Theo hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin, một người nông dân Ấn Độ tên là Bussa Krishna Raju (38 tuổi, sống tại bang Telengana) đã qua đời hôm 11/10. Anh Bussa Krishna Raju một người sử dụng mạng xã hội Twitter tích cực và là fan của Tổng thống Mỹ Doald Trump.
Người nông dân này thường xuyên lướt Twitter để cập nhập tin tức về ông Trump. Và anh ta bị trầm cảm kẻ từ khi ông chủ nhà Trắng có thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 vào đầu tháng này.
Một số người bạn thân thiết của Raju cho biết, anh ta đã bị sốc khi nghe tin vợ chồng ông Trump bị nhiễm virus. Người nông dân 38 tuổi thậm chí đã bỏ bê công việc, nhịn ăn và thức trắng nhiều đêm để cầu nguyện mong ông Trump sớm khỏi bệnh.
Trong một video mới đăng tải trên mạng xã hội, Raju đã khóc và cầu nguyện mong ông Trump sớm bình phục. Nhưng sau đó, người nông dân này đã gục ngã tại nơi ở của người họ hàng tại quận Medak do ngừng tim và qua đời khi đang được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Raju và bức tượng ông Trump
Một người đàn ông sống cùng làng cho biết: "Anh ấy đã rất buồn khi biết Tổng thống Trump dương tính với COVID-19. Anh ấy đã mất ngủ nhiều đêm, nhịn đói và cầu nguyện cho sự bình phục của thần tượng suốt 3 - 4 ngày qua".
Theo truyền thông địa phương Raju thần tượng ông Trump vì cho rằng, đây là người đàn ông thẳng thắn và có quyết tâm bảo vệ đất nước của mình.
Vào năm 2019, Raju từng khiến truyền thông toàn thế giới hoang mang khi xây dựng một tượng đài bằng xi xăng trị giá 1.778 USD tại nhà riêng. Đây là bức tượng ông Donald Trump cao khoảng 1,8 m tại nhà của mình, đúng vào dịp sinh nhật 73 tuổi của vị tổng thống Mỹ thứ 45.
Sau khi bức tượng được hoàn thành, có nhiều người trong làng đã khuyên anh ta nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Song anh ta cho rằng bản thân rất bình thường, đây chỉ là một cách thể hiện tình cảm với ông Trump.
Trước đó, phía Nhà Trắng thông báo, vợ chồng tổng thống Mỹ bị nhiễm bệnh vào ngày 2/10. Nhưng đến nay, ông Trump đã có kết quả âm tính lần cuối.
Nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, sẽ tổ chức thêm 2 buổi vận động tranh cử vào tuần tới bất chấp nhiều quan ngại về việc ông vẫn có nguy cơ truyền bệnh sau khi mắc COVID-19.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu