Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tan chảy hình ảnh chồng ngồi gập xuống đất làm ghế cho vợ bầu ngồi đỡ đau lưng

Hành động biến mình thành ghế ngồi cho vợ bầu của ông chồng Trung Quốc nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Chỉ từ một cử chỉ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến rất nhiều người ghen tị, người đàn ông bỗng chốc trở thành hình mẫu lí tưởng cho các chị em "lựa" chồng. 

Đâu nhất thiết phải kiếm chồng giàu, chồng đẹp mới vui đâu, một người đàn ông sẵn sàng gạt bỏ cái tôi và "sĩ diện" của mình chỉ để chiều vợ ấy mới chính là tấm chân tình của đời mình, chị em nhớ nhé!

Mới đây mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông ngồi xổm trên sàn làm ghế cho vợ bầu. Sự việc này gây xôn xao cư dân mạng trong nhiều ngày qua.

Chỉ từ một cử chỉ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến rất nhiều người ghen tị

Theo đó, người đàn ông đưa vợ đến phòng khám hoặc bệnh viên kiểm tra định kỳ. Thời điểm đó, hàng ghế chờ không còn chỗ trống nào và không một ai muốn nhường chỗ cho một người phụ nữ mang thai xa lạ.

Và vì đứng quá lâu, chân cô vợ bắt đầu tê mỏi. Lúc này, người chồng đang đứng bên cạnh đã nghĩ ra một cách. Anh ngồi xổm trên sàn, biến mình trở thành một chiếc ghế êm ái cho vợ. Người vợ nhẹ nhàng ngồi lên lưng chồng, thỉnh thoảng xoa bóp chân một chút.

Không ngại ngồi xuống làm ghế cho vợ ngồi

Sau khi được chia sẻ lên mạng đoạn video đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít người dùng Weibo đã khen ngợi hành động "ấm áp" của người chồng.

- "Đây mới là chân tình nè"

- "Người chồng của thế kỷ!"

- "Vợ chồng thì phải nên tình cảm như vậy"

- "Có thể đồng cam cộng khổ thì mới thấy được hạnh phúc"

- "Đúng là một người chồng mẫu mực",...

Phụ nữ thông minh không bằng may mắn lấy được chồng tốt

Hình ảnh người đàn ông ngồi gập xuống đất để vợ tựa lên lưng trong lúc chờ khám đã khiến cộng đồng mạng tan chảy: Thông minh, xinh đẹp cuối cùng cũng không bằng may mắn.

Người ta vẫn thường nói phụ nữ lấy chồng như chơi một canh bạc, thông minh xinh đẹp cũng chẳng thể bằng may mắn. Cuộc sống có thể luôn là màu hồng trước khi hai người quyết định về chung một nhà, thế nhưng phải khi kết hôn thì người ta mới thấy được ai là người thật lòng yêu mình, ai là người "đội lốt" ông chồng tốt.

Cử chỉ nhỏ nhặt nhưng khiến chị em phụ nữ cảm động

Suy cho cùng, cái mà người phụ nữ muốn khi quyết định gả cho người đàn ông cũng chỉ là tấm chân tình và sự quan tâm, chu đáo từ tận đáy lòng của cánh mày râu mà thôi.

Đúng là một khi đã chơi canh bạc, chẳng ai có thể biết trước tương lai và số mệnh của mình sẽ ra sao, người chồng ấy liệu có thật lòng yêu thương và chấp nhận hi sinh để trải qua nửa đời người với mình hay không.

Chính bởi những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy mới khiến chị em phụ nữ cảm động, nhất là những người đang trong giai đoạn thai kì nhạy cảm và có nhiều lo âu. Không chỉ là cuộc sống của mỗi bản thân mà giờ đây họ còn đang mang trong mình một "bản sao" của chồng, chồng càng yêu vợ thì đứa bé sinh ra đời sẽ càng vui vẻ, hạnh phúc.

Vậy nên khi chứng kiến câu chuyện gia đình đầy cảm động kia, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận tích cực và tỏ rõ sự ghen tị với người phụ nữ may mắn. Chẳng cần quá thông minh, xinh đẹp, chỉ cần may mắn lấy được người chồng yêu thương mình mà thôi.

Người ta vẫn thường mơ về một ngôi nhà hạnh phúc có chồng yêu, con ngoan và kinh tế khá giả thế nhưng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ nói trước được điều gì. Dù cho bạn có xinh đẹp giỏi giang cỡ nào đi chăng nữa thì phải gặp được đúng định mệnh của mình, khi ấy mới chạm tới một cuộc sống gia đình viên mãn hằng mơ ước.

Chồng của các chị có như thế này không?

Lấy chồng giàu cũng có cái "sướng" của nó, nhưng đôi khi họ quá bận rộn với công việc kiếm tiền thì sẽ chẳng thể nào dành thời gian đưa vợ đi khám, hay vì vợ mỏi lưng mà chịu ngồi "la liệt" dưới sàn nhà cho vợ dựa vào.

Không đánh đồng tất cả những người đàn ông khác nhưng khi họ từ chối làm vậy thì hẳn cũng là có lý do, chỉ là những chi tiết nho nhỏ mà người chồng hi sinh sẽ khiến vợ cảm động và thấy hạnh phúc hơn mà thôi.

Là phụ nữ, chẳng cần phải lấy chồng quá giàu sang, chỉ cần lấy người thật lòng yêu mình đúng không nào?