Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mỗi tháng đưa 5 triệu tiêu pha, chồng hậm hực khi vợ hoang phí không tiết kiệm nổi 10 triệu

Hàng ngày, vợ không cần phải đi làm, chỉ việc ở nhà trông con và chăm lo nhà cửa. Mọi tiền sinh hoạt phí đã có tôi chi trả, vậy mà cô ấy không tiết kiệm được một đồng.

Sau khi sinh con đầu lòng, vợ tôi chưa kiếm được việc làm nên ở nhà chăm con. Từ đó đến bây giờ đã hơn 1 năm trôi qua, toàn bộ chi phí tiêu pha trong nhà đều một mình tôi lo liệu.

Mức lương của tôi là 10 triệu đồng, mỗi tháng tôi đều trích ra 5 triệu đưa cho vợ tiền sinh hoạt phí và nuôi con. Do đó, tôi thấy cô ấy rất nhàn hạ, hàng ngày chỉ việc ở nhà trông con, cơm nước qua loa và tiêu tiền của chồng mà thôi!
 
Chồng hậm hực khi vợ hoang phí không tiết kiệm nổi 10 triệu
Tôi cảm thấy rất phiền lòng khi chưa hết tháng mà vợ đã tối ngày kêu than hết tiền. Ảnh minh họa. 

Hàng tháng, chúng tôi tiêu rất ít tiền vì không đi du lịch, tiền nhà cũng không mất vì ở chung với bố mẹ, đồ của con cũng toàn được anh chị, các bác cho là chủ yếu. Thi thoảng con ốm đau, cần đi viện hay khám bệnh thì lấy tiền tôi đưa để chi tiêu.

Tôi lẩm nhẩm tính kỹ, mỗi tháng vợ có tiêu thế nào cũng chỉ hết tầm 3-4 triệu mà thôi. Bởi vậy, việc tôi đưa 5 triệu là đã quá dư dả rồi. Thậm chí, nếu biết tính toán căn ke, cô ấy có thể tiết kiệm được một nửa số tiền chồng đưa cũng nên. Thế nhưng, tôi cảm thấy rất phiền lòng khi chưa hết tháng mà vợ đã tối ngày kêu than hết tiền.

Gần đây, chị gái tôi sửa lại nhà nên có hỏi chút tiền. Tuy nhiên, vợ tôi lại không có nổi 10 triệu đồng mà đưa cho chị, thậm chí cô ấy còn nói không còn đồng nào trong người. Điều này khiến tôi sốc thật sự. Cả nhà tôi quần áo toàn mặc hàng chợ, ăn uống hàng ngày cũng tiết kiệm chẳng có gì ngon nghẻ mới lạ. Vậy tiền cô ấy tiêu đi đâu?
 
Chồng hậm hực khi vợ hoang phí không tiết kiệm nổi 10 triệu
Tôi với mẹ đã chất vấn vợ, hỏi có phải cô ấy tiêu hoang hay vụng trộm cho nhà ngoại hay không. Ảnh minh họa. 

Tôi với mẹ đã chất vấn vợ, hỏi có phải cô ấy tiêu hoang hay vụng trộm cho nhà ngoại hay không. Thế nhưng cô ấy chẳng những không nói thật mà còn kêu ca quần áo cả năm không có đồ mới mà mặc, không dám mua một món đồ mỹ phẩm, chi tiêu luôn phải tính toán từng nghìn mà vẫn không đủ. Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi còn đùng đùng thu dọn quần áo rồi bỏ về nhà ngoại ngay trong đêm.

Vài ngày sau đó, mẹ khuyên tôi đón vợ về vì không ai trông con, cũng ngại hàng xóm biết chuyện lại nói ra nói vào. Tuy nhiên, tôi vẫn còn tức giận vô cùng. Mọi người nghĩ tôi nên làm sao bây giờ?
 
Chiêu lật tẩy cao tay của vợ khi chồng dẫn bồ nhí về nhà. 
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ