Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Chồng bội bạc đi theo tình mới, mẹ đơn thân nghèo khổ ‘nuốt nước mắt’ gánh con mắc bệnh bạch cầu

Mỗi khi tiêm thuốc, bơm tủy...thường rất đau nhưng cậu bé 12 tuổi nhất quyết không hề than khóc. Cậu chỉ ước rằng mình sớm khỏi bệnh để sau này kiếm tiền nuôi mẹ và em.

Không chồng, không nhà riêng phải sống nhờ nhà ngoại, con cái bệnh tật, nợ nần chồng chất… đó là hoàn cảnh của chị Hồ Thị Bảo Xuyên (sinh năm 1991, trú tại ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). Chồng bỏ đi theo tình mới, một mình chị Xuyên phải “cắp nách” 2 người con, trong đó, con trai cả là cháu Huỳnh Hải Đăng (sinh năm 2008) không may mắc căn bệnh bạch cầu quái ác. 
 
Hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cậu bé mắc bệnh bạch cầu bị bố bỏ rơi - 1
 
Chồng bỏ đi theo tình, chị Xuyên một mình phải một mình nuôi hai con (Ảnh: Dân trí)
 
Nhớ lại cuộc đời mình, chị Xuyên không khỏi xót xa, nghẹn ngào. Sinh ra trong một gia đình nghèo trên đảo Hòn Sơn ở tỉnh Kiên Giang, 17 tuổi, chị Xuyên đã lập gia đình sớm với 1 ngư dân rồi hạ sinh bé Hải Đăng. Đến năm 22 tuổi, người phụ nữ sinh năm 1991 tiếp tục mang bầu đứa con thứ hai, đó cũng chính là lúc chồng chị bội bạc đi theo người phụ nữ khác bỏ lại 3 mẹ con bơ vơ không nơi nương tựa. 

Quá khổ, chị Xuyên bèn dắt tay đứa con vừa tròn 5 tuổi, vừa mang bụng bầu vượt mặt về quê nương nhờ vào ông bà ngoại. Bao nhiêu con người phải chui rúc trong căn chòi nhỏ che tạm bằng những tấm tôn cũ, mưa thì giọt ướt, nắng thì như lửa thiêu. Sau khi sinh nở, chị Xuyên nhờ bà ngoại chăm sóc cháu rồi một mình lên Bình Dương làm công nhân để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. 
 
Hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cậu bé mắc bệnh bạch cầu bị bố bỏ rơi - 2
 
Mẹ con chị Xuyên phải trú tạm trong căn chòi mái tôn cũ của ông bà ngoại (Ảnh: Dân trí)
 
Mỗi tháng lương của chị Xuyên chỉ vỏn vẹn vài triệu đồng, chị ăn tiêu chắt góp cũng chỉ đủ nuôi Đăng và em trai. May mắn thay, hai đứa trẻ lớn lên dần, được cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhìn con ngoan ngoãn người mẹ cũng như được an ủi phần nào những khó khăn vất vả. 

Nhưng ông trời dường như muốn thử thách sức chịu đựng của chị Xuyên. Chị kể lại rằng, vào năm 2019, khi Đăng đang chuẩn bị cho học kì 2 lớp 4 thì bị sốt cao, đau đầu, mỏi hết người. Lúc đầu chị chỉ nghĩ do con bị áp lực học hành nên cảm sốt thông thường. Chị mua thuốc cho Đăng nhưng uống hoài bệnh vẫn không thuyên giảm. 

Sau nhiều lần đưa con đi khám và điều trị tại bệnh viện huyện nhưng không khỏi, chị Xuyên đã quyết định đưa con lên bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện Nhi Đồng 1 ở TP.HCM để khám. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ thông báo Hải Đăng bị bệnh bạch cầu tủy, kéo theo là bạch cầu dạng lympho (ung thư hệ tạo huyết), phải hóa trị. 
 
Hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cậu bé mắc bệnh bạch cầu bị bố bỏ rơi - 3
 
Việc phải truyền nước và máu liên tục khiến cơ thể Hải Đăng phù nề (Ảnh: Dân trí)
 
Nghe tin con bệnh nặng, chị Xuyên như chết lặng nhưng cố gắng bình tĩnh liên lạc về gia đình để xoay sở tiền bạc chữa trị cho con. Nhưng số tiền quá lớn, không thể một sớm một chiều mà có được nên chị đành bất lực đưa Hải Đăng về nhà uống thuốc Nam cầm hơi rồi tiếp tục chạy vạy. 

Bất ngờ bệnh của Đăng trở nặng, cả người sưng vù lên, sốt cao và bất tỉnh. Nghe ông ngoại báo tin, chị Xuyên đang làm cá cho người ta hốt hoảng chạy về thuê tàu chở hai mẹ con vào bờ đi cấp cứu. “Nó mê man mà cả người cứ giật đùng đùng, em ôm con mà khóc suốt từ khi ở đảo đến khi vào bờ rồi lên đến bệnh viện. Em cứ sợ nó bỏ em mà đi”, chị Xuyên nghẹn lời. 
 
Hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cậu bé mắc bệnh bạch cầu bị bố bỏ rơi - 4
 
Mỗi lần chăm con xong về đến nhà chị Xuyên lại lao ngay vào công việc nạo cá thuê (Ảnh: Dân trí)
 
Hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cậu bé mắc bệnh bạch cầu bị bố bỏ rơi - 5
 
Chị làm không ngơi tay với hi vọng kiếm được chút tiền lo cho Đăng (Ảnh: Dân trí)
 
Sau đợt “thập tử nhất sinh” ấy, người mẹ đơn thân quyết tâm cho con nhập viện với ý định đến đâu hay đó. Ông ngoại chèo đó, bà ngoại đi nạo cá, còn chị Xuyên những lúc rời viện cũng tranh thủ làm việc… Cả nhà dốc hết sức lực làm việc để dồn vào tiền thuốc tháng, đi lại chữa trị cho Đăng. 

Thế nhưng, việc điều trị cho Đăng có thể sẽ phải dừng lại khi chị Xuyên “sức cùng lực kiệt” không biết xoay tiền ở đâu. Cầm tờ giấy thanh toán viện phí đợt tháng 1/2021 hết gần 22 triệu đồng, chị cho biết miếng đất của ông bà ngoại cũng đã cầm rồi. Để đủ tiền trả viện phí, chị Xuyên đã phải vay nặng lãi ở ngoài với lãi suất cao cắt cổ.
 
Hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cậu bé mắc bệnh bạch cầu bị bố bỏ rơi - 6
 
Để có đủ tiền chữa trị cho con, chị Xuyên chấp nhận cả việc vay nặng lãi (Ảnh: Dân trí)
 
Còn bé Đăng, do phải truyền nước, vào máu 3 dòng liên tục nên cơ thể bị béo phì, khó di chuyển nên chăm sóc bé cũng rất khó khăn. Như hiểu được nỗi khổ của người mẹ nghèo, Hải Đăng luôn an ủi mẹ rằng: “Sau này con khỏe con sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ và em, mẹ đừng lo quá nhé”. Nghe con nói vậy, chị Xuyên lại nước mắt ngắn dài thương con nhiều hơn!

Mọi sự giúp đỡ hảo tâm xin gửi về:
Chị Hồ Bảo Xuyên (mẹ bé Hải Đăng)
Điện thoại: 0933 469950
Địa chỉ: Ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang (hiện bé Hải Đăng đang điều trị tại phòng 305, khoa Nhi, bệnh viện Ung bướu TPHCM)