Công an quận Bình Trị Đông B. (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã lấy lời khai của nạn nhân, các nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh để điều tra vụ chủ quán cơm bị nhóm côn đồ tấn công dã man.
Qua điều tra bước đầu xác định được nạn nhân là anh Đặng Quốc Thanh (37 tuổi, chủ quán cà phê Ban Mai trên đường số 7B, phường Bình Trị Đông B.). Bên cạnh viện bán cà phê, anh Thanh còn mở thêm bán cơm hộp.

Nhiều tài sản trong quán bị đập phá
Khoảng 15h36 ngày 29/5, anh Thanh đang ngồi ở quán nước nói chuyện với bạn thì bất ngờ bị nhóm thanh niên mặt hung hãn đi vào tấn công. Nhóm này dùng đồ vật trên bàn ném nạn nhân.
Bị đánh bất ngờ, anh Thanh chỉ biết tháo chạy ra ngoài đường để tìm sự trợ giúp. Tuy nhiên, nhóm này không buông tha, tiếp tục đuổi theo, khống chế, dùng ghế nhựa trong quán đánh đập anh Thanh một cách dã man.
Anh Thanh chỉ chống trả yếu ớt rồi nằm gục xuống đất. Thấy vậy, nhóm côn đồ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự hung hãn của nhóm này, nhiều người dân không dám phản kháng hoặc chạy ra cứu giúp anh Thanh.
Sau vụ tấn công, quán nước bị đập phá hư hỏng khá nghiêm trọng. Nhiều bàn ghế, ly nước uống trong quán bị bể, hư hỏng. May mắn, anh Thanh chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến xương khớp.
Sau khi nhóm côn đồ rời đi, anh Thanh trình báo vụ việc lên Công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an đã xuống hiện trường làm việc.

Đường đi vào quán cơm
Khai báo với cơ quan điều tra anh Thanh cho biết, vụ việc xuất phát từ việc nhóm này đến quán anh mua nước, thuốc, ăn cơm nhưng không trả tiền. Chiều ngày 29/5, những người này tiếp tục kêu anh Thanh đem 2 đĩa cơm (mỗi suất 25.000 đồng) đến bãi xe gần quán. Anh Thanh không đồng ý bán đãi đi mà chỉ bán hộp nhựa.
Chỉ vì chuyện trên mà dẫn đến sự việc nhóm thanh niên thù hằn anh Thanh. Sau đó rủ nhau đến quán đập phá, tấn công anh Thanh. Sau khi gây án, những đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cũng theo anh Thanh đây không phải lần đầu tiên, trước đó nhóm này cũng đã tới quán quậy phá, đập hỏng đồ đạc. Nhưng sau đó cả nhóm trốn đi một thời gian giờ mới quay lại và tiếp tục lộng hành như vậy.
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu