Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chìm sâu trong cảm xúc tiêu cực bị phải bội, người đàn ông vung dao chém chết tình địch

"Cặp sừng” sáng bóng đã thúc ép tâm lý người bị phản bội vào “bước đường cùng” dẫn đến bi kịch tan cửa nát nhà như câu chuyện đau lòng của nghi phạm Phạm Xuân Nam.

Chết lặng khi chứng kiến vợ “hú hí” với hàng xóm

Phạm Xuân Nam (SN 1991, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và vợ là chị chị P.T.M (SN 1993) từng có cuộc sống khá hạnh phúc. Thế nhưng, bi kịch gia đình xuất hiện kể từ khi Nam nghi ngờ vợ hai lòng. Nhung do không có bằng chứng cụ thể nên Nam vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, Nam nói dối vợ là đi vào Đồng Nai làm ăn. Kỳ thực, Nam vẫn ở lại địa phương để làm rõ thực hư chuyện vợ có cắm sừng mình hay không.
 
Tối ngày 22/9, một mình Nam ra sau nhà, nấp ở vườn tiêu để rình rập. Khoảng 22h30 cùng ngày, Nam thấy chị M. ra mở hé cửa sổ ở phía sau nhà, một lúc sau thấy anh Phạm Hồng T. (SN 1975, cùng trú thôn Tai Pêr) lén lút đi vào rồi đóng chặt cửa lại. Nam tiến lại gần nhìn qua khe cửa thì điếng người khi thấy vợ và anh T. đang ôm ấp nhau. Trong phẫn nộ, Nam dùng hết sức bình sinh đạp mạnh cánh cửa xông vào. Lúc này, Nam cầm một con dao dài khoảng 60cm xông vào tấn công tình địch. Thấy chồng quá hung hăng, chị M. chạy ngăn cản còn anh T. dùng một thanh sắt để kháng cự.
 
Chìm sâu trong cảm xúc tiêu cực bị phải bội, người đàn ông vung dao chém chết tình địch
Trong cơn phẫn nộ, Nam đã xuống tay sát hại tình địch
 
Sau một hồi xô xát, Nam vùng ra được và đuổi chém nhiều nhất vào người anh T trong lúc anh này đang chạy trốn vào nhà tắm. Hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào, la hét của chị M. nên đã chạy sang can ngăn. Thấy hàng xóm giữ Nam, anh T. tranh thủ bỏ chạy ra sau vườn nhưng do bị mất nhiều máu nên gục giữa vườn. Sau đó, hàng xóm đã gọi cấp cứu đưa anh T. đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.
 
 Nhận xét về đối tượng giết người, Trưởng thôn Tai Pêr cho biết, Nam là người chấp hành tốt mọi kỷ luật của địa phương. Khi sự việc xảy ra hàng xóm mới biết chuyện vợ Nam ngoại tình với anh T. Trước đó, người dân không ai bắt gặp họ gặp riêng nhau hay đi cùng nhau, chỉ một tuần một lần vợ Nam có đến nhà anh T. sinh hoạt cộng đồng. Nhà nạn nhân chỉ cách nhau 600 – 700m. “Tôi chưa từng thấy Nam ghen  tuông và mâu thuẫn với vợ bao giờ. Vợ anh Nam cũng không phải thuộc hàng xinh đẹp cho lắm để khiến chồng phải ghen tuông suốt ngày, nhưng không hiểu sao lại hành động như vậy”, trưởng thôn nói.
 
Về phần vợ Nam, ngay trong đêm người tình bị sát hại chồng bị bắt, người phụ nữ này đã bỏ đi để lại 3 đứa con thơ. Được biết, nhà Nam thuộc diện hộ cân nghèo. Vợ chồng phải vay mượn kha khá để lấy vốn làm nghề buôn bán sửa chữa động cơ. Giờ đây, bố bắt vì giết người mẹ thì bỏ đi, những đứa con thơ kia biết phải bấu víu vào ai mà sống, rồi tương lai của chúng sẽ ra sao!?
 

Ngoại tình đưa hôn nhân đến đoạn kết

Nguyễn Xuân Nam không phải là trường hợp đầu tiên sát hại tình địch vì phát hiện mình bị “cắm sừng”, đơn cử như vụ án Trần Đình Thịnh (người đã lạnh lùng sát hại vợ là chị Q.T.T và tình địch là T.V.L). Cuộc tình tay ba đó, hai người chết, một người lãnh án tử. Chết là hết nhưng nỗi đâu thì còn. Đau khổ thay, người gánh chịu nó không phải là người chồng, người vợ kia mà là hai người mẹ già, người đàn bà góa bụa và 5 đứa trẻ thơ…
 
Thịnh bước vào phòng xử án với gương mặt thất thần, không chút sức sống. Có lẽ, suốt chuỗi ngày sống trong trại giam lạnh ngắt cho đến khi bản án tử được thực thi, Thịnh không bao giờ quên được dòng tin nhắn: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không?” mà người vợ anh từng yêu thương nhắn cho người đàn ông khác. Nếu không có tin nhắn đó, biết đâu Thịnh vẫn nhẫn nhịn, cam chịu vì những đứa mấy đứa thơ dại?
 
Chìm sâu trong cảm xúc tiêu cực bị phải bội, người đàn ông vung dao chém chết tình địch
Ngoại tình chính là nguyên nhân gây nên hàng trăm vụ án mạng thương tâm
 
Mỗi lần trả lời câu hỏi của HĐXX, giọng Thịnh run lên với những phát âm méo mó. Khi chủ tọa hỏi: “đối với người ngoài vung dao lên đâm đã khó, đằng này bị cáo lại đâm cả người đã sinh cho mình 2 mặt con. Sao bị cáo làm vậy được?” thì Thịnh run run trả lời: “Bị cáo đã tha thứ cho rồi nhưng cô ta hết lần này đến lần khác lừa bị cáo”. Và khi HĐXX cho nói lời sau cùng, Thịnh bật khóc. Thịnh xin lỗi gia đình và cảm tạ bà con hàng xóm đã viết đơn xin giảm nhẹ án cho mình. Quay về phía con nhỏ và gia đình, Thịnh nói: “Con xin lỗi mẹ đã không làm tròn bổn phận báo hiếu. Ba xin lỗi hai con vì đã không tròn nghĩa vụ làm cha...”. Nhưng lời xin lỗi đó đã quá muộn mằn, Thịnh phải đối diện với án tử.
 
Theo Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, vì ngoại tình mà dẫn đến không ít cuộc hôn nhân tan vỡ, thậm chí là những vụ thảm sát dã man. Tỷ lệ người đã có gia đình quan hệ yêu ngoài hôn nhân ngày một tăng cao, không chỉ ở nam giới mà ở cả phụ nữ. Tuy nhiên, khi một người đã trải qua cảm giác bị phản bội thì tất cả các số liệu thống kê trên thế giới về ngoại tình thường không có ý nghĩa gì. Bởi tâm lý người phản bội không quan tâm đến những lý do khách quan cũng như chủ quan dẫn đến việc bạn đời ngoại tình. Vậy nên, khi bị phản bội họ thường mất đi sự tỉnh táo từ cảm xúc đến hành vi từ đó gây ra hàng loạt các hành động dã man mà điển hình là sát hại tình địch, thậm chí có thể sát hại cả người đầu ấp tay gối của mình.
 
Phần lớn khi đối diện với sự phản bội, chúng ta đều chìm sâu vào cảm xúc tiêu cực và không có cách nào để xây dựng lại niềm tin trong hôn nhân. Tiến sĩ Quý cho rằng, nếu điều đó xuất hiện thì nên ly hôn thay vì tìm đến các giải pháp cực đoan như giết người, tự tử.
 
Xem thêm: Gã “ma men” xả mưa dao vào người nhân tình sau khi đi nhậu về
 
Thu Nga (t/h)