Mike Gielen (24 tuổi, người Bỉ) đã sử dụng súng để đe dọa, cướp thành công một chiếc trực thăng. Chưa dừng lại, hắn còn ép phi công quay đầu hướng về phía nhà tù để giải cứu cô vợ tên Kristel Appelt (27 tuổi) đang bị giam giữ bên trong. Tuy nhiên, kế hoạch bị bại lộ, Mike Gielen bị cảnh sát bắt ngay sau đó.
Ban đầu Mike có kế hoạch sẽ "bốc" vợ từ phía mái nhà của nhà tù và sẽ cùng nhau tẩu thoát bằng trực thăng. Mike ép người phi công bay sát mái khu nhà tù vài lần nhưng kế hoạch không thành công vì phi công không thể định vị chính xác được khu vực trại giam.
Bên cạnh đó cũng có một tình huống xảy ra ngoài dự kiến là gã không tặc bắt đầu có cảm giác bị say máy bay. Hắn bắt đầu thò cổ ra ngoài cửa sổ trực thăng để nôn tới 5 lần. Việc say máy bay khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Mike và vợ hồi mới cưới
Một lúc sau, Mike yêu cầu phi công phải hạ cánh xuống một thị trấn nằm ở phía nam của thủ đô Bruxelles. Đó là nơi Mike đậu xe ô tô để tẩu thoát cùng 3 đồng bọn khác.
Theo cảnh sát địa phương, bên trong chiếc xe ô tô có người bố hơn 50 tuổi của Mike. Ngoài ra còn có 2 người khác nhưng chưa được tiết lộ.
Nhóm tội phạm táo tợn này đã bị cảnh sát bắt giữ sau 24 giờ. Cảnh sát tiền hành điều tra, bắt giữ Mike không hề khó khăn bởi hắn đã phạm một sai lầm "ngớ ngẩn" khi sử dụng tên thật của mình để đăng ký một chỗ trên chiếc trực thăng.

Chiếc trực thăng mà Mike định dùng để giải cứu vợ ra khỏi nhà tù
Mike và nhóm đồng bọn phải hầu tòa bởi việc sử dụng vũ khí cướp tài sản, tham gia hoạt động có tổ chức, đột nhập bất hợp pháp và bỏ trốn.
Kế hoạch tái ngộ bên ngoài thế giới tự do của Mike và vợ không thành hiện thực. Nhưng có thể chắc chắn một điều, Mike và vợ có thể được gặp nhau trong nhà tù.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu