Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thực hư vụ taxi bỏ rơi cụ ông tử vong giữa đường, con trai phải buộc thi thể lên xe máy đưa về

CĐm đang nổi sóng trước thông tin, cụ ông 80 tuổi tử vong bị tài xế bỏ giữa đường, con trai phải quấn chiếu dùng xe máy chở về. Thế nhưng ngay sau đó chính quyền địa phương đã lên tiếng lý giải sự thật bất ngờ.

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh về chiếc taxi ở xã Đức Xuân (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) chở cụ ông 80 tuổi đến bệnh viện điều trị. Theo bài đăng kèm bên trên hình ảnh thì trên đường đi do cụ ông yếu quá nên tài xế đã thả giữa đường. Đáng nói, thời điểm thả cụ ông xuống là vào trưa nắng nóng nên nạn nhân đã tử vong.
 
Nội dung bài đăng được chia sẻ rầm rộ như sau: " Tầm 2h chiều thấy một anh vào quán mua hương vàng. Hỏi ra mới biết nhà anh thuê taxi đưa ông cụ 80 tuổi từ xã Đức Xuân ra bệnh viện huyện Bắc Quang (Hà Giang), đến gần nhà mình ông yếu quá, anh taxi thả khách xuống bên vệ đường rồi sau đó đi mất hút luôn.
 
Trời thì nắng nóng hơn 40 độ, ông cụ thoi thóp được lúc thì cũng mất. Thật sự mình thấy tội, thấy thương họ mà chả giúp gì được, chả biết lương tâm của anh lái taxi kia để đâu. Sau đấy tầm 2h30 phút, người nhà họ chở ông cụ ngồi lên xe máy buộc vải, dây thừng rồi chở ngược về nhà, quãng đường về nhà cụ phải hơn 30km mà đường dốc đá, xói mòm khó đi”.
 
Chủ tịch xã bác tin taxi bỏ rơi cụ ông chết giữa đường
Hình ảnh ghi lại cảnh cụ ông 80 tuổi tử vong được con cháu đắp chiếu ngoài vệ đường
 
Vừa đăng tải chưa đầy 10 phút, bài viết đã nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Chỉ mới đọc qua nội dung bài đăng cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Nhiều người không ngần ngại lên tiếng chỉ trích tài xế taxi về việc bỏ lại cụ ông cao tuổi ở giữa đường khiến nạn nhân tử vong. Nhiều người còn buông những lời khó nghe, độc miệng...
 
Để làm sáng tỏ về bài đăng và những hình ảnh được cho là gây phẫn nộ này, ngày 16/7, ông Đặng Tú Lý - Chủ tịch UBND xã Đức Xuân (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã lên tiếng giải đáp mọi nghi ngờ.
 
Theo ông Lỳ, UBND xã đã nắm được thông tin về vụ việc và ngay lập tức cho người đi xác minh thông tin. Theo báo cáo từ phía Công an viên, danh tính cụ ông là T.V.T. (80 tuổi. trú tại thôn Nà Pó, xã Đức Xuân.
 
Trong quá trình chăm sóc thấy tình hình sức khỏe của cụ ông yếu đi nên gia đình đã thuê taxi chở đến bệnh. Khi đi đến xã Kim Ngọc (huyện Bắc Quang) đoạn gần trạm xá thì thấy cụ ông yếu quá nên gia đình yêu cầu tài xế dừng xe lại.
 
Theo ông Lỳ: "Khi tài xế dừng xe lại thì gia đình thấy cụ ông ngừng thở nên mang ra ven đường đắp chiếu lên. Thực tế, xe ô tô này là gia đình nạn nhân nhờ chở đi bệnh viện chứ không phải xe taxi chuyên nghiệp chuyên chở khách. Có thể, khi nhìn thấy cụ ông tắt thở, họ không muốn chở người mất và cũng một phần do gia đình hai bên thống nhất giá cả, gia đình nạn nhân có xe khác nên mới có sự việc trên".
 
Lý giả của Chủ tịch xã Đức Xuân đã lý giải cặn kẽ về vụ việc khiến khá nhiều bạn đọc bất ngờ. Một số người cho rằng, thông tin đưa lên mạng xã hội đôi khi là thông tin một chiều, chưa có căn cứ nên cư dân mạng cần cẩn trọng với những bình luận của mình để tránh khiến sự việc bị đẩy đi xa, những người trong cuộc gặp rắc rối.
 
Trong trường hợp này, hoàn toàn không có chuyện tài xế taxi bỏ rơi cụ ông ngoài đường khiến nạn nhân tử vong. Mọi chuyện đều được gia đình và tài xế bàn bạc, thống nhất.
 
Đoạn clip ghi cảnh gã trai bảnh bao đánh nữ nhân viên dã man
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ