Phôi thai trữ đông dùng để sinh sản theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm của bà Nhàn gửi tại Bệnh viện Bưu Điện đã bị lấy đi cho người khác nhưng vẫn để tên bà. Sự việc chỉ bị phát giác khi bệnh viện gọi điện thăm hỏi tình hình sức khỏe thai nhi.
Ông chồng “thủ đoạn”
Mới đây, bà Nguyễn Thị Nhàn (trú tại Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan báo chí, phôi thai của bà gửi tại ngân hàng phôi thai bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) đã bị người khác đánh cắp nhằm sinh con. Sự việc bị phát giác khi bà đang nuôi con 7 tháng tuổi nhờ thụ tinh ống nghiệm thì bất ngờ nhận được điện thoại của bệnh viện Bưu Điện hỏi thăm tình hình sức khỏe thai nhi.
Trong đơn tố cáo bà Nhàn viết, bà cùng chồng kết hôn năm 1990, đã có với nhau 4 mặt con, cháu lớn nhất đã 29 tuổi và cháu nhỏ nhất được hơn 1 tuổi. Do tuổi cao nhưng vẫn muốn sinh thêm con nên vợ chồng bà Nhàn đến Trung tâm hỗ trợ sinh sản (bệnh viện Bưu Điện) để làm thủ tục ống nghiệm (năm 2017). Kết quả, vợ chồng bà sàng lọc được 2 phôi thai để phục vụ cho việc sinh đẻ. Cuối năm 2017, bà Nhàn cấy ghép thành công 1 phôi thai vào tử cung. Đến tháng 9/2018 bà sinh cậu con trai kháu khỉnh. Phôi còn lại, vợ chồng bà quyết định gửi lại ngân hàng phôi thai của bệnh viện.

Ông chồng mưu mô đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh cắp phôi thai của vợ (ảnh minh họa)
Tuy nhiên vào tháng 4/2019, bà Nhàn nhận được điện thoại từ bệnh viện Bưu Điện hỏi thăm về sức khỏe thai nhi. Trong khi đó, thời gian này bà đang nuôi con trai 7 tháng tuổi. Bà Nhàn không tin vào tai mình, thoảng qua trong đầu bà hàng chục ý nghĩ khác nhau. Bà không biết tại sao phôi thai đang gửi ở bệnh viện lại có bầu được? Đây có phải một sự nhầm lẫn? Hay ai đã ăn trộm phôi của mình?... Chấn tĩnh bản thân sau một loạt câu hỏi, bà Nhàn quay ra hỏi lại bệnh viện, phôi thai được chuyển khi nào thì bệnh viện trả lời, chuyển vào ngày 2/3/2019 và gia đình đã báo đậu thai. Lúc này, bà Nhàn tin rằng, phôi thai trữ đông của mình đã bị đánh cắp.
Sau khi tìm hiểu đủ các thông tin từ phía bệnh viện, bà Nhà về tra hỏi chồng. Thấy vợ hỏi dồn hồi lâu, ông chồng buộc phải khai nhận đã lấy phôi thai trữ đông cho người khác mang thai. Người mang thai từ phôi của bà Nhàn không ai khác chính là tình nhân của chồng bà. Theo tường trình của bà Nhàn gửi báo chí, năm 2017, chồng bà có đi lên Bắc Giang chơi, có gặp và làm quen với một người phụ nữ tên D.. Hai người có quan hệ bất chính với nhau. Cô D. đã có con gái 17 tuổi nhưng chồng đã qua đời nhưng vẫn muốn có thêm một đứa con nữa. Biết D. không có ý định lấy chồng chỉ xin con nên đến tháng 2, chồng bà N. đã đưa D. đến Trung tâm Hỗ trơ sinh sản (bệnh viện Bưu Điện) để làm thủ tục cấy phôi cho cô D. (phôi là của bà Nhàn).
Để hợp thức hóa thủ tục, che dấu hành vi cua mình, chồng bà Nhàn đã tự đánh máy giấy ủy quyền của vợ cho mình đến bệnh viện làm các thủ tục hiến tặng phôi. Thậm chí, để qua mắt nhân viên bệnh viên Bưu Điện, người chồng này đã đưa toàn bộ dữ liệu quan đến bà Nhàn cũng như cuộc hôn nhân của vợ chồng bà gồm: ngày đăng ký kết hôn, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư, tên các con... để phòng trường hợp phía bệnh viện hỏi còn biết đường trả lời. Như vậy, người phụ nữ tên D. đã cùng với chồng bà Nhàn diễn trọn “màn kịch” ấn tượng này để lấy thành công phôi thai trữ đông. Có thể mọi việc sẽ không bị phát giác nếu chồng bà Nhàn tinh ý đổi số điện thoại cũ của bà bằng số điện thoại của nhân tình. Chính sai sót này đã giúp bà Nhàn phát giác ra bí mật động trời trên.
Bệnh viện cũng “sốc”
Liên quan đến vụ việc phôi thai của bà Nhàn bị đánh cắp trắng trợn, bà Nguyễn Thị Nhã – Trưởng Trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện Bưu điện trả lời: “Vợ chồng bà Nhàn đến Trung tâm làm thụ tinh ống nghiệm để đẻ con từ năm 2017. Quá trình làm sàng lọc được 2 phôi, một cái đã làm cho bà Nhàn sinh được con năm 2018 còn một phôi được trữ đông trong ngân hàng phôi thai của bệnh viện. Về nguyên tắc, để chuyển phôi thì phải có chồng, có vợ và chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn và được đối chiếu với bệnh viện thì mới được chuyển phôi. Sau khi vợ đẻ xong, chồng bà Nhã đến đóng tiền trữ đông phôi, sau đó lại quay lại xin card trữ đông mới và nói rằng đã bị mất card cũ. Theo đó, bệnh viện đã cấp card đông thứ 2 cho chồng bà Nhàn”.
Nói về trách nhiệm của bệnh viện trong vụ việc này, bà Nhã cho biết, khi nhận được đơn của bà Nhàn, Trung tâm đã rà soát toàn bộ quy trình đều thấy làm rất chuẩn chỉ theo đúng quy định. “Ông chồng quá thủ đoạn, có đủ hết giấy tờ bản gốc, chúng tôi không phải công an nên không thể phát hiện ra được. Chúng tôi có ngân hàng câu hỏi để kiểm tra như hỏi tên chồng, tên con, sinh nhật con, ngày dăng ký kết hôn, kết hôn ở đâu... Nếu trả lời sai, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm tra lại bằng vân tay”.

Bệnh viện Bưu Điện xây dựng một ngân hàng phôi thai khá lớn để giúp các cặp vô sinh hiếm muộn có thể gửi phôi sau khi sàng lọc thành công và chưa sử đến (ảnh minh họa)
Cũng theo bà Nhã, tại bệnh viện từng xảy ra trường hợp làm giả giấy tờ để mang thai hộ nhưng ngay cả khi phát hiện ra thì họ vẫn cãi “đúng là tôi, làm gì có chuyện khác”. Chỉ đến khi bệnh viện nhờ đến sự can thiệp của Công an hoặc “dọa” mời đến Công an làm việc thì các hành vi gian dối mới thực sự được phơi bày. Tính đến nay, bệnh viện đã phát hiện hàng chục trường hợp gian dối, trong đó có trường hợp gian dối đến 4 lần.
Nói về trường hợp của bà Nguyễn Thị Nhàn, bác sĩ Nhã tặc lưỡi nhận định “trường hợp chuyển phôi lần 2 của bà Nhàn khá tinh vi”. Cả chồng bà Nhàn và người phụ nữ tên D. đều trả lời chính xác các câu hỏi kiểm tra trong ngân hàng câu hỏi như số chứng minh thư nhân dân, tuổi tác... Hơn nữa, do chứng minh thư của bà Nhàn quá cũ nên đã bị nhòe ảnh, khó có thể so sánh với khuôn mặt thực tế. Thủ đoạn của chồng bà Nhàn đã có tính toán kỹ lưỡng từ trước. Đơn cử như việc, ông ấy nói dối rằng đã bị cướp mất 30 triệu cùng với chứng minh thư trong cốp xe khi bà Nhàn đang đi vệ sinh. Bà Nhàn cho rằng, ông chồng đã lấy chứng minh thư của mình từ thời điểm này.
Thậm chí, ông chồng đã tính toán rất kỹ để có thêm được card phôi, trong đó ghi chi tiết tạo được bao nhiêu phôi, đã chuyển phôi ngày nào, còn lại bao nhiêu phôi. Phải có card này mới có thể làm thủ tục chuyển phôi. Ông chồng đã lấy được card phôi khi yêu cầu vợ đưa card để đi nộp tiền cho bệnh viện. Rồi báo mất card để bệnh viện đổi cái mới cho, từ đó thực hiện hành vi đánh cắp của mình.
Sau khi chuyển phôi được khoảng 2 tuần thì bệnh viện sẽ gọi cho bệnh nhân lần đầu để thông báo có thai. Lần đó bệnh viện đã gọi cho ông chồng bà Nhã vì gọi cho bà không được. Và theo nguyên tắc của bệnh viện, sau 28 ngày chuyển phôi, bệnh viện sẽ gọi thêm lần nữa để xem tim thai có không, sức khỏe thai nhi ra sao. Đúng lần gọi này, bệnh viện đã gặp được bà Nhã và cả hai bên đều tá hỏa khi phát hiện sự thật. “Chuyển xong chúng tôi cứ tưởng đó là bà Nhàn, chứ ai có biết đâu bà khác vì có đầy đủ giấy tờ gốc và cả hai vợ chồng đều ký vào”, bà Nhã nói.
Qua trường hợp của bà Nhàn, phía bệnh viện Bưu Điện cho biết, đơn vị đã lắp thêm hệ thống nhận diện vân tay và mống mắt, mỗi trường hợp sẽ có mã số riêng. Trước khi chuyển phôi sẽ yêu cầu kiểm tra cả 2 vợ chồng, chính xác mới được lấy phôi.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu