Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chồng sắp cưới chia tay thẳng tay vì bị từ chối “chuyện yêu”

"Sau lần cháu cự tuyệt không cho 'quan hệ', anh ấy đã nói lời chia tay mặc dù hai bên gia đình đã nói chuyện người lớn..."

Cháu năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Cháu nhận lời yêu anh từ kỳ cuối năm 4 đại học. Anh ấy hơn cháu 6 tuổi, sống cách nhà cháu khoảng 35km. Chúng cháu yêu nhau đã được 7 tháng, cũng đưa về ra mắt gia đình, hai bên đều đồng ý, chỉ đợi công việc của cháu ổn định là cưới. Chúng cháu cũng dự định đến tháng 10 hoặc 11 năm nay kết hôn. Cháu rất yêu anh nên muốn về chung nhà.
 
Cháu thuộc tuýp người khá cổ nên không muốn quan hệ trước hôn nhân. Cháu muốn dành dụm đến đêm tân hôn thì sẽ ý nghĩa hơn. Vả lại, anh là mối tình đầu, là chồng sắp cưới nên cháu vô cùng trân quý. Nhưng anh thì ngược lại hoàn toàn. Ban đầu anh ấy tôn trọng cháu chỉ ôm hôn chứ không đi quá giới hạn. Nhưng từ ngày hai gia đình dạm ngõ, anh bắt đầu đòi hỏi. Cứ gần cháu là lấn tới vồ vập như hổ đói mồi. Bình thường cháu chỉ lảng tránh nhưng có một lần cháu cự tuyệt. Lần đó giống như giọt nước tràn ly, anh ấy nói muốn chia tay vì cháu không tin tưởng anh, không xác định tương lai lâu dài với nhau. Cố tình giữ lần đầu tiên cho người sau cùng. Rồi thì không tin tưởng nhau thì tốt nhất dừng lại để mỗi người tìm đến một bến đỗ mới.
 
Cháu nghe xong mà tan nát cõi lòng. Cháu nói hết nước hết cái nhưng anh vẫn không nghe, quyết chia tay. Trong lòng cháu ngổn ngang suy nghĩ. Cái cháu lo nữa là hai bên gia đình sẽ thế nào khi biết chuyện. Hôn nhân không phải trò đùa mà nói bỏ là bỏ. Nhưng liệu cháu có sai không? Xin chuyên gia cho cháu lời tư vấn.
 
 
Minh Hà (Hà Nội)
 
Chồng sắp cưới chia tay thẳng tay vì bị từ chối “chuyện yêu”
Muốn giữ gìn điều quý giá nhất đến đêm tân hôn thì có gì sai?
 
Đọc thư, tôi hiểu tâm trạng cháu đang rối bời như thế nào. Nhưng cháu phải hiểu, một người đàn ông tin tưởng cháu sẽ không nói ra những lời như vậy. Việc cháu giữ gìn cũng là để cho hạnh của cả hai về sau. Có thể tại thời điểm hiện tại cháu lo lắng việc hai gia đình biết chuyện trục trặc giữa hai người nhưng rõ ràng, anh ta cũng là người thiếu trách nhiệm trong mối quan hệ này. Một người đàn ông chỉ vì không chiếm hữu được người anh ta yêu mà quyết định từ hôn thì cháu cần xem xét lại trách nhiệm lâu dài của anh tay trong việc xây dựng gia đình trong tương lai.
 
Hiện nay, rất nhiều người đàn ông mong muốn được đáp ứng nhu cầu quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tuy nhiên, nếu bạn đời của mình chưa sẵn sàng thì họ vẫn có thể cố gắng chờ đợi. Trong trường hợp của cháu, thời gian hai người sẽ kết hôn chỉ còn vài tháng nữa, cũng không quá lâu để không thể vì nhau mà chờ đợi.
 
Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu mình sớm nhận ra nhân cách cảu họ thì nên chăng cháu thử xem xét lại chuyện tình cảm này. Bây giờ, cháu hãy  bình tâm lại, suy nghĩ về cả chặng đường hai người đã đi qua, cái gì nên buông bỏ thì buông bỏ. Còn về phía gia đình, nếu một người không tôn trọng con gái mình thì chắc chắn bố mẹ cháu cũng sẵn sàng tôn trọng quyết định của cháu. Gia đình cháu cũng không cảm thấy có có lỗi đối với gia đình bên kia. Cuộc sống và hạnh phúc của mình nằm trong bàn tay mình chứ không phải là theo dư luận hay quan điểm của một người nào cả. Vì thế cháu hãy bình tâm, suy nghĩ sáng suốt và đưa ra quyết định chính xác nhất. Chúc cháu hạnh phúc!
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Chồng hơn vài tuổi mà đã như ông cụ, có nên ly hôn?