Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chồng sát hại vợ rồi vùi xác dưới giếng sâu: Dòng chữ màu máu trên tường lật tẩy tội ác tày trời

Dù đã đổ hàng tá xi măng xuống giếng để che giấu tội ác, nhưng Thắng không thể ngờ sự thật vẫn bị phơi bày bởi linh cảm của người anh vợ.

Toàn bộ tội ác của Phạm Văn Thắng (tên thật là Phạm Trung Thủy, SN 1966) chỉ bị lật tẩy khi anh Hợi – anh trai nạn nhân Nguyễn Thị Lan (SN 1970 – vợ Thắng) vô tình phát hiện dòng chữ màu đỏ ghi “Chị Lan” được viết trên tường nhà em gái. Đáng chú ý, nét sơn chưa khô, chảy rỉ xuống phía dưới chữ “Lan” dài như một mũi tên hướng về cái giếng hoang. Linh tính mách bảo, anh cạy giếng, đào bới mấy lớp bê tông thì phát hiện... thi thể em gái đang phân hủy.
 
Vừa có tý tiền đã phụ vợ
 
Khi đến thôn Lam Sơn (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) hỏi về vụ trọng án chồng giết vợ rồi vùi xác dưới giếng sâu năm xưa ai ai cũng biết, nhưng tất cả họ đều rùng mình khiếp sợ khi nhớ lại. Là người chứng kiến vợ chồng  chị Nguyễn Thị Lan và Phạm Văn Thắng từ lúc họ mới lấy nhau, ông Bùi Văn Lâm (76 tuổi, hàng xóm cũ) kể: “Thắng quen chị Lan trên một chuyến xe đi từ Hà Nội lên Hòa Bình. Biết chị Lan là người gốc ở đây nên Thắng cố ý tán tỉnh chị Lan để mượn thế người yêu làm ăn. Biết được gốc gác của  Thắng từng vào tù ra tội nhưng Lan vẫn chấp nhận bao che cho người yêu vì nghĩ rằng Thắng sẽ thay đổi tính nết “làm lại cuộc đời” và cùng mình xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, bản chất của Thắng không hề thay đổi”.
 
Cưới xong, chị Lan và Thắng mua mảnh đất ở mặt đường để làm ăn. Mấy năm đầu, vợ chồng buôn gốc cây cảnh. Mặc dù kinh tế ổn nhưng vợ chồng Lan – Thắng lại hiếm muộn, lấy nhau cả chục năm trời vẫn không thấy gì. Điều khiến hàng xóm nể phục là vợ chồng Lan chưa bao giờ to tiếng với nhau. Một vài năm sau, Thằng bàn chị Lan mở quán karaoke để kinh doanh. Thắng gọi Nguyễn Thị Thu (trú tại thị xã Hòa Bình – một người quen cũ) về làm nhân viên. Kể từ đây, hàng xóm mới thấy vợ chồng đôi lúc có lục đục. Và quả thật, Thắng bị xiêu lòng trước vẻ trẻ trung, xinh đẹp của Thu. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chị Lan biết được việc Thắng ngoại tình nên nhiều lần bắt bỏ Thu, quay lại với mình. Chị Lan còn đe dọa sẽ tố cáo Thắng trốn trại nếu hắn không “quay đầu”.
 
Khuyên chồng chán chê không được, chị Lan bắt đầu buông tay và nghĩ cách trả đũa. Ông ăn được chả thì bà cũng có thể nem, những ngày sau đó người dân xã Lâm Sơn thường xuyên thấy Lan cặp kè với một vài người đàn ông lạ khi Thắng không ở nhà. Việc chị Lan “bồ bịch” sau đó bị Thắng phát hiện. Vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích, nhưng bên ngoài Thắng vẫn cố tỏ ra mình và vợ rất êm thấm.
 
Chồng sát hại vợ rồi vùi xác dưới giếng sâu: Dòng chữ màu máu trên tường lật tẩy tội ác tày trời
Sau khi ném thi thể vợ xuống giếng, Thắng đã đổ rất nhiều xi măng lên trên để che giấu tội ác (ảnh minh họa)
 
Lại nói về Thu, làm việc ở quán được một thời gian thì bị cha mẹ bắt về nhà vì nghi quán làm ăn không lành mạnh. Đến tháng 9/1997, Thắng rủ Thu quay lại và cô đồng ý luôn. Thời gian này, Thắng nhiều lần tâm sự với Thu rằng, Lan ngoại tình. Mỗi lần hắn răn đe Lan lại dọa sẽ tố cáo hắn trốn trại. Việc Lan đem quá khứ bất hảo ra uy hiếp khiến Thắng không vừa lòng chút nào. Chiều ngày 10/11/1997, thấy Thắng ngồi trầm tư, Thu hỏi: ‘Anh đang suy tính điều gì à?”, Thắng trả lời: “Tối nay, anh sẽ giết con Lan”. Thế là khi đêm về, quán hết khách, Thắng bắt đầu hành động.
 
Khoảng 2h sáng trời đổ mưa như trút nước, Thắng thấy vợ ngủ say liền đi ra sau nhà lấy chiếc xà beng cầm lên phòng ngủ đập 1 nhát vào gáy. Nghĩ vợ chưa chết hắn đập thêm nhiều nhát vào đầu. Tiếp đó, Thắng gọi Thu vào khênh thi thể vợ ra giếng bên trái hiên nhà vứt. Khi quay lại phòng thấy chiếc gối đẫm máu vợ, Thắng cầm ra vứt luôn xuống giếng rồi lấp đất phi tang. Đồng thời, Thắng dặn Thu, hễ ai hỏi thì nói chị Lan vào Lâm Đồng chơi với bạn. Để che giấu tội ác triệt để, sáng hôm sau, Thắng đi mua 2 bao xi măng đổ xuống giếng. Hai ngày sau nữa thấy vẫn chưa an tâm, Thắng mua thêm 2 bao xi măng nữa về đổ vào giếng. Gây án xong, Thắng chích máu pha vào rượu cho Thu uống và thề không tiết lộ bí mật này. Song do ám ảnh tội lỗi và sợ bị Thắng giết nên Thu đã xin về nhà. Tháng 1//1998, Thắng đưa Thu xuống Hà Nội tìm việc và tạo lập cuộc sống mới. Trong thâm tâm Thắng luôn nghĩ, bí mật đó mãi mãi không bị lật tẩy.
 
Tiếng khóc từ trong lòng giếng hoang
 
Về phần gia đình chị Lan, sau nhiều ngày không liên lạc được với con gái nên nghi ngờ bị mất tích. Anh Nguyễn Duy An (SN 1963 - anh trai chị Lan) sau khi trở về từ Đắk Lắk (sau nhiều năm đi đào vàng ở đó) đã tìm đến gặp Thắng để hỏi tung tích em gái nhưng Thắng thoái thác nói rằng vợ đi làm ăn xa. Sau đó, Thắng cũng rời Hòa Bình xuống Hà Nội làm ăn, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Kể từ khi em gái mất tích, gia đình anh An luôn có linh cảm xấu và thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ. Anh An nói: “Vợ tôi nhiều lần mơ thấy tiếng Lan khóc nức nở từ dưới giếng vọng lên. Chú Hợi (một người anh khác của chị Lan) dạo ấy cũng như người mất trí, suốt ngày uống say rồi lên nhà Thắng và luẩn quẩn quanh đó không chịu về. Thậm chí, mẹ tôi cũng mơ lặp đi lặp lại những điều kỳ lạ về Lan. Vì bất an nên sau đó bà đã trình báo sự việc lên chính quyền xã”.
 
Chồng sát hại vợ rồi vùi xác dưới giếng sâu: Dòng chữ màu máu trên tường lật tẩy tội ác tày trời
Ngôi nhà cũ của chị Lan và Thắng giờ đã có người khác ở (ảnh minh họa)
 
“Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng tìm được em gái. Hôm đó, trong cơn thèm rượu, thấy có người tìm mua nắp giếng xi măng, nhớ lại ở vườn nhà Lan có một cái nên chú Hợi tính chuyện cạy bán. Đến gần thì thấy có dòng chữ đỏ viết “Chị Lan” viết bằng sơn đỏ trên tường nhà, mà nhìn quanh chỉ thấy mấy đứa trẻ con đang dùng sơn đỏ viết lên tường. Đi đến gần hơn thì thấy dấu sơn còn khá mới, chảy rỉ xuống phía dưới chữ Lan dài như một mũi tên hướng về giếng hoang. Dòng chữ này bỗng khiến chú Hợi rùng mình... Nghi có điều chẳng lành, chú Hợi chạy lại cạy miệng giếng, nghĩ thế nào chú ấy lại đào sâu hơn. Khi đào được khoảng hơn 2 mét thì phát hiện thấy vật lạ nên tiếp tục phá khối bê tông thì phát hiện chiếc gối đã ố màu. Phá đến lớp bê tông thứ hai thì khựng người nhìn thấy đốt xương tay người đeo chiếc nhẫn (nhân của chị Lan được mẹ tặng trong ngày cưới). Dần dần, từng lớp bê tông được phá bỏ và thi thể chị Lan dần lộ ra. Anh Hợi khụy xuống, khóc nức nở. Sau đó, mọi người biết sự việc đã trình báo cơ quan chức năng.
 
Một tổ pháp y thuộc Công an tỉnh Hòa Bình được cử xuống khám nghiệm tử thi. Theo kết luận pháp y, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lan, tử vong do 2 vết thương chí mạng ở gáy và đầu gây vỡ hộp sọ và vỡ đốt sống sau gáy. Hung khí là một vật có sức nặng. Khi lật các thanh gỗ ở dát giường của nạn nhân thì phát hiện có vết máu đã khô. Hung thủ gây án chính là Thắng – chồng chị Lan. Qua lời kể của hàng xóm về cô gái phục vụ tại quán karaoke có quan hệ mập mờ với Thắng, Công an nhanh chóng tìm được manh mối của Thu. Ngày 6/4/1999, Thu bị bắt về Công an tỉnh Hòa Bình để phục vụ điều tra. Thu khai, hung thủ sát hại chị Lan là Thắng.
 
Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an TP Hà Nội xác định, Phạm Văn Thắng (tên thật Phạm Trung Thủy, nguyên quán thôn Trung, xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội). Ngoài ra, Thắng còn có hộ khẩu thường trú tại thôn Lam Sơn, xã Lâm Sơn. Khi bị di lý về Công an tỉnh Hòa Bình thì Thắng đang thụ án trộm cắp tài sản ở trại giam Văn Hòa. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận tội giết vợ.
 
Ngày 16/12/1999, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo là Phạm Văn Thắng và Nguyễn Thị Thu. Thắng bị truy tố về tội Giết người, Thu bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm. Thu bị tuyên án 2 năm, cho hưởng án treo và 3 năm thử thách. Thắng bị tuyên án tử hình.
 
Xem thêm: Nghi án vợ giết chồng phi tang thi thể xuống ao: Lời kể ngây thơ của bé trai tố cáo tội ác người mẹ
 
Thu Nga (t/h)