Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chiến sĩ dọn dẹp ngày đêm, làm không kịp ăn để lập bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công nhân vệ sinh đang làm việc quên mình để nhanh chóng hoàn thành bệnh viện dã chiến chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Theo số liệu công bố mới nhất, Việt Nam có 15 trường hợp dương tính với chủng mới virus corona gây viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Trong đó, có 10 bệnh nhân của tỉnh Vĩnh Phúc.

Sẵn sàng với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thành lập bệnh viện dã chiến "Bệnh lý hô hấp cấp tính" để sẵn sàng ứng phó nếu có thêm nhiều bệnh nhân cần cách ly, điều trị do nghi nhiễm và nhiễm COVID-19.
 
Chiến sĩ dọn dẹp ngày đêm, làm không kịp ăn để lập bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Vĩnh Phúc. Ảnh: Tiền Phong
 
Từ tối 9/1, Vĩnh Phúc đã bắt tay vào xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Vĩnh Phúc (đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên).

Theo dự kiến, bệnh viện dã chiến quy mô 300 chiếc giường cùng nhiều trang thiết bị y tế sẽ hoàn thành trong tuần này. Để có thể sớm đưa bệnh viện vào hoạt động, tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động nhiều lực lượng tham gia như bộ đội, công an, công nhân vệ sinh môi trường, điện lực, viễn thông,...
 
Chiến sĩ dọn dẹp ngày đêm, làm không kịp ăn để lập bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc
Thiếu tá Nguyễn Trung Tuyển - Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo phản lực 204 cho biết: Mỗi ngày lại có hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để thu dọn cơ sở vật chất, vệ sinh các phòng học.

Được biết các chiến sĩ phải làm việc đến 12h đêm trong ngày đầu tiên để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ. Tất cả các lực lượng quân đội, công nhân... đều nỗ lực làm việc bất kể giờ giấc, thậm chí làm không kịp ăn.
 
"Trưa nay, đội làm muộn quá nên không đặt được cơm. Bánh mì thịt cũng không có nên đến Giám đốc còn phải ăn khô", quản lý đội lao công của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đến 16h chị vẫn chưa ăn trưa.

Trao đổi với phóng viên báo Tri Thức Trực Tuyến, anh Đạt - một công nhân trong nhóm san phẳng, lát nền khuôn viên bệnh viện cho biết khi nào làm xong công việc mới được nghỉ, bất kể là mấy giờ.
 
Thiếu tá Nguyễn Trung Tuyển - Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo phản lực 204 cho biết: Mỗi ngày lại có hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để thu dọn cơ sở vật chất, vệ sinh các phòng học.
 
Thiếu tá Nguyễn Trung Tuyển - Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo phản lực 204 cho biết: Mỗi ngày lại có hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để thu dọn cơ sở vật chất, vệ sinh các phòng học.
 
Thiếu tá Nguyễn Trung Tuyển - Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo phản lực 204 cho biết: Mỗi ngày lại có hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để thu dọn cơ sở vật chất, vệ sinh các phòng học.
 
Thiếu tá Nguyễn Trung Tuyển - Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo phản lực 204 cho biết: Mỗi ngày lại có hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để thu dọn cơ sở vật chất, vệ sinh các phòng học.
 
Thiếu tá Nguyễn Trung Tuyển - Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo phản lực 204 cho biết: Mỗi ngày lại có hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để thu dọn cơ sở vật chất, vệ sinh các phòng học.
 
Xem thêm: Vĩnh Phúc: 38 học sinh có triệu chứng ho, sốt, khó thở đang phải theo dõi sát sao
 
Kiều Đỗ (t/h)