Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hốt hoảng cảnh tượng chú rể bị lột đồ nhốt trong lồng sắt đúng ngày trọng đại

Ngay trong đám cưới của mình, chú rể bất ngờ bị bạn bè lột đồ, nhốt vào lồng sắt rồi ném trứng, tạt sơn vào người.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có hoạt động náo hôn trong ngày đám cưới, với mục đích khuấy động không khí hôn lễ, đồng thời giúp cô dâu chú rể có thể sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
 
Tuy nhiên theo ngày tháng, nét đẹp văn hóa này lại càng trở nên phản cảm bởi những trò đùa quái ác, quá đà của các thanh niên. Mới đây, một đám cưới ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cũng xảy ra tình trạng tương tự.
 
Chú rể bị lột đồ nhốt trong lồng sắt đúng ngày trọng đại
Chú rể bị lột sạch quần áo, nhốt vào trong lồng rồi ném trứng, tạt sơn
 
Theo như những người chia sẻ hình ảnh, đám cưới này được tổ chức ngày 28/9 tại một trung tâm tiệc cưới, trong một khách sạn ở địa phương thuộc thành phố Khai Phong. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi, chú rể bất ngờ bị bạn bè hai bên 'áp dụng' trò náo hôn.
 
Cụ thể, chú rể đã bị lột sạch quần áo, chỉ để lại một chiếc quần lót rồi bị nhốt vào một chiếc lồng sắt rất lớn. Chưa dừng lại ở đó, nhóm bạn của chú rể còn cầm trứng ném vào người khiến cơ thể chú rể ướt đẫm.
 
Tiếp theo, một nhóm bạn khác còn dùng sơn xanh đổ thẳng xuống đầu chú rể. Đến lúc này, nhóm bạn mới thôi những trò đùa oái oăm, mở lồng rắt cho nạn nhân đi ra. Có lẽ quá sốc và xấu hổ, chú rể lôi thôi lếch thích đi về trung tâm tiệc cưới, mặt mày không cười nổi. 
 
Chú rể bị lột đồ nhốt trong lồng sắt đúng ngày trọng đại
Chú rể lếch thếch đi ra sau trò đùa của bạn bè
 
Khoảnh khắc chú rể bị ném trứng, tạt sơn ai cũng hả hê. Mọi người xung quanh thoải mái cười đùa và lấy điện thoại quay lại. Khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý. Đa số cho rằng, hành động này khá phản cảm khi hôn nhân là ngày trọng đại nhất cuộc đời. Họ mong muốn nên tẩy chay những hoạt động như vậy càng sớm càng tốt.
 
Hiện vụ việc vẫn được nhiều người chia sẻ trên MXH. 
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ