Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chuỗi án mạng ở Hwaseong: Thảm kịch chấn động Hàn Quốc và hành trình 30 năm truy lùng nghi phạm

Suốt 3 thập kỷ qua, hơn 2 triệu cảnh sát được huy động tham gia phá hàng nghìn manh mối nhưng tất cả đều dẫn về một điều duy nhất, ngõ cụt!

Chuỗi án mạng ở Hwaseong là vụ trong án từng gây chấn động cả đất nước Hàn Quốc vào những năm từ 1986 đến 1991 của thế kỷ trước sau khi gã sát nhân “giấu mặt” thực hiện một loạt vụ cưỡng bức, giết người. Có ít nhất 10 người phụ nữ trong độ tuổi từ 14 đến 71 bị cưỡng bức, sát hại.
 

Cơn ác mộng kinh hoàng bắt đầu

Sự yên bình tĩnh mịch của thành phố Hwaseong thuộc tỉnh Gyeonggi (cách thủ đô Seoul 60 km về phía nam Hàn Quốc) bị phá vỡ bởi chuỗi án mạng kinh hoàng. Ngày 15/9/1986, tại khu vực thị trấn Taean (nay là huyện Taean, thành phố Hwaseong) bỗng náo loạn khi người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ có dấu hiệu bị cưỡng bức và siết cổ đến chết. Cơ quan điều tra xác định, nữ nạn nhân này là bà Lee Wanim (71 tuổi) sống ở gần bãi cỏ nơi hung thủ gây án. Thi thể của bà cụ 71 tuổi dường như là ngòi pháo khởi đầu cho chuỗi giết người hàng loạt đầu tiên của lịch sử ngành điều tra tội phạm Hàn Quốc hiện đại.
 
Tiếp đó, kể từ ngày 20/10/1986 đến ngày 3/4/1991 có thêm 9 vụ án mạng kinh hoàng khác cũng xảy ra trong phạm vi bán kính 2km ở khu vực thị trấn Taean (TP Hwaseong). Theo giới chức Hàn Quốc, nạn nhân trẻ nhất 14 tuổi và nạn nhân lớn tuổi nhất là 71 tuổi. Điều khiến người dân thành phố Hwaseong bị ám ảnh là tất cả các thi thể đều ở trong tình trạng bị cưỡng bức sau đó siết cổ cho đến chết bằng chính trang phục của họ. Tuy nhiên, cũng có một số nạn nhân tử vong trong tình trạng trên ngực bị đâm 19 nhát dao và vết thương có 9 mảnh hạt đào.
 
Chuỗi án mạng ở Hwaseong: Thảm kịch chấn động Hàn Quốc và hành trình 30 năm truy lùng nghi phạm
Địa điểm các thi thể được phát hiện chỉ nằm cách nhau khoản 2km
 
Ban đầu, cảnh sát địa phương chỉ tiếp cận dưới góc độ là vụ sát hại bà Lee Wanim theo tính chất là vụ án mạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi hàng loạt nạn nhân khác được phát hiện thì cơ quan điều tra đã nhìn nhận lại. Cuối cùng, họ công nhận rằng, các vụ án mạng xảy ra ở Hwaseong có liên quan đến nhau. Vụ án này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân Hàn Quốc.
 
Danh tính 10 nạn nhân trong chuỗi án mạng Hwaseong: Lee Wanim (71 tuổi, tử vong lúc 6h20 ngày 15/9/1986); Park Hyunsook (25 tuổi, tử vong ngày 20/10/1986); Kwwon Jungbon (25 tuổi, tử vong ngày 12/12/1986); Lee Kyesook (23 tuổi, tử vong ngày 14/12/1986); Hong Jinyoung (19 tuổi, tử vong ngày 10/1/1987); Park Eunjoo (29 tuổi, tử vong ngày 2/5/1987); Ahn Gisoon (54 tuổi, tử vong ngày 7/9/1988); Park Sanghee (14 tuổi, tử vong ngày 14/9/1988); Kim Mijung (14 tuổi, tử vong ngày 12/11/1990); Kwon Soonyang (69 tuổi, tử vong ngày 3/4/10991).
 
Qua khám nghiệm tử thi xác định, tất cả các nạn nhân tiếp đó đều là phụ nữ, không có độ tuổi nhất định. Bộ phận sinh dục của các nạn nhân đều đã bị hung thủ phá hoại nghiêm trọng nhất là nạn nhân Le Kyesook, Park Eunjoo, Ahn Gisoon và Kim Mijung. Bên trong âm hộ của các nạn nhân phát hiện tinh trùng, tóc, tàn thuốc lá…
 
Để truy lùng gã sát nhân “giấu mặt” chính phủ Hàn Quốc đã huy động 180.000 cảnh sát và 2 triệu nhân viên chức năng tham gia quá trình điều tra, phá án. Các nhân viên điều tra đã lần theo dấu vết của hung thủ từ tinh dịch đến tàn thuốc lá… nhưng hắn vẫn “bặt vô âm tín”. Cảnh sát Hàn Quốc đã đưa hơn 3.000 người vào diện tình nghi, lấy 40.116 mẫu vân tay, 570 mẫu ADN và 180 mẫu tóc để gửi đi nước ngoài phân tích. Thế nhưng, dù tốn rất nhiều sức người, sức của nhưng cảnh sát Hàn vẫn không thể tìm ra nghi phạm của vụ án, việc điều tra dần đi vào ngõ cụt. Và người dân thành phố Hwaseong luôn sống trong tình cảnh lo sợ bị kẻ sát nhân “giấu mặt” truy lùng.
 

Những manh mối vụn vỡ

Đang làm việc trong tình trạng mệt mỏi, chán nản vì vụ án đi vào ngõ cụt, bỗng một ngày nọ, cảnh sát mừng rõ khi phát hiện ra tóc của hung thủ trên thi thể nạn nhân thứ 8 – em Park Sanghee (14 tuổi). Dựa vào phân tích hóa nghiệm từ mẫu tóc, cảnh sát tìm ra kẻ tình nghi tên Yoon Mo (22 tuổi). Tuy nhiên, nghi phạm này hoàn toàn không liên quan đến các vụ án trước đó hoặc sau đó. Sau đó, nhiều tin đồn cho rằng, cảnh sát cũng tìm ra nghi phạm trong vụ số 7, 9 và 10. Song điều đó không có căn cứ. Đến năm 2006, chuỗi án mạng kinh hoàng này bị khép lại vì vụ án thứ 10 hết thời hạn 15 năm khởi tố. Lúc này cảnh sát chưa biết nghi phạm là ai và hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
 
Chuỗi án mạng ở Hwaseong: Thảm kịch chấn động Hàn Quốc và hành trình 30 năm truy lùng nghi phạm
Chân dung kẻ tình nghi được cảnh sát phác họa thông qua lời kể của một nạn nhân nữ may mắn thoát nạn
 
Dù vậy, cảnh sát Hàn vẫn tiếp tục điều tra bởi họ tin rằng, không có vụ án nào mãi mãi là bí ẩn. Sau đó, cảnh sát có được thông tin về gã sát nhân “giấu mặt” từ một nạn nhân may mắn thoát chết. Theo miêu tả của nạn nhân, hắn có nhóm máu B, độ tuổi từ 24 - 27, cao khoảng 165 - 170cm, tóc cắt gọn, gương mặt phổ thông, thân hình mảnh mai, tay đeo đồng hồ xanh lá, có hình xăm ở khớp khủy tay trái, ngón trỏ có vết cắn.
 
Cảnh sát có thêm manh mối thứ hai về hung thủ, trừ một số trường hợp đầu tiên thì các nạn nhân chủ yếu tử vong từ 19h đến 23h. Có hai giải thiết được đưa ra, hoặc là hung thủ lựa chọn buổi tối để tránh ánh mắt người khác hoặc là chọn giờ tan học, tan làm để hành động vì khi đó đông đúc ít người để ý. Các điều tra viên nghi ngờ hung thủ đã tham gia nghĩa vụ quân sự vào thời điểm đó. Hung thủ có thể là tác giả của vụ án mạng số 7, còn hai vụ án mạng số 9 và 10 sẽ là do kẻ khác thực hiện. Thế nhưng tất cả những manh mối đó rất mơ hồ, nó chỉ xây nên nhiều giải thiết nhưng không đưa đến được kết luận chính xác. Thời điểm đó, do thiếu về công nghệ pháp chứng và kỹ thuật pháp y nên gây cản trở trong quá trình phác họa chân dung tội phạm. Hơn nữa, thời gian vụ án kéo dài cũng gây khó khăn cho quá trình điều tra của cảnh sát.
 
Cơ quan chức năng đề nghị người dân hỗ trợ tìm kiếm nghi phạm với mức thưởng lên đến 5 triệu won (tương đương 100 triệu đồng)
 
Bẵng đi một thời gian, đến năm 2004, một nữ sinh đại học bị sát hại ở Hwaseong, nhiều người cho rằng kẻ sát nhân trong chuỗi án mạng kinh hoàng đã quay trở lại. Thế nhưng, một lần nữa nó lại khiến cảnh sát Hàn Quốc “hụt hẫng”, họ thất bại trong việc tìm kiếm hung thủ. Họ không xác minh được liệu đây có phải là nạn nhân số 11 trong chuỗi án mạng Hwaseong không hay chỉ là một vụ trọng án khác.
 

Nghi phạm lộ diện?

33 năm đã trôi qua, chuỗi án mạng Hwaseong vẫn là một trong những vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử điều tra tội phạm Hàn Quốc. Cảnh sát nước này đã nhiều lần lật lại hồ sơ dù vụ án đã hết thời hạn điều tra. Không phụ công các nhà điều tra, vào đầu tháng 10/2019, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cảnh sát nước này đã tìm ra nghi phạm vụ giết người hàng loạt xảy ra từ năm 1986 – 1991 ở thành phố Hwaseong.
 
Nghi phạm tên là Lee Chun Jae (56 tuổi). Hắn ta thừa nhận đã sát hại 9 phụ nữ tại thành phố Hwaseong. Thậm chí Hwaseong còn nhận trách nhiệm trong 3 vụ án mạng khác ở Hwaseong vào thời gian đó và hai người khác trước khi sát hại em dâu. Tuy nhiên, Lee sẽ không bị truy tố do thời hạn điều tra vụ án Hwaseong đã kết thúc từ năm 2006.
 
Cụ thể, ngày 18/9, cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu xác định Lee Chun Jae là nghi phạm chính trong chuỗi án mạng Hwaseong bí ẩn 33 năm trước sau khi cơ quan pháp y kết luận AND của Lee trùng khớp với mẫu AND thu thập được ở 3 trong số 10 vụ giết người ở Hwaseong.
 
Theo thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc, Lee Chun Jae sinh ra và lớn lên ở Hwaseong. Hắn ở thành phố này đến năm 1993 thì chuyển về sống ở    Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong. Hiện Lee đang thụ án chung thân về tội cưỡng bức và sát hại em dâu tại nhà riêng năm 1994.
 

Chuỗi án mạng ở Hwaseong từng trở thành đề tài cho bộ phim nổi tiếng có tên  "Memories of Murder" (Hồi ức kẻ sát nhân) được sản xuất vào năm 2003. Đây là bộ phim chỉ có câu hỏi, không có câu trả lời và chỉ có những khúc mắc không có nút gỡ.

Bộ phim ám ảnh người xem đúng như cái cách mà vụ án mạng đã ám ảnh những người từng tham gia tìm lời giải. Tất cả được khắc họa chân thực, nghiệt ngã, công lý không phải lúc nào cũng chiến thắng, nỗ lực tìm kiếm hung thủ không phải lúc nào cũng được đền đáp…


Xem thêm: Xót xa thảm kịch đánh bom gần 200 người chết ngày Phục Sinh ở Sri Lanka
 
Thu Nga (t/h)