Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chồng câm điếc tá hỏa phát hiện vợ tử vong tại nhà với vết bầm trên cổ

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 16/5, tại nhà anh Phạm Văn Tới (31 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Nạn nhân là vợ anh, chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi), nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Thông tin mới nhận được từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Tam Kỳ vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp tài sản.

Sự việc xảy ra vào 9h15 cùng ngày, anh Phạm Văn Tới (31 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) phát hiện vợ mình là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, cả hai vợ chồng đều bị câm điếc) nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh.
 
Ngay lập tức, anh Tới cùng người thân đưa chị Tuyết đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhưng nạn nhân không qua khỏi.
 
Khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong với vết bầm trên cổ, chiếc dây chuyền vàng 2 chỉ và 1 nhẫn vàng 1 chỉ của chị Tuyết đã biến mất.
 
Chồng câm điếc phát hiện vợ tử vong tại nhà với vết bầm trên cổ, nghi bị cướp tài sảnNgôi nhà của anh Tới và chị Tuyết

Một vụ cướp xảy ra vào ngày 18/12/2019 tại TP.HCM cũng từng gây chú ý. Theo đó, cùng ngày trên, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ dưới cống nước trên đường số 14, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7 nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là chị L.T.B., 37 tuổi, ngụ quận 7. Đồng thời, điều tra cho thấy xe tay ga hiệu SH Mode của chị B. bị mất nên tình nghi nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.

Sau đó, vào ngày 29/12, Công an quận 7 xác định guyễn Thanh Tùng (36 tuổi) và Đinh Văn Vũ Ka (31 tuổi, cả 2 cùng quê Sóc Trăng) có liên quan nên tiến hành mời lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội.

Các đối tượng khai, vào trưa ngày 15/12, Tùng thấy chị B. đang dừng xe trên đường số 14 nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghĩ là làm, Tùng tiến đến giả vờ hỏi đường rồi dùng tay kẹp cổ, khống chế nạn nhân.
 
Lúc đó, chị B. phản kháng khiến cả 2 ngã xuống cống nước. Đối tượng Tùng không từ bỏ, dìm nạn nhân xuống nước cho đến chết rồi gọi Ka đến lấy xe máy của chị B. tẩu thoát khỏi hiện trường.
 
Xem thêm:  Ngày đền tội của gã đàn ông sát hại cháu trai 7 tuổi rồi phi tang xác chỉ vì hậm hực 1 câu nói

Minh Tú (t/h)