Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, bác sĩ Lý Văn Lượng - 1 trong 8 nhân viên y tế đầu tiên cảnh báo sớm về virus corona đã qua đời vào hồi 2h58 ngày 7/2 tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.
Cũng ngày hôm đó, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc - siêu cơ quan chống tham nhũng của nước này đã công bố sẽ mở điều tra chính thức các vấn đề xung quanh bác sĩ Lý Văn Lượng.
Mới đây (ngày 8/2) tờ National Interest đưa tin, gia đình bác sĩ Lý Văn Lượng sẽ được bồi thường số tiền 821.000 nhân dân tệ (khoảng 2,72 tỉ VND).
Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho rằng quyết định trừng phạt bác sĩ Lý Văn Lượng (34 tuổi, bác sĩ nhãn khoa Bệnh viên Trung ương Vũ Hán) cùng 7 đồng nghiệp khác của Cảnh sát Vũ Hán là không chính xác vì thông tin cảnh báo về virus mới của họ "không hoàn toàn bịa đặt".
Vì vậy, gia đình bác sĩ tử vong vì chủng mới virus corona (2019-nCoV) đã được nhận khoản bồi thường một lần là 785.000 nhân dân tệ và chi phí mai táng là 36.834 nhân dân tệ. Như vậy, tổng số tiền gia đình bác sĩ quá cố Lý Văn Lượng nhận được là hơn 821.000 nhân dân tệ.

Khu vực tưởng niệm bác sĩ Lý trước cổng bệnh viện. Ảnh: Reuters
Trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng từng bị cảnh sát Vũ Hán triệu tập và tạm giữ vì "lan truyền tin đồn", "gây đảo lộn nghiêm trọng trật tự xã hội".
Cụ thể, ngày 30/1/2020, thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona còn chưa lan rộng, bác sĩ Lý Văn Lượng đã gửi tin nhắn trong nhóm WeChat gồm những người bạn đại học cũ để cảnh báo về các ca nhiễm virus giống dịch SARS năm 2003 xuất phát từ một chợ hải sản địa phương. Ảnh chụp màn hình cảnh báo này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.
Ngày 3/1/2020, cảnh sát Vũ Hán triệu tập bác sĩ Lý Văn Lượng lên khiển trách, tạm giữ 1 giờ đồng hồ. Vị bác sĩ này Lý không bị buộc tội danh chính thức nào nhưng cảnh sát đã cảnh báo sẽ phạt nếu tiếp tục có các "hành động trái pháp luật" và buộc bác sĩ phải ký vào biên bản thừa nhận bản thân là một kẻ gây rối vì "phát tán thông tin sai lệch trên mạng", "làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội".
Sau đó không lâu, dịch bệnh do virus corona lan rộng, mọi việc được sáng tỏ. Bác sĩ Lý Văn Lượng đã đăng tải biên bản lên Weibo và giải thích những chuyện đã xảy ra. Chính quyền địa phương sau đó đã xin lỗi bác sĩ này.
Trớ trêu thay, trong khi dịch bệnh càn quét thành phố Vũ Hán, bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị lây nhiễm virus corona từ một bệnh nhân. Sức khỏe của bác sĩ ngày càng yếu đi và cuối cùng, bác sĩ trút hơi thở cuối cùng vào hồi 2h58 phút tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, để lại đứa con thơ mới 5 tuổi cùng người vợ đang mang thai.
Cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng tiếc thương sự ra đi của bác sĩ Lý, từ một "kẻ gây rối trật tự", anh được ca ngợi là một "anh hùng" vì dân vì nước.
Có gì bên trong súp dơi - món ăn được cho là nguồn gốc phát tán virus corona
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu