Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Chồng mất sớm, người đàn bà mắc bệnh u não chỉ mong một tương lai tươi sáng cho hai con út

Trải qua 5 lần phẫu thuật não, người phụ nữ vẫn kiên cường chống đỡ. Với chị, được sống ngày nào hay ngày đó nhưng nếu không may phải ra đi, chị chỉ lo cho hai con út. Bố mẹ mất sớm, số phận của chúng sẽ ra sao?

Thời gian qua, người dân tỉnh Hải Dương thi nhau truyền tai câu chuyện đầy thương tâm của gia đình chị Nguyễn Thị Mụa ( SN 1974), ngụ tại xóm 5, thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang. Ai ai cũng xót thương cho người phụ nữ nông dân chất phác, thật thà nhưng số phận long đong. Hơn cả là lo lắng cho tương lai của hai đứa trẻ - con út của chị Mụa sẽ ra sao nên cha mẹ đều mất sớm.

 
Chị Mụa sinh năm 1974, mới phát hiện bị u não cách đây 1 năm
 
Gặp chị Mụa khi chị mới trở về từ bệnh viện sau ca mổ thứ 5. Sức khỏe còn yếu nên chỉ lặng lẽ ngồi ở mép giường, trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, cố nén những cơn đau âm ỉ từ vết thương trên đầu. Khi được hỏi về gia đình, chị lặng người một lát, đôi mắt nhìn xa xăm rồi kể, chồng mất sớm, tiền bạc trong nhà có bao nhiêu thì dồn cho chị Mụa đi khám bệnh. Mẹ nằm viện liên tục, các con nghèo đói nhưng chẳng có cách nào khác bởi chị có mệnh hệ gì, chúng sẽ biết nương tựa vào đâu.
 
Chị kết hôn với anh Bùi Văn Lộm ( SN 1971) và cùng nhau làm ruộng để kiếm sống. Năm 1994, Bùi Thị Mây chào đời trong sự hân hoan của cặp vợ chồng trẻ. Thế nhưng, có con khiến gánh nặng kinh tế đè nặng hơn lên vai anh Lộm. Anh đi khắp nơi, làm đủ nghề để kiếm sống. Trong những năm tháng cuối của cuộc đời, anh ra Hải Phòng đánh đào thuê, kiếm được bao nhiêu đều gửi hết về cho vợ con.
 

 

Kể từ khi phát hiện bệnh tình, chị đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật để giành giật sự sống
 
"Nếu như chồng tôi không đột tử thì giờ các con tôi đỡ khổ, có chỗ nương tựa, nhưng giờ anh ấy mất rồi nên cuộc sống càng khó khăn. Cứ nghĩ đến bệnh tật và cuộc sống hiện tại, nhiều lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng. Bởi gần 1 năm qua, mọi sinh hoạt của tôi đều nhờ vào mẹ chồng, mẹ đẻ trên 80 tuổi cùng người thân và trở thành gánh nặng cho mọi người", chị Mụa nghẹn ngào. 
 
Chị cho hay, kể từ giây phút nhận được tin chồng đột tử trong lúc đánh đào thuê ở Hải Phòng ngay trước Tết Nguyên đán năm 2016, chị hiểu cuộc sống của mấy mẹ con sẽ khó khăn chồng chất. Thương chồng nhưng chị Mụa phải nén nỗi đau, vực dậy tinh thần làm trụ cột chính nuôi 4 người con ăn học. 

 

Chị Mụa bên cạnh con gái lớn Bùi Thị Mây. Mẹ ốm nên Mây xin nghỉ làm công ty để ở nhà chăm sóc mẹ
 
Tuy nhiên, bi thương chồng chất bi thương, cách đây 1 năm, chị thường xuyên cảm thấy đau đầu, nhiều lần đi cày bị ngất tại ruộng. Mua thuốc uống mãi không khỏi, chị đi khám thì phát hiện có khối u trong não, cần phẫu thuật gấp. Bệnh thì nặng nhưng lấy tiền đâu để khám chữa bây giờ, nghĩ vậy, chị Mụa ném luôn tờ bệnh án và giấu diếm toàn gia đình.
 
Bùi Thị Mây - con gái lớn của chị Mụa xúc động khi kể tới điều này, cho hay: "Khi biết căn bệnh mắc phải, mẹ em đã vứt kết quả bệnh án ở ngoài đầu ngõ nên mọi người trong gia đình không hay biết. Sau này biết chuyện, họ hàng người thân đã động viên mẹ đi Hà Nội khám. Thậm chí, nhiều lần thuê xe ô tô đến nhà nhưng mẹ em nhất quyết không đi vì biết chạy chữa bệnh này tốn kém tiền bạc. Sau nhiều lần thuyết phục, mẹ em đi khám tại Bệnh viện K Hà Nội và được bác sĩ kết luận mắc bệnh u não thất phải ".
 

 

Những vết thương chằng chịt trên đầu chị Mụa
 
Nhìn vóc dáng gầy yếu của người phụ nữ Việt Nam thấp bé sẽ chẳng ai tin nổi, chị đã phải đấu tranh giành giật sự sống với thần chết 5 lần trên bàn phẫu thuật. Được biết, tình trạng bệnh tình của chị Mụa ngày càng tốt lên, cơ hội sống càng được thắp sáng bao nhiêu thì khoản nợ lại lớn theo ngần đó. Gia đình chị Mụa đang cực khổ chạy vạy và làm đủ nghề để kiếm chi phí mang lại cơ hội sống cho chị.

Chị Mụa cũng tâm sự, gia cảnh nghèo khó, lại phải chạy chữa bệnh tật nên cũng nghĩ tới việc bán nhà song chị cùng 2 con nhỏ sẽ chẳng có chỗ ở. Hai con lớn hiện đã lấy chồng nhưng từ ngày mẹ ốm, đều xin nghỉ làm công ty để tiện bề chăm sóc. 

 

Chị Mụa lo nếu mình có mệnh hệ gì, tương lai của hai con út sẽ mù mịt, chẳng biết nương tựa vào ai 
 
May mắn, gia đình luôn nhận được sự giúp đỡ từ hàng xóm láng giềng. Riêng 2 con út là bé Bùi Khánh Dương ( SN 2011, lớp 4C) và bé Bùi Tuấn Anh ( SN 2013, lớp 2B), học sinh trường Tiểu học Tân Phong luôn được Ban giám hiệu nhà trường miễn giảm một số khoản đóng góp.

Dù được người thân, họ hàng chung tay giúp đỡ song chi phí điều trị bệnh u não suốt 1 năm qua vẫn luôn phải chạy vạy khắp nơi. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh tình của chị ngày càng khởi sắc nhưng phải điều trị lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Chiêu – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong cho biết, gia đình chị Mụa thuộc hộ nghèo của địa phương. Dù được họ hàng, làng xóm hỗ trợ nhưng không thể vơi bớt khó khăn của cô lúc này. Ông kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức hãy dang rộng cánh tay cưu mang lấy 3 mẹ con chị Mụa lúc này. Hãy cho chị Mụa được tiếp tục sống, giúp 2 đứa trẻ thơ có mẹ, được tiếp tục đến trường học tập.