Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

`Chú lính chì dũng cảm` Phạm Đức Lộc ra đi sau 3 năm chiến đấu với bệnh não úng thủy

"Chú lính chì dũng cảm" Phạm Đức Lộc sẽ không còn phải chịu đựng thêm bất kì nỗi đau nào nữa, em đã ra đi sau 3 năm chiến đấu kiên cường với căn bệnh não úng thủy.

Sáng 20/12, theo Vietnamnet, đại diện mái ấm Đức Quang thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết bé Phạm Đức Lộc (4 tuổi, mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh) đã qua đời tối qua tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Đức Lộ vốn được nhiều người coi như một "chú lính chì dũng cảm", em bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức từ khi còn đỏ hỏn, nay đã qua đời sau 3 năm dài kiên cường chiến đấu với căn bệnh não úng thủy quái ác.
 
 
Theo đại diện mái ấm Đức Quang, Đức Lộc bất ngờ phát bệnh vào 2 ngày trước nên mái ấm đã đưa em vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre để nhập viện. Tuy nhiên, đến trưa ngày 19/12, bệnh tình của bé trở nặng, phía bệnh viện đã hỗ trợ đưa bé lên Nhi đồng TP. HCM với hi vọng sẽ kịp thời cứu sống.
 
Tuy nhiên, dù đã được các bác sĩ tại bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, Đức Lộc đã không qua khỏi.
 
Những hình ảnh cuối cùng của Lộc trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
 
Đức Lộc chính là cậu bé khiến cư dân mạng vô cùng xúc động, thương xót trước sự kiên cường của em sau khi bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức hồi tháng 7/2016. Thầy Thích Lê Hiếu trụ trì chùa Vạn Đức sau khi thấy em bị bỏ rơi trước cổng chùa đã đưa em vào sơ cứu, cưu mạng. Sau khi trình báo tới cơ quan chức năng nhưng vẫn không ai đến nhận, nhà chùa đã nhận nuôi, đặt tên em là Phạm Đức Lộc.
 
Tuy vậy, cuộc sống của em vẫn phải trải qua muôn vàn khổ sở, khi các bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh não úng thủy, viêm phổi, thường xuyên lên cơn co giật. Dù đã được đưa đi chữa trị hết lòng ở các bệnh viện lớn nhỏ tại Bến Tre hay TP.HCM, các y bác sĩ đều phải lắc đầu bởi hi vọng giành giật sự sống cho Lộc rất mong manh.
 
Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, Đức Lộc được đưa đi Singapore cứu chữa. Trải qua nhiều lần mổ, sức khỏe của em hồi phục ngoạn mục, đến tháng 6/2017 đã được đưa về Việt Nam trong vui mừng của nhiều người.
 
Sau khi trở về mái ấm Đức Quang, cách vài tháng Đức Lộc lại phải sang Singapore điều trị, những mũi tiêm, những ca phẫu thuật đã bào mòn cơ thể nhỏ bé của em. Để ngày hôm nay, sau 3 năm dài kiên cường chiến đấu, Đức Lộc đã ra đi...
 
Xem thêm: Bé gái 2 ngày tuổi bị mẹ trẻ ném xuống hố phân: Đã qua nguy kịch nhưng còn yếu, chưa một ai vào thăm
 

Chi Nguyễn (t/h)