Thậm chí có vài nguồn tin còn khẳng định rằng, nếu MU thua Everton trong trận đấu bắt đầu vào lúc 19h30 hôm nay 7/11 tại Goodison Park, Ole Solskjaer sẽ bị sa thải.
Mặc dù các diễn biến từ Ban lãnh đạo MU vẫn chưa cho thấy dấu hiệu về một quyết định đuổi việc đối với Solskjaer, thì vị chiến lược người Na Uy cũng không thể ăn no ngủ kỹ nếu thành tích thi đấu không sớm được thải thiện.
MU vừa thua đối thủ dưới tầm Istanbul Basaksehir tại Champions League. Tại Premier League, thầy trò Solskjaer đang xếp tận thứ 15 với vẻn vẹn 7 điểm sau 6 trận.

Nguy cơ không thể có mặt trong Top 4 trên bảng xếp hạng chung cuộc của Ngoại hạng Anh 2020/21 đã hiện ra rất rõ. Một thất bại nữa trên sân Everton sẽ khiến MU lún sâu thêm vào vũng lầy tuyệt vọng. Giờ là lúc Solskjaer phải thay đổi.
Như cựu hậu vệ Martin Keown vừa chỉ ra, MU của Solskjaer đang bỏ quên một thứ vũ khí lợi hại bậc nhất vốn được truyền lại từ thời Sir Alex Ferguson. Đó là những quả tạt.
Chẳng phải ai khác, chính Solskjaer là người từng được hưởng lợi từ những quả tạt từ 2 biên khi còn thi đấu bên cạnh Gary Neville và David Beckham.
Dưới thời Sir Alex, MU luôn dẫn đầu Premier League về số lượng những quả tạt bổng từ biên. Đến khi Solskjaer cầm quân, thật khó hiểu, MU trở thành đội bóng ít tạt bóng nhất.
Tỷ lệ tạt bóng cũng tỷ lệ thuận với thành công tại Ngoại hạng Anh, giải đấu luôn được biết đến với kỹ năng chơi bóng bổng của các cầu thủ. Liverpool và Man City, hai đội bóng chia nhau 3 danh hiệu vô địch gần nhất, cũng là những CLB dẫn đầu về số lần đưa bóng vào trung lộ từ 2 biên bất chấp chiều cao hạn chế của các tiền đạo.
Trong khi những hậu vệ biên của Jurgen Klopp và Pep Guardiola được khuyến khích đá như tiền đạo cánh, bộ đôi Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka của MU bị yêu cầu chơi thận trọng. Họ ít dâng cao và khi bóng bên phần sân đối phương thì thường chuyền ngang hoặc chuyền về.

Không chỉ Shaw và Wan-Bissaka, các cầu thủ tấn công biên của MU như Marcus Rashford hay Mason Greenwood cũng có xu hướng chơi bó vào trong. Lẽ ra, khi Rashford và Greenwood thâm nhập khu trung tâm, Shaw và Wan-Bissaka phải lấp vào khoảng trống mà đồng đội bỏ lại.
MU của Solskjaer càng khiến Keown cảm thấy khó hiểu hơn khi sử dụng một hàng tiền vệ toàn những "số 10" bao gồm Bruno Fernandes, Juan Mata, Donny van de Beek và Paul Pogba, cũng như các "số 6" Fred và Scott McTominay.
MU tập trung tấn công trung lộ, nhưng các cầu thủ của Solskjaer phối hợp không đủ nhuyễn, không đủ sáng tạo để phá vỡ hàng thủ đối diện.
Ở trận thua 1-2 trước Istanbul Basaksehir, chiến thuật "đâm đầu vào bụi rậm" của MU tiếp tục không phát huy hiệu quả. Bàn thắng duy nhất của họ được ghi khi Shaw buộc phải tạt bóng vào trong cho Anthony Martial đánh đầu.
Nếu Solskjaer vẫn cố tình không nhận ra điều đó, thì cuộc chạm trán một đội bóng cực thích tạt cánh đánh đầu như Everton có thể sẽ mang đến một bài học thấm thía nữa.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu