Tôi năm nay 30, chồng 32. Chúng tôi cưới nhau đã 6 năm và có một cậu con trai 4 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi còn tay trắng, cùng nhau cố gắng, phấn đấu hết mình mới có được ngày hôm nay.
Sau khi ra trường, tôi được bố mẹ xin vào cơ quan nhà nước, anh cũng may mắn được nhận vào một công ty nước ngoài. Vất vả 3 năm khi đã có chút kinh tế, chúng tôi tính đến chuyện kết hôn và mua trả góp một căn nhà nho nhỏ.
Khi chưa giàu có, tình cảm của chúng tôi vô cùng mặn nồng, đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Những hôm mưa gió trở trời, chồng tôi nhất định sẽ đưa đón vợ đi làm. Hai đứa về nhà cùng nhau dọn dẹp, nấu nướng. Bữa cơm tuy không có cao lương mỹ vị nhưng luôn ngon miệng một cách lạ kỳ.
Ảnh minh họa.
Khi ấy, tôi đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện cứ mãi tốt đẹp và hạnh phúc như thế. Tuy nhiên, thực sự tôi đã lầm khi mọi thứ ngày càng nhạt nhẽo khi công danh sự nghiệp của chồng tôi phất lên.
Anh lên chức, lương cao đồng nghĩa với việc phải thường xuyên đi công tác, tiếp khách đêm ngày. Chồng bận rộn nên chẳng còn thời gian mà quan tâm vợ con. Đêm nào anh cũng về nhà trong men say nồng nặc, kèm theo cả mùi phấn son, nước hoa của phụ nữ.
Khi tôi ghen tuông tra hỏi, anh lại trách tôi làm loạn vô cớ, nói anh đi tiếp khách, làm tất cả chỉ vì vợ vì con. Thế là, mặc vợ gào khóc, chồng thản nhiên đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Cũng từ ngày đó, anh sống như một cái máy được lập trình sẵn. Sáng đi làm, tối thi thoảng về ăn cơm, hỏi han tôi vài câu cho có lệ. Xong xuôi, anh leo lên giường xem điện thoại và đi ngủ, nhiều khi tôi đòi hỏi chuyện giường chiếu anh lại kêu mệt hoặc làm qua loa cho xong.
Ảnh minh họa.
Mỗi tháng, anh gửi cho tôi 50 triệu, nói muốn tiêu pha gì thì tùy. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng khiến tôi vui vẻ lên chút nào, càng ngày trong lòng tôi càng cảm thấy trống rỗng và cô đơn.
Thế nên, khi quen Long - chàng hàng xóm mới chuyển đến, chúng tôi đã nhanh chóng lao vào nhau như thiêu thân. Mối tình ngoài luồng ngày càng mãnh liệt, chúng tôi bám dính lấy nhau dù cả hai đã có gia đình. Cứ tranh thủ giữa tuần trưa chúng tôi đi ăn, sau đó lại cùng nhau vào nhà nghỉ 'hẹn hò'.
Thời gian trôi qua, càng ngày tôi càng không dứt ra nổi mối quan hệ sai trái ấy. Mối lần nhìn thấy con, tôi lại cảm thấy hối hận vô cùng. Nhiều đêm trong giấc mơ, tôi liên tục hoảng sợ khi nghĩ tới việc bị mọi người phát hiện mình ngoại tình, trách móc, phỉ nhổ... Mọi người nói bây giờ tôi phải làm sao?
Chiêu lật tẩy cao tay của vợ khi chồng dẫn bồ nhí về nhà.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu