẻ tuổi rất vui vẻ hạnh phúc nhưng rồi kết cục cũng không đi tới đâu. Ở tuổi 37, khi được hỏi về hình mẫu đàn ông lý tưởng, nàng "chuồn chuồn ớt" nói trái tim vẫn đập đập thình thịch như tuổi 20 khi đứng trước những đấng mày râu điển trai, phong độ, lịch lãm, ga lăng.
"Tôi nghĩ phụ nữ ở độ tuổi nào cũng vậy. Tuy nhiên, tôi hiện giờ rất lười yêu. Nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với ai đó - phải trải qua các bước làm quen, tán tỉnh, hẹn hò tôi thấy hơi mệt và nản", cô tâm sự. Nữ ca sĩ nói vẫn tin vào chữ duyên, trong tất cả mọi chuyện, kể cả công việc lẫn tình yêu, hôn nhân và gia đình. Cô chưa muốn tìm tình yêu ngay mà lựa chọn sống chậm lại một chút, chăm sóc cho gia đình, bố mẹ, con cái nhiều hơn.

Nhiều phụ nữ lấn cấn trong chuyện tái hôn nhưng Ngọc Khuê tin những người phụ nữ đã tìm được một nửa của mình sau khi ly hôn thì có quyền đặt số phận của mình vào người tiếp theo. Nếu cảm thấy hạnh phúc thì họ nên đi bước nữa. Nói như vậy nhưng phụ nữ đã qua “một lần đò” cần hết sức lý trí, quyết đoán và có sự tinh tế trong cách nhìn nhận các mối quan hệ.
"Theo tôi, trước khi tiến đến cuộc hôn nhân tiếp theo, người phụ nữ trong cuộc cần kìm bớt cái tôi của mình. Tôi là một người rất cá tính, thẳng thắn, nhưng với những gì đã trải qua, tôi nghĩ mình cần rút kinh nghiệm rất nhiều", nữ ca sĩ chia sẻ. Một lần mang cá tính vào trong cuộc hôn nhân, Ngọc Khuê rút ra được bài học rằng sự thẳng thắn không phải lúc nào cũng tốt, sự e dè cũng không phải là tốt. Là phụ nữ, mỗi người cần tìm cho mình vùng an toàn, cảm thấy người bạn đời đủ an toàn để gắn bó thì mình mới dũng cảm bước tiếp.
Ngoài ra, mỗi người phải chuẩn bị tâm lý cho chính bản thân mình và có thể là con của người bạn đời mình nữa để bước vào cuộc sống mới. Bản thân mình cũng có con nên khi muốn chia sẻ cuộc sống với người đàn ông đó thì tất nhiên mình phải yêu con của họ nhiều hơn bởi đó cũng là đứa trẻ bị tổn thương tâm lý.
Hiện tại, bà mẹ đơn thân sống trọn vẹn với công việc và hài lòng với những gì mình đang có. Ngoài ca hát, cô dạy thanh nhạc ở Đại học Văn hóa Hà Nội. Công việc mang lại nhiều niềm vui cho cô được hát được truyền cảm hứng và niềm đam mê âm nhạc cho các bạn trẻ.
"Tôi coi học trò như những người bạn, có thể chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Tôi không chỉ thị phạm các em mà muốn truyền cảm hứng, niềm đam mê âm nhạc. Những lúc rảnh rỗi, tôi gặp gỡ bạn bè, chăm sóc nhà cửa, tham gia các hoạt động thiện nguyện".
Xem thêm: Kim Thư trải lòng về 7 năm sống cơ cực sau ly hôn và hành trình 'vực dậy' từ việc... bán xôi
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu