Vào ngày 17/11, anh Cai Jianxing, đội trưởng của đội cứu hỏa công nghệ cao Triệu Khánh, ở Quảng Đông (Trung Quốc), đã đăng ký kết hôn với bạn gái lâu năm, Xiao Deng. Tuy nhiên, do bận nhiệm vụ nên đến ngày cưới, chú rể Cai không thể tham gia sự kiện trọng đại như bao cặp đôi bình thường.

Mọi người đang vui vẻ nâng ly chúc mừng hạnh phúc
Hôm đó, cấp trên của Đại úy Cai đã tổ chức tiệc tại căng tin của đơn vị, nhằm chúc mừng hạnh phúc của Cai và Deng. Buổi lễ nhỏ diễn ra vui vẻ, giữa những tiếng chúc tụng hô vang, người người nâng ly rượu mừng thì bỗng nhiên, tiếng chuông báo cháy vang lên.
Ngay lập tức, Đại uý Cai cùng các đồng đội chạy đến gara, thay quần áo và lên xe chạy đến hiện trường, bỏ mặc cô dâu đứng trơ trọi, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng, với bản lĩnh một người vợ chiến sĩ cứu hỏa, cô Xiao Deng lấy lại bình tĩnh sắp xếp lại bàn ghế của chồng ngay ngắn. Trong phòng tiệc giờ chỉ còn vài vị khách không phải làm nhiệm vụ.

Chú rể lẫn đồng nghiệp bỏ chạy khi nghe tiếng chuông
Khoảnh khắc này lan truyền trên trang mạng xã hội ở Trung Quốc, mọi người vừa cười lại vừa thương cho cặp đôi trẻ này, gọi đùa Xiao Deng bị "bỏ rơi" trong ngày cưới.
Ngành nghề nào cũng có những sự khó khăn, vất vả và nhiều khi những sự việc xảy ra bất khả kháng, khiến chúng ta phải chấp nhận hi sinh cuộc sống riêng. Câu chuyện trên đem đến một cái nhìn yêu thương, cảm thông cho những người lính cứu hỏa. Và, chắc chắn rồi, đây chính là nét đẹp của văn hóa lao động.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu