Kể từ ngày 8/10, cô dâu Hoàng Thị Án (SN 1978, quê xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã trở thành vợ hợp pháp của chú rể Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1999, ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Để đến được với nhau, họ đã vượt qua không ít lời dị nghị dư luận.
Vài câu nói đùa mà nên duyên vợ chồng
Khi hình ảnh tờ giấy đăng ký kết hôn được chia trẻ trên internet, nhiều người gửi lời chúc mừng hạnh phúc song cũng có không ít người cười nhạo. Có người còn nói rằng, Hoàn lấy vợ già chỉ vì… miếng đất. Thế nhưng, sự thật đâu phải vậy.
Cô dâu tuổi 41 tâm sự: “Ngày trẻ, tôi từng trải qua nhiều mối tình nhưng không đến được cái đích cuối cùng. Từ đó, tôi chán nản, buông xuôi, chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình. Đến năm 30 tuổi cũng có nhiều người thân, bạn bè mối lái với người này người kia, nhưng tôi thấy mình chẳng phù hợp với ai. Trước mặt thì luôn tỏ ra bình thản nhưng thực ra tôi rất mong mỏi đến ngày mình được làm cô dâu”.
Suốt từ đó đến khi quen chú rể Hoàn, chị Án sống lủi thủi một mình. Chị phiêu bạt ở nhiều tỉnh, làm đủ nghề kiếm sống. Cách đây vài năm, chị về làm công nhân nhà máy giày da Hải Phòng. Đồng nghiệp hay trêu ế nên chị rất tự ti, ít giao tiếp với mọi người và luôn nghĩ mình sẽ sống vậy đến hết đời. “Tôi từng nghĩ đến chuyện xin con nuôi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, xin về liệu có nuôi con tốt được không? Tôi sợ lúc con đau ốm chẳng có tiền đưa đi viện, chẳng có ai giúp đỡ. Thế là lại thôi..”.

Chỉ bằng vài câu nói bông đùa, chàng trai mới lớn tán đổ người phụ nữ tuổi 41.
Nhưng ông trời rất công bằng, biết chị Án khát khao một mái ấm gia đình nên sắp đặt cho chị gặp Hoàn. Tháng 10/2018, chị Án tình cờ trở thành đồng nghiệp của Hoàn. Hai người làm chung một đội, được xếp ngồi cạnh nhau. Qua vài lời nói bông đùa trong những giờ nghỉ giải lao nảy sinh tình cảm với nhau. Vừa vén vài sợ tóc mai ra phía sau tai chị Án vừa nói: “Hồi đầu tôi chẳng có ấn tượng gì về Hoàn. Nhưng sau vài lần đi uống trà sữa cùng nhau, tôi thấy anh nói chuyện có duyên nên có cảm tình. Lâu dần chúng tôi trở nên thân thiết. Và cứ thế… cứ thế, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay”.
Nghĩ mình cũng “khá già” rồi nên chị Án quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”. Chị chủ động bảo Hoàn dọn về nhà sống chung. Chị nói, sức khỏe của Hoàn không tốt nên dọn về sống để tiện chăm sóc cũng xem có hợp cách sống của nhau không? Sau thời gian sống chung, chị Án thấy hai đứa đồng điệu cả về thể xác lẫn tâm hồn nên quyết định công khai mối quan hệ và tổ chức đám cưới. Lúc đầu, gia đình hai bên cũng phản đối nhiều lắm vì chênh lệch tuổi tác. Hoàn phải thuyết phục mãi mẹ với cho cưới cô người yêu hơn hai chục tuổi.
Hoàn kể: “Trước khi cưới, tôi xin nghỉ làm về nhà phân tích cho mẹ hiểu tình cảm của mình và Án ra sao, về hoàn cảnh và công việc. Sức khỏe tôi như thế, giờ gặp được người quan tâm, yêu thương thì sao nỡ phụ người ta. Thấy tôi chân thành nên mẹ đồng ý lên Phú Thọ xin cưới Án. Khi nhận được sự đồng thuận của gia đình thì chúng tôi lại phải chịu không ít lời cay đắng từ người đời. Họ chế giễu, lăng mạ tình yêu của chúng tôi. Thậm chí có người nói, tôi lấy vợ già vì… tham miếng đất. Nhưng có trời đất làm chứng, vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành, chứ không phải vì điều gì khác. Tôi yêu Án thật”.
Phải bán đàn chó để có tiền cưới vợ cho con
Đám cưới của chị Án và Hoàn được nhiều người trên Internet biết đến nhưng không mấy người ở xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) biết. Chỉ đến khi nhìn thấy ảnh cưới của Hoàn và chị Án, người ta mới thốt lên: “À, đây là con bà Hương ở thôn Từ. Bà Hường không tổ chức to nên ít người biết lắm”. Theo chỉ dẫn của người làng, phóng viên tìm đến ngôi nhà của mẹ con chú rể Hoàn. Đặt chân đến cổng ai cũng giật mình khi thấy căn nhà ọp ẹp, ngoài sân đầy rau củ hỏng được bà Hường (SN 1966) xin ngoài chợ về cho gà, lợn ăn.
Biết người lạ đến nhà định hỏi về chuyện của con trai với con dâu kém mình 12 tuổi, bà Hường đặt vội gánh rau củ xuống và nói: “Tôi vốn bị tật ở chân, quá lứa lỡ thì nên không lập gia đình. Năm 33 tuổi mới đi “kiếm” một đứa con hy vọng sau về già có người đỡ đần. Hồi mới sinh thằng Hoàn, nó kháu khỉnh lắm nhưng đến năm 14 tuổi thì bị sốt rồi biến chứng liệt nửa người bên trái, không chữa được. Tuy bị vậy nhưng Hoàn vẫn có thể đi lại được, học hết cấp II thì cháu nghỉ ở nhà phụ mẹ. Sau lớn hơn thì xin đi làm ở khu công nghiệp nhưng do sức khỏe yếu nên không bắt kịp đồng nghiệp đành nghỉ. Sau đó, nó chuyển ra Hải Phòng xin vào nhà máy đóng giày da, ở đó nó gặp con dâu tôi bây giờ”.

Bà Hường kể lại câu chuyện “bán đàn chó 15 con” để lo đám cưới cho con trai với người phụ nữ kém mình 12 tuổi
Lâu lâu về nhà Hoàn cũng có nhắc đến chuyện có bạn gái hơn tuổi. Nhưng bà Hường chỉ nghĩ hơn dăm tuổi chứ ngờ đâu hơn những 21 tuổi. Yêu nhau được 1 năm, Hoàn quyết định đưa bạn gái về nhà ra mắt và xin cưới hỏi. Lúc đấy, bà Hường cũng khuyên con nên suy nghĩ lại. Nhưng trước sự quả quyết của cậu con trai tuổi đôi mươi, bà Hường đành thuận theo ý con.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên bà Hường cũng không có tiền tiết kiệm, hôm chuẩn bị cưới con bà đi vay nóng 20 triệu. Số tiền đó để sắm sửa quần áo, chụp ảnh cưới và thuê xe lên nhà gái ở Phú Thọ thăm hỏi ông bà thông gia. “Tôi cũng bán luôn đàn chó 15 con lấy 16 triệu để lo cỗ cưới. Tôi chỉ tổ chức đơn giản thôi, làm 5 mâm mời anh em ruột thịt chứ không làm rình rang. Hôm đám cưới tôi chỉ thuê người dựng rạp chứ không thuê loa đài, nhạc vui gì cả. Thằng Hoàn cũng đồng ý như vậy. Nó bảo không muốn láng giềng gièm pha, dị nghị nên chấp nhận để Án thiệt thòi một chút. Sau rồi có điều kiện thì bù đắp”.
Đến nay, sau gần 1 tháng kết hôn, Chị án và Hoàn vẫn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi chuyển về Hưng Yên làm ăn để tiện chăm sóc ông ngoại và mẹ. Hàng ngày, Hoàn chở vợ đi làm công việc bấm huyệt cách nhà 3km rồi trưa đến lại chở vợ về ăn cơm cùng gia đình. Cho đến giờ, bà Hường và con dâu chưa hề xảy ra bất kỳ bất đồng nào trong cuộc sống, thậm chí còn rất hợp nhau.
“Kể từ khi lấy vợ, Hoàn tu chí làm ăn, tôi mừng lắm. Chỉ mong các con sớm ổn định rồi sinh một đứa cháu nội…”, bà Hường chia sẻ.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu