Chào chị, em 29 tuổi và có một bé gái 2 tuổi. Vợ chồng em hay cãi nhau, lúc vì chuyện chăm con, lúc vì chuyện dọn nhà… Mẹ chồng lại bênh con trai nên thường xuyên gây áp lực cho em. Chồng em thường xuyên hỏi lương em bao nhiêu, lấy về phải tiết kiệm. Tiền lương của em, một phần để lo sinh hoạt gia đình, một phần trả tiền vay ngân hàng cho bố mẹ đẻ (vay bằng sổ lương của em). Trước đây bố mẹ vay để sửa nhà, nhưng đợt này khó khăn nên em đứng ra trả hết. Em đã từng nói vấn đề này với chồng nhưng anh ấy không thông cảm.
Chồng em nói, nếu cứ trả như thế ông bà sẽ ỷ lại hết vào vợ chồng em. Em rất khổ tâm nên toàn giấu chồng để trả nợ. Mẹ chồng em biết chuyện cũng xui con trai hạch sách em đủ điều. Chính vì không công khai tiền lương mà chồng em viết đơn đòi ly hôn. Em có nên ký đơn không hay cố gắng níu kéo vì con nhỏ? Thùy Linh (Lâm Đồng)
Qua chia sẻ của em tôi hiểu em đang đứng ở giữa cán cân “bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn”. Em đang phải đối mặt với mâu thuẫn vợ chồng mà nguyên nhân chính là vấn đề kinh tế. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi vấn đề.

Không minh bạch tài chính là yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình
Trong đoạn tâm sự em nói “mình đang đứng ra trả hết tiền vay cho bố mẹ”, tôi băn khoăn không biết đây là em muốn trả hay là một hình thức em cho bố mẹ vay trong lúc họ đang khó khăn? Bởi nó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, minh bạch thu nhập giữa vợ chồng là điều rất chính đáng. Việc chồng em yêu cầu công khai thu nhập là điều rất dễ hiểu, nên nếu được thì em nên thực hiện điều đó. Em muốn giúp đỡ bố mẹ là nhu cầu chính đáng của con cái, nhưng khi em đã có gia đình riêng rồi thì nên hỏi ý kiến của chồng mình. Đây là điều rất quan trọng để “bảo tồn” hôn nhân.
Minh Thư chắc rằng, nếu bố mẹ đẻ em biết được vợ chồng em xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc, thậm chí còn định đưa nhau ra tòa ly hôn thì họ sẽ không vui vẻ gì. Hơn nữa, em nên đặt mình vào vị trí của chồng để hiểu được cảm xúc, suy nghĩ của anh ấy. Nếu kinh tế hiện tại của vợ chồng em còn khó khăn thì việc hỗ trợ bố mẹ là điều em nên cân nhắc. Ngược lại, khi kinh tế gia đình đã khá giả, em muốn giúp bố mẹ đẻ thì cũng nên bàn bạc với chồng. Nếu anh ta không thông cảm được thì hai vợ chồng cùng nhau tìm cách khác như biếu hai bên nội ngoại như nhau để nhà chồng không cảm thấy em “trọng ngoại khinh nội”. Còn không thì có thể xem đó là khoản cho vay, khi nào bố mẹ qua khó khăn thì trả lại. Bên cạnh đó em cũng nên trao đổi chuyện này với nhà chồng để họ hiểu và thông cảm.
Thiết nghĩ việc chồng em yêu cầu minh bạch thu nhập là điều chính đáng. Bởi các gia đình đều đưa kinh tế về chung một mối để thuận tiện cho việc chi tiêu, tích lũy. Đã là một gia đình thì vợ chồng cần có sự thống nhất, rõ ràng trong chi tiêu, không có sự phân biệt tiền anh, tiền tôi. Khi bước vào ngưỡng của hôn nhân sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn, lúc đó hãy gạt bỏ cái tôi, ngồi lại với nhau để cùng tìm ra cách gỡ rối nút thắt này.
Thêm nữa, em cũng cần xem xét đến cả công việc của chồng mình và nắm bắt được khoản thu nhập của anh ấy. Từ đó đưa ra “bộ quy tắc” chung cho cả hai vợ chồng. Hơn nữa vợ chồng em còn khá trẻ, chỉ vì một mâu thuẫn như vậy mà đưa nhau ra tòa ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con cái. Mà đây là thời điểm con cần có sự chăm sóc, yêu thương của cả bố và mẹ. Gia đình nào cũng vậy, cũng sẽ có lúc “bát đũa xô nhau”, nhưng sau những mâu thuẫn sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, gắn kết hơn chứ không phải là chán nản và ly hôn. Hy vọng từ phân tích trên em có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho cuộc hôn nhân của mình. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhỏ của em.
Chuyên gia tâm lý MINH THƯ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu