Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chồng ơi, em yêu cô ấy… mình ly hôn đi!

"Sau khi quen cô ấy, em mới nhận ra, người mình yêu là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Em muốn ly hôn để sống thật với chính mình..."

Xin chào chuyên gia, em năm nay 27 tuổi, đã lấy chồng, có con gái 2 tuổi và đang có một công việc rất ổn định. Từ ngày nhỏ, tính em giống một thằng con trai nhưng lớn lên không hiểu sau gặp được chồng lại yêu rồi kết hôn. Điều đáng nói, cưới xong em chẳng có cảm xúc gì với chồng nhưng vì mong có cuộc sống bình yên nên cứ tặc lưỡi duy trì cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, đến khi gặp em ấy mọi chuyện thay đổi hẳn, em nghĩ mình cần phải sống đúng con người thật.
 
Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chúng em chính thức quen nhau. Sau đó, em cũng nói rõ sự việc với chồng rằng mình chỉ thích con gái không thích đàn ông nhưng anh ấy không tin, anh cho rằng em nhất thời hồ đồ. Thực tế, trong cuộc sống vợ chồng chúng em hay xảy ra mâu thuẫn. Giờ em chẳng biết phải làm sao để được suôn sẻ đôi bên. Em đã đưa ra đề nghị li hôn để giải thoát cho nhau nhưng anh ấy không cho em quyền nuôi con mà em lại không muốn trở thành người mẹ vô trách nhiệm. Em rất thương con mình. Rất mong chuyên gia cho em lời khuyên chân thành. Hương Giang (Thái Bình)
 
Qua thư của em, tôi thấy bên trong em có rất nhiều luồn suy nghĩ khác nhau về tình cảm cũng như cuộc sống hôn nhân. Trước hết đó là việc em chợt nhận ra xu hướng tình dục của mình, đó là cảm giác với nữ giới (hay tình đồng tính). Thế nhưng, khi nhận ra điều đó thì bản thân em có cảm thấy hạnh phúc, thỏa nguyện không? Em sẽ quyết định sống thật với chính mình hay trong thâm tâm em vẫn còn suy nghĩ mình phải có một mái ấm gia đình có chồng, có con để che đi sự thật này?
 
Chồng ơi, em yêu cô ấy… mình ly hôn đi!
“Tôi yêu em ấy và muốn ly hôn với chồng…”
 
Vấn đề thứ hai của em đó là những mâu thuẫn, tranh cãi trong gia đình. Em chia sẻ rằng, cuộc sống vợ chồng em có nhiều mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn này bắt nguồn từ vấn đề gì? Em và chồng đã làm gì để giảm thiểu những mâu thuẫn đó? Mâu thuẫn vợ chồng bắt nguồn từ khi nào trước hay sau khi cô gái kia xuất hiện? Liệu sự xuất hiện của “cô nhân tình bé nhỏ” kia có phải là nguyên nhân tạo ra khoảng cách giữa vợ chồng em không? Nếu bây giờ tiếp tục cuộc sống hôn nhân này thì em có chịu đựng được hay không? Đây là thời điểm em cần đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Bởi em vẫn còn rất trẻ, em còn cả một hành trình dài ở phía trước.
 
Hơn nữa như em chia sẻ, em đã từng nói chuyện này với chồng nhưng anh ấy cho rằng đó chỉ là lúc em hồ đồ. Như vậy, có thể thấy rằng, anh ấy vẫn rất yêu em, yêu gia đình này. Cho đến khi em quyết định đề nghị ly hôn thì chồng em cảm thấy sốc. Anh ấy không thể chấp nhận được rằng, người đầu ấp tay gối với mình suốt mấy năm trời lại là người đồng tính. Rồi con cái của hai em sẽ ra sao khi cha mẹ “đường ai nấy đi”. Thậm chí, anh ấy còn không tin tưởng giao con cho em – một người mẹ đồng tính. Vậy nên, khi em đề nghị ly hôn anh ấy làm mọi cách để có thể giành được quyền nuôi con.
 
Dưới góc độ chuyên gia tâm lý, tôi hiểu em đang muốn sống thật với cảm xúc của mình. Và hiện nay, tình yêu đồng tính rất nhiều, họ cũng có những cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi vẫn mong em ngồi trả lời hết những câu hỏi tôi đã đặt ra bên trên, từ đó em mới hiểu được trong lòng mình đang mong muốn điều gì nhất và tự khắc em sẽ có câu trả lời đúng đắn.
 
Về chuyện giành quyền nuôi con, khi hai vợ chồng em ra tòa, HĐXX sẽ đứng ra phân xử. Bởi quyền được nuôi con còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Nếu em muốn tìm hiểu rõ thì có thể liên hệ với các công ty Luật về hôn nhân, gia đình để được hỗ trợ pháp lý cụ thể. Hy vọng từ những chia sẻ này sẽ giúp em đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Vợ chồng Nhật Kim Anh “đấu tố” nhau hậu ly hôn: Bà tám lạng – ông nửa cân, khẩu chiến bao giờ dừng?