Hẳn đã quá quen mặt với khán giả trong những vai diễn người nông dân cực khổ quanh năm suốt tháng, Phú Đôn là nam diễn viên nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng. Bởi nếu xét về gương mặt cho những vai diễn 'khổ' thì khó ai qua được Phú Đôn. Gương mặt của anh thậm chí đã trở thành thương hiệu hiếm ai có được.


Nổi tiếng trên màn ảnh là vậy nhưng ít ai biết, Phú Đôn sinh ra trong một gia đình 8 người con. Cha anh là NSƯT Lại Phú Cương. Tham gia nghệ thuật từ rất sớm nhưng anh lại rất hiếm khi được diễn vai chính. Với gương mặt khắc khổ, thân hình gầy cao mảnh khảnh, khó có đạo diễn nào có thể cho anh vào những vai người hùng, hoàng tử.

Ngoài đời, đồng nghiệp nhận xét anh là người khá ít nói, khó tính, tỉ mỉ khi làm việc. Nhờ sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật nên mỗi vai diễn của anh dù nhỏ hay lớn đều luôn được thể hiện một cách tròn trịa, thăng hoa nhất.
Một số bộ phim Phú Đôn tham gia có thể kể đến như Hai Bình làm thủy điện, Em ở nơi nao, Đội đặc nhiệm nhà C21, Ma làng, Bão qua làng, Nàng dâu order, Hoa hồng trên ngực trái...
Cũng vì quá chuyên tâm cho nghệ thuật nên hạnh phúc của anh cũng khá muộn màng. Phú Đôn kết hôn với bà xã kém anh 25 tuổi ở tuổi 45. Vợ nam diễn viên tuy không làm nghệ thuật nhưng lại luôn hiểu và cảm thông cho công việc của ông xã.


Chia sẻ về vợ, nam diễn viên tự hào: "Tôi chả phải làm gì cho khác bản tính của tôi cả. Vợ tôi yêu tôi vì thế, vì sự giản dị. Tính tôi thích sự tự nhiên, không gò ép. Tôi cũng có nhiều mối tình, người ta yêu đơn phương tôi cũng có, tôi yêu đơn phương người ta cũng có nhưng tôi quan niệm yêu là phải từ 2 phía và có lẽ là trước khi yêu vợ tôi bây giờ, tôi chưa có mối tình thực sự nào. Còn cơ duyên gặp vợ tôi bây giờ thì tôi cho đó là số phận, cô ấy cũng là fan hâm mộ tôi nữa".
Nghệ sĩ Xuân Bắc thường trêu anh là 'trâu già uống nước trong' bởi dù đã có tuổi nhưng nam diễn viên vẫn có vợ đẹp con ngoan và mái ấm hạnh phúc. Nhiều khi người ta còn tưởng anh là ông của con mình khiến anh nhiều lần dở khóc dở cười.

Từ khi có con, Phú Đôn cũng ít nhận show mà dành thời gian ở nhà chăm sóc gia đình. Mới đây, nam diễn viên đã chính thức về hưu từ giã sân khấu kịch Hà Nội. Cuộc sống bình dị mà viên mãn cùng gia đình khiến anh cảm thấy đủ đầy với chính mình. Hóa ra mặt khổ nhưng cuộc đời lại hóa sướng!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu