Vốn là một người phụ nữ hiền lành, chân chất, bà Trần Thị Ngọc (55 tuổi) ở khu Nhuệ Hổ (phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chỉ hi vọng có một cuộc sống bình yên bên cạnh chồng và 2 con. Gia đình bà tuy khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng hai vợ chồng cũng cố gắng làm lụng với hi vọng các con sớm ngày trưởng thành, ăn học đầy đủ để phụ giúp được cha mẹ.
15 năm về trước, tai ương bắt đầu ập đến gia đình nhỏ của bà Ngọc khi ông Đỗ Văn Đường (chồng bà Ngọc) bỗng dưng mắc mắc chứng bệnh tâm thần nặng. Chưa hết bàng hoàng về tin tức này, một thời gian sau đó, con trai cả của bà là anh Đỗ Văn Đà (29 tuổi) cũng mắc chứng bệnh tương tự ông Đường. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc bỗng chốc được thay thế bằng những tiếng la hét, đập phá nhà cửa của hai con người bệnh tật.
Chồng và con trai, hai trụ cột chính lần lượt đổ bệnh, bà Ngọc dù sức khỏe không tốt vẫn phải đứng lên gồng gánh gia đình. Lắm lúc buồn tủi, bà Ngọc chỉ biết lặng lẽ ngồi khóc một mình nhưng bà không cho phép mình gục ngã. Vì người mẹ khốn cùng này vẫn còn niềm hy vọng cuối cùng là cháu Đỗ Thị Ngọc Tú (15 tuổi).

Em Tú hiện đang điều trị tại bệnh viện K Tân Triều (Ảnh: BĐ)
Trớ trêu thay, số phận nghiệt ngã lại một lần nữa không buông tha cho bà Ngọc. Vào tháng 11/2020, cháu Ngọc Tú bỗng xuất hiện những triệu chứng lạ. Tú thường xuyên bị khó thở, giọng nói lạc đi, lúc này bà Ngọc mới đưa con đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Bước đầu các bác sĩ phát hiện Tú có một khối u vòm họng và đề nghị gia đình đưa cháu lên Bệnh viện K Tân Triều.
Sau khi làm các xét cần thiết, bà Ngọc khóc ngất khi hay tin con gái bà đã mắc ung thư hạch. Cả gia đình vốn đã khổ sở vì hai người bị tâm thần nay lại thêm một người mắc bệnh nan y, một mình bà Ngọc không biết phải xoay sở thế nào để có tiền điều trị cho con.
Chỉ mới 15 tuổi nhưng Tú đã suýt mất mạng khi qua hai đợt điều trị, em bị nhiễm khuẩn đường huyết và nhiều lần được bác sĩ tiên lượng xấu. Nhờ các biện pháp can thiệp kịp thời của các y bác sĩ, con gái bà Ngọc may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Tuy nhiên, sau lần thập tử nhất sinh đó sức khỏe Tú vẫn rất yếu. Những lần điều trị đau đớn, cô bé vẫn mạnh mẽ không hề kêu ca.
Mỗi lần nhìn con gái nhỏ, bà Ngọc đều không cầm được nước mắt. Không muốn thấy mẹ buồn, Tú lúc nào cùng động viên mẹ: “Con không bị bệnh gì đâu, mẹ đừng lo cho con”. Biết con gái cố gắng dấu bệnh để mình khỏi lo, bà Ngọc lại càng thương con nhiều hơn. Bà chỉ biết than khóc với ông trời, tại sao lại nỡ đối xử với gia đình bà như vậy.

Người mẹ với gương mặt khắc khổ khi người thân lần lượt mắc bệnh (Ảnh: BĐ)
Để có tiền thuốc than, điều trị cho con gái, bà Ngọc đang phải gánh chịu những khoản nợ khổng lồ. Từ ngày chồng rồi 2 con đổ bệnh đến nay, bà Ngọc đã phải đi vay mượn khắp họ hàng, thậm chí vay nặng lãi số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng. Dù đã có bảo hiểm y tế nhưng phần lớn thuốc của Tú nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Chi phí trung bình mỗi lần đi viện là khoảng 50 triệu đồng/đợt, kéo dài từ 7 - 10 ngày.
Nghĩ đến gia đình, đến khoản nợ, bà Ngọc ăn không ngon ngủ không yên. Ngồi chăm con gái tại bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), bà Ngọc vẫn lo lắng khi chồng và con trai mắc tâm thần ở nhà vẫn thường xuyên lên cơn, đập phá hết đồ đạc. Căn nhà vốn đã nghèo nay lại càng tan hoang đến nhói lòng. Bà cho biết, nếu không xoay sở được nữa có lẽ sẽ phải bán nốt căn nhà để trả nợ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu