Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Chồng đột ngột qua đời, con trai suy thận giai đoạn cuối, mẹ tuyệt vọng cạo đầu cầu nguyện cho con

Chồng mất, con trai suy thận, gần 1 năm nay chị Vân phải nghỉ nghề phụ hồ để vào viện chăm sóc con. Ở quê, con gái út của chị sống vật vờ, nay cơm nhà cậu, mai qua nhà dì ăn chực chờ mẹ và anh về.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán nhưng thay vì được nhà đón giao thừa, chị Trịnh Thị Bích Vân (trú tại ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và con trai sẽ phải ở lại Bệnh viện Nhi đồng 2. Suốt một năm qua, chị Vân lấy bệnh viện làm nhà, một mình chăm sóc cho con. Các y, bác sĩ ở đây ai cũng thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con chị Vân. 

Cuộc đời chị Vân là chuỗi ngày bất hạnh. Chị và chồng lấy nhau sinh được 2 người con một trai, một gái. Cuộc sống gia đình cũng khó khăn nhưng hai vợ chồng tu chí làm ăn với hi vọng lo được cho hai con ăn học đầy đủ. Thế nhưng tai ương bắt đầu ập đến, cách đây 4 năm, chồng chị đột ngột qua đời để lại chị Vân cùng 2 con bơ vơ không nơi nương tựa. 

Từ ngày chồng mất, người phụ nữ khốn khổ phải đứng lên gồng gánh gia đình nhỏ. Hằng ngày chị đi phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học thành người. Ba mẹ con an ủi, nương tựa vào nhau để vượt qua nỗi mất mát người chồng, người cha trong gia đình.
 
Con trai suy thận giai đoạn cuối, mẹ bất lực cạo đầu cầu nguyện
 
Hiện tại, Hiếu phải chạy thận 3 lần/tuần, có thời điểm tưởng chừng em không thể qua khỏi (Ảnh: Vietnamnet)
 
Cuộc sống của mẹ con chị Vân cứ thế trôi qua cho đến đầu năm 2020, em Hiếu được nghỉ học do dịch covid. Công việc của chị Vân cũng bấp bênh, phải xoay sở làm đủ việc, chẳng đủ thời gian để quan tâm các con. Sau đó, chị nhận thấy con trai đầu là cháu Nguyễn Thành Hiếu sút cân nhanh. Lúc đầu chị còn trách mắng con ham chơi không chịu ăn uống nhưng thấy sức khỏe Hiếu ngày càng yếu, chị quyết định đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2. 

Nghe các bác sĩ chẩn đoán Hiếu bị suy thận giai đoạn cuối, chị Vân như chết lặng, tự trách mắng bản thân quá vô tâm với con. Phát hiện bệnh quá muộn, thời gian đầu Hiếu phải nằm điều trị lâu dài tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Căn bệnh quái ác khiến đứa trẻ giảm cân trầm trọng, từ 40kg xuống còn 20kg, chỉ còn da bọc xương. 

Các bác sĩ còn bảo chị Vân hãy chuẩn bị tâm lý vì con có thể ra đi bất cứ lúc nào. “Lúc nghe bác sĩ bảo tôi hãy chuẩn bị tinh thần, con có thể sẽ không thể qua khỏi. Tôi vừa khóc vừa cầu nguyện, xin chồng hãy phù hộ, cứu lấy tính mạng con”, chị Vân nghẹn ngào. May mắn là cháu đã qua khỏi nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian “thập tử nhất sinh” của con, chị Vân vẫn còn sợ hãi.
 
Con trai suy thận giai đoạn cuối, mẹ bất lực cạo đầu cầu nguyện
 
Nhìn con ngày càng héo mòn, chị Vân chỉ còn biết cạo đầu cầu nguyện cho con tai qua nạn khỏi (Ảnh: Vietnamnet)
 
Nhìn cậu bé Hiếu vui chơi, cười đùa cùng các bạn trong phòng bệnh chẳng ai ngờ rằng Hiếu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cậu bé rất ít khi tâm sự cùng mẹ, điều mà con thường hỏi mẹ là: “Bao giờ con khỏi bệnh?”. Hiếu muốn được đi học, được cùng các bạn đạp xe đến trường, rôm rả sau những giờ học trên lớp. Nghe đến đây ai cũng phải xót thương cho số phận của Hiếu. 

Để cứu sống lâu hơn chỉ còn cách ghép thận nhưng với sức lực của chị Vân thì dường như là không thể. Từ ngày Hiếu bị bệnh, chị Vân cũng phải nghỉ làm để đi theo con. Chồng mất, anh em họ hàng cũng không thể nương tựa vào ai. Mỗi lần con trai nhập viện, người mẹ nghèo lại phải chạy vạy khắp nơi, cũng chẳng có chỗ nào để vay mượn. Chi phí điều trị cho Hiếu đều do các nhà hảo tâm giúp đỡ. 

Ngoài lo cho Hiếu, chị Vân còn khóc hết nước mắt khi nghĩ đến đứa con gái đáng thương đang phải ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng. “Đứa lớn bệnh nằm viện miết, tôi phải “thả” đứa nhỏ mới đang học lớp 3 ở quê, nhờ anh chị em trông nom giùm. Nó no hay đói, đi học hay nghỉ, rồi dịch bệnh có biết tự bảo vệ sức khỏe hay không, tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện về dặn con", chị Vân nghẹn lòng khi nhắc đến con gái.
 
 
Trước hoàn cảnh khánh kiệt, vài tháng trước, chị Vân chỉ biết cạo đầu để cầu nguyện cho con trai vượt qua được bệnh tật. Niềm mong ước lớn nhất với chị lúc này là con có thể khỏe mạnh để chị có thể đi làm, ba mẹ con sớm ngày đoàn tụ. 
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2; Hoặc chị Trịnh Thị Bích Vân; Địa chỉ: ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Điện thoại: 0948445328.