Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Chồnց ra đi không lời từ biệt, đàn con nheo nhóc bệnh tật, góa phụ bất lực nhìn con ôm bụng kêu đói

Nhớ lại ngày chồng qua đời khi đang kiếm tiền chữa bệnh cho con gái út chưa đầy một tháng tuổi, chị Bình như chết lặng. Chồng ra đi để lại trên vai chị 4 đứa con thơ, nheo nhóc, bệnh tật, không tiền chữa trị.

Đã 2 năm kể từ chồng qua đời, không khí tang thương ảm đạm u buồn vẫn bao trùm lên căn nhà xập xệ của mẹ con chị Vũ Thị Bình (33 tυổi, nցụ xóm 12, ᶍã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nցhệ An). Những người ở đây, không ai là không biết đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của người phụ nữ góa chồng, một mình gồng gánh nuôi 4 người con nhỏ. 

Tai họa bất ngờ ập đến

Nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương của người chồng xấu số, chị Bình khóc nghẹn khi nhắc đến thảm kịch của gia đình. Chị và anh Dũng lấy nhau lần lượt sinh được 4 người con (đứa lớn 14 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi). Người con gái thứ 3 là cháu Hồ Thị Mɑi Phươnց (7 tυổi) kém may mắn hơn các anh chị, vừa sinh ra đã mắc căn bệnh xương khớp giống bố. 
 
 
Chồng ra đi để lại 4 mẹ con bơ vơ, mất đi lao động chính trong gia đình (Ảnh: phunu&giadinh)

Ở cái tuổi ăn, tuổi chơi, Phương không thể chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa khác vì chân thường xuyên đau nhức, việc đi lại rất khó khăn. Những lúc cơn đau kéo dài, người con 7 tuổi chỉ biết khóc, van xin bố mẹ “tháo” chân cho đỡ đau. Có bệnh thì “vái tứ phương”, anh chị đưa con đi chạy chữa khắp nơi nhưng đều không có kết quả. 

Cưới nhau lúc kinh tế còn nhiều khó khăn, cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Anh Bình cũng bị bệnh xương khớp nặng, thường xuyên đau mỏi nhưng vẫn cố gắng đi phụ hồ để kiếm thêm chút tiền chữa bệnh, mua thuốc cho con. 
 
 
Bốn đứa con bên di ảnh thờ cha (Ảnh: phunu&giadinh)

Vào năm 2018, anh Dũng bị bỏng xăng, đôi chân bỏng nặng phải mất nửa năm đều điều trị mới đi lại được. Vết thương chưa kịp lành, vợ chồng chị Bình lại dắt nhau vào miền Nam làm thuê kiếm tiền với hi vọng cuộc sống bớt khổ, con cái cũng được chữa trị đến nơi đến chốn. Ở Sài Gòn, anh Dũng làm phụ hồ 250 nghìn/ngày. Chị Bình xin nấu cơm với mức lương 4 triệu/tháng. 

Chưa đầy 1 tháng nhận việc, cuộc sống tại thành phố mới còn chưa quen thì tai họa lại đổ ập xuống gia đình chị Bình. Ngày 29/4/2019, khi đang phụ hồ trên một tòa nhà cao tầng, anh Dũng chẳng may trượt chân ngã xuống từ tầng 3. Gia đình nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. 

5 con người cùng tương lai mịt mù phía trước 

Từ lúc chồng qua đời, chị Bình một mình gồng gánh 4 người con thơ dại. Nghĩ đến con đường dài phía trước, đến tương lai của các con, đến khoản nợ hàng trăm triệu đồng mà gia đình chạy vạy để chữa trị cho chồng, thuốc tháng cho con, chị Bình cảm thấy như chết lặng, không biết sẽ xoay sở thế nào. 

“Chồng cũng bỏ mẹ con tôi mà đi. Một mình tôi giờ phải vật lộn với cuộc sống thôi. Tôi sợ rằng đàn con phải bỏ học giữa chừng, sợ đôi chân con gái phải bỏ vì không có tiền chạy chữa. Số tiền đã vay không biết lấy gì để trả”, chị Bình nghẹn ngào lấy tay quệt nước mắt. Thấy mẹ khóc, 4 đứa con cũng òa khóc theo.
 
 
 
Tương lai các em không biết sẽ đi về đâu khi mẹ sức khỏe cũng không tốt (Ảnh: phunu&giadinh)

Em Hồ Trọng Mạnh (14 tuổi, con trai lớn của chị Bình) vừa khóc vừa nói: “Bố mất rồi, chúng cháu chỉ còn mẹ thôi. Chúng cháu không muốn mẹ đi làm thuê nữa. Nhưng mẹ ở nhà thì em gái cháu không có tiền chữa bệnh, đôi chân của em sẽ không còn cơ hội đi lại mất.
 
Cầu xin mọi người hãy thương hoàn cảnh gia đình cháu mà cứu giúp, cho em chữa lành được đôi chân. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của bố cháu”. 

Mỗi lần nhớ bố, bé Phương con gái thứ ba của anh chị chỉ biết nhìn di ảnh rồi gọi tên bố trong vô vọng. Bé nói bố đi làm thuê kiếm tiền về chữa bệnh cho cháu mà giờ bố không về được nữa rồi. Nghe những câu nói đó, ai cũng phải nghẹn lòng và thương xót cho hoàn cảnh của các cháu.
 
 
Không biết người góa phụ nghèo có thể gắng gượng được bao lâu khi phía trước vẫn là cả một chặng đường dài không điểm tựa!