Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kinh hoàng chồng giết vợ vì ghen rồi xách thủ cốc nạn nhân đi bộ 3km đến đồn cảnh sát tự thú

Một người đàn ông Ấn Độ đã nhẫn tâm sát hại vợ mình rồi chặt đứt đầu nạn nhân. Chưa dừng lại, hắn còn cầm theo thủ cốc đi bộ 3km đến đồn cảnh sát tự thú.

Cách đây vài ngày tại Ấn Độ xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, một người đàn ông tên Kinnar Yadav, 40 tuổi đã nhẫn tâm sát hại vợ là chị Vimla, 35 tuổi. Kinnar Yaday nghi ngờ vợ ngoại tình với người hàng xóm nên nổi máu ghen và gây án.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại thị trấn Baberu (Ấn Độ). Kinnar sau đó đến đồn cảnh sát địa phương cùng chiếc thủ cốc của vợ vào 8h30 ngày 9/10. Cảnh Kinnar xác đầu vợ đi bộ ngoài đường phố đã bị camera an ninh của nhà dân ghi lại. 

Một số người hàng xóm kể lại, Kinnar nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính Ravikant Yadav (35 tuổi). Kinnar đã tấn công người hàng xóm và tỏ ra vô cùng đau khổ.
 
Chồng giết vợ, chặt đứt đầu vì ghen ở Ấn Độ
Kinnar giết vợ, chặt đầu vì ghen

Vào sáng thứ 6, Ravikant dự tính đi mua một con trâu và Vimla đã gọi Ravikant đến nhà để cho anh ta lời khuyên. Thế nhưng, nhìn thấy vợ trò chuyện với người đàn ông khác, Kinnar nổi máu ghen và tấn công hàng xóm.

Hắn ta dùng rìu đánh Ravikant bị thương. Quá sợ hãi, nạn nhân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơn ghen mù quáng đã khiến Kinnar giết chết cả vợ mình bằng rìu. Chưa dừng lại, hắn chặt đứt đầu nạn nhân.

Tại trụ sở cảnh sát, Kinnar khai rằng, mục đích của hắn là giết chết Ravikant nhưng cuối cùng lại giết vợ trong cơn thịnh nộ. Việc giết vợ nằm ngoài dự tính của hắn.

Hiện cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ Kinnar để phục vụ công tác điều tra. Gia đình nạn nhân đã tổ chức xong tang lễ và đang phối hợp với cảnh sát để làm rõ tội trạng của Kinnar.
 
Thiếu nữ bị kẻ cuồng dâm sát hại rồi hiếp dâm 2 lần


Theo Thanh Mai/SKCĐ