Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chi Pu dằn mặt trang cộng đồng bôi nhọ danh dự và đạo đức nghề nghiệp `gắt` hơn cả vạch mặt Tuesday

Cuối bài đăng, nữ ca sĩ viết: "Nhắn gửi đến các bạn, là những người sở hữu một cộng đồng và định hướng thông tin, thì hãy đưa thông tin khách quan trung thực, có tâm..."

Một ngày trước, trang tin HHSB đã đăng tải những phát ngôn được cho là của Chi Pu: "Mọi người nói tôi hát đơn giản, không kỹ thuật, nhưng đấy là chủ đích của tôi" kèm theo lời dẫn của nữ ca sĩ: "Nếu bây giờ tôi phiêu này nọ, trưng trổ kỹ thuật thì sẽ không tạo được cảm xúc cũng như hiệu quả của bài hát như những gì mọi người đang nghe. Tóm lại, tôi làm gì cũng có mục đích rõ ràng, chứ không phải hát hời hợt hay thiếu nghiêm túc".
 
Ngay lập tức, bài đăng trên đã khiến khán giả tranh cãi gay gắt, nhất là khi "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu dù được khen ngợi về mặt hình ảnh nhưng giọng hát lại không được đánh giá cao. Do đó, nhiều người sau khi đọc xong thông tin trên trang page kia đã không ngại ngần "ném đá" nữ ca sĩ, thậm chí còn bình luận vô cùng gay gắt.
 
https://www.facebook.com/hhsb.vn/posts/3635778883103785?__tn__=K-R
Bài đăng trước đó của trang cộng đồng. 
 
Sau đó, đích thân Chi Pu đã vào tận bài đăng và để lại một bức tâm thư rất dài nhằm "đính chính" lại các thông tin trước đó trang này đã đưa. Không chỉ giải thích kỹ càng với những lời lẽ đanh thép, nữ ca sĩ còn đưa thêm clip trích nguyên văn phần câu hỏi của phóng viên cũng như câu trả lời của mình.
 
https://www.facebook.com/hhsb.vn/posts/3635778883103785?__tn__=K-R
Một phần bình luận của nữ ca sĩ. 
 
Đến đêm hôm qua, bình luận của Chi Pu cùng bài đăng vẫn còn nguyên, dấy lên làn sóng tranh luận mới. Nguyên bình luận của nữ ca sĩ như sau: 

"Đây là lần đầu tiên tôi vào đây để lên tiếng về một trong số rất nhiều lần các bạn cố tình trích dẫn thông tin sai lệch cũng như định hướng dư luận khiến mọi người có cái nhìn không đúng về tôi và bản chất sự việc liên quan đến tôi.
 
Các bạn có thể xem video tôi trả lời về việc thể hiện ca khúc Cung Đàn Vỡ Đôi dưới đây
(Phút thứ 15 - kèm theo link video, nguồn: Saigon Stories).
 
Còn đây là nguyên văn nội dung câu trả lời của tôi nếu bạn chưa xem video mà chỉ cắt xén nội dung từ nơi khác:
 
Câu hỏi của phóng viên: “Trong Anh ơi ở lại cũng như những bài hát trước của Chi trong giai điệu luôn có những đoạn phiêu, nốt ấn tượng, còn riêng lần này với giọng nữ trung của Chi Pu thì lại tối giản, không có những đoạn phiêu…. vì sao…?”
 
Chi Pu trả lời: “Với chất liệu âm nhạc lần này thì thứ nhất là: Em chưa bao giờ thể hiện thể loại nhạc mang hơi hướng nhạc Hoa lời Việt như vậy, nên em cũng muốn thử sức.
 
https://www.facebook.com/hhsb.vn/posts/3635778883103785?__tn__=K-R
Hình ảnh của Chi Pu trong Cung đàn vỡ đôi.

Thứ hai, với ca khúc này thì thực sự ca từ đã đủ độ sâu để mọi người có thể cảm thấy thích thú rồi. Và cách mà mình tối giản những cái phiêu, không trưng trổ, không quá thể hiện kiểu ‘tôi đã làm được kĩ thuật này, kĩ thuật kia…’, thì đó cũng là chủ đích mà em với Kiên (nhạc sĩ) muốn đem sự mộc mạc nhất có thể, đem đến cảm xúc của một cô gái 20 tuổi, yêu đơn phương trong ca khúc này đến cho khán giả. Rất có thể nếu mà mình dùng quá nhiều đoạn phiêu, phô diễn kĩ thuật thì sẽ làm giảm cảm xúc và hiệu quả của bài hát”.
 
Đối chiếu với nội dung được đề cập ở bài đăng này và tiêu đề được làm nổi bật trên ảnh để câu dẫn – thì chia sẻ của tôi đã gần như bị bóp méo hoàn toàn theo một giọng điệu ngông cuồng và tự tin thái quá!
 
TÔI KHÔNG PHÁT NGÔN NHƯ NHỮNG GÌ CÁC BẠN ĐĂNG TẢI!
 
Nhân đây nói luôn một lần, clip tôi hát câu cải lương tại họp báo là do yêu cầu từ một anh phóng viên, tôi thể hiện một cách ngẫu hứng. Thậm chí, tôi còn chưa thuộc lời và phải hỏi mọi người xung quanh. Tôi cũng đã giải thích là mình không biết hát cải lương, cũng chưa từng hát cải lương bao giờ, nếu có thời gian luyện tập thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ thể hiện tốt hơn. Mọi khách mời tại họp báo đều hiểu và thông cảm. Đây là clip hoàn chỉnh tôi chia sẻ khi được yêu cầu hát cải lương tại họp báo:

https://www.youtube.com/watch?v=SlBM9EsuDFA
 
Nhưng các bạn thì sao? Các bạn cắt hết những đoạn giải thích, chỉ post đúng câu hát của tôi để mặc mọi người vào nhận xét và chỉ trích tôi thậm tệ!
 
Sau tất cả, đây có phải là cách để các bạn thu về tương tác khủng, còn tôi thì nhận về gạch đá và những lời miệt thị không?
 
Bản thân tôi luôn biết mình còn phải cải thiện rất nhiều để trở nên giỏi hơn, tốt hơn từng ngày. Chính vì vậy tôi đã cố gắng rất nhiều, luôn dốc hết sức lực, tâm huyết vào từng sản phẩm, với mong muốn một ngày nào đó, sẽ được nhiều hơn nữa những khán giả yêu quý và công nhận. Nhưng tôi cảm thấy rất tức giận và mệt mỏi, khi tôi càng cố gắng bao nhiêu thì những thông tin sai lệch tiêu cực từ các bạn lại đạp đổ tất cả, làm cho hình ảnh của tôi trở nên xấu xí trong mắt khán giả.
 
Không ai muốn mỗi ngày mở mắt ra là lại thấy người ta chửi mình - cho những điều mình không nói, mình không làm, mình không cố ý! Tôi biết rằng yêu/ghét một người hay một ca khúc là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng sự thật thì nhất định phải đúng và không được xuyên tạc!
 
Nhắn gửi đến các bạn, là những người sở hữu một cộng đồng và định hướng thông tin, thì hãy đưa thông tin khách quan trung thực, có tâm và có đức nhất!"
 
https://www.facebook.com/hhsb.vn/posts/3635778883103785?__tn__=K-R
Trước đó trên trên fanpage của Chi Pu dũng đăng tải bài viết rất dài.
 
MV Cung đàn vỡ đôi.
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ