Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chết lặng khi phát hiện chồng sắp cưới có con với người yêu cũ

"Trước ngày cưới, tôi bị sốc khi nhận được tin báo chồng sắp cưới có con với người yêu cũ..."

Chào quý báo, tôi có chuyện khó giải quyết với chồng sắp cưới. Chúng tôi yêu nhau 5 năm và dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Tôi làm ở TP Việt Trì còn anh ấy làm ở huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) nên chỉ thứ 7, chủ nhật mới về, có tuần anh ấy cũng không về. Tôi nghĩ chồng sắp cưới bận việc nên cũng không xét nét chuyện này. Nhưng 3 tháng gần tôi phát hiện anh ấy có qua lại với một cô gái khác, theo em biết thì đây là người yêu cũ của anh ấy.
 
Cách đây vài ngày, cô gái này gọi điện cho tôi và nói “chỉ vì em có bầu rồi, em có gọi điện cho anh ấy thì anh ấy bảo là em bỏ đi anh chưa muốn lấy vợ bây giờ đâu”. Cô ta còn nói “chị đừng nói chuyện này cho anh ấy vì chuyện em có bầu em nói với anh ấy em đã rất sợ rồi”. Thậm chí cô ấy còn nói rằng “khi mà yêu nhau anh ấy có nói là anh ấy chưa có dự định lấy vợ, em cũng biết thế nên đã tránh rồi nhưng chẳng may có như thế, khi mà em nói chuyện này với anh ấy thì em đã sợ lắm rồi mà anh ấy lại bảo bỏ đi”. Cô ấy nói cũng sốc, khóc nhiều nên gọi điện cho tôi chỉ để hỏi “khi chị và anh yêu nhau thì như thế nào”?.
 
 
 
Tưởng rằng sẽ có một kết thúc tươi đẹp sau nhiều năm tháng yêu nhau, những bỗng phát hiện ra chồng tương lai có con riêng với người yêu cũ
 
Nhưng cô gái này không thể ngờ được rằng tôi và anh vẫn còn yêu nhau, cô ấy nói “em đã vào bước đường cùng rồi em không biết làm thế nào nữa thì em mới gọi điện cho chị vì em không dám gọi điện cho anh ấy nữa vì cứ gọi là anh ấy mắng, nhìn thấy em thì anh ấy coi như không thấy. Mà bây giờ em có thể không có chồng nhưng cũng có một đứa con nhưng nếu em bỏ mà sau này em không thể sinh nở được nữa thì em biết làm thế nào?”. Khi nghe chuyện này em như chết lặng, em không biết bây giờ mình phải làm sao nữa?
 
Quỳnh Mai (Việt Trì, Phú Thọ)
 
Tôi rất chia sẻ với bạn về tình huống trớ trêu này nhưng việc bạn cần làm bây giờ là cố gắng tìm gặp trực tiếp cô gái này, bí mật hẹn cả chồng sắp cưới để “ba mặt một lời” và tìm giải pháp. Có thể sau đó bạn sẽ cảm thấy may mắn vì biết được con người thật của người đàn ông này. Có thể cô gái kia cũng thật đáng thương vì quá tin tưởng anh ấy. Bạn hãy bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện theo lý trí. Như bạn kể, cô gái kia không thể nói dối bạn một chuyện tầy trời như thế được, nhưng bạn vẫn cần chứng thực lại toàn bộ câu chuyện trước khi cả ba nói chuyện với nhau.
 
Nếu sự thật đúng như vậy thì bạn cần phải nghĩ xem là chồng sắp cưới của bạn là người như thế nào mà trong khi đang yêu bạn lại có quan hệ với một cô gái khác để đến lúc người này có bầu thì rũ bỏ mộ cách không có trách nhiệm như vậy? Anh ta có xứng đáng để cho cả hai người phụ nữ cùng hi sinh, chịu tổn thương về sự ích kỷ của anh ta?
 
Bạn cũng có thể hỏi luôn anh ấy là “thế theo anh thì anh định thế nào khi cô gái kia vẫn quyết giữ cái thai trong bụng” để xem phản ứng của anh ấy ra sao? Nếu như cô gái kia bỏ thai và bạn kết hôn với anh ấy thì liệu có chắc sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự?
 
Hoặc ví thử tình huống thay đổi, cô gái kia nói dối chỉ vì muốn anh ấy lấy cô ta thì bạn cũng cần có những thái độ ứng xử khác bạn ạ. Chính vì vậy, tôi muốn bạn cần tỉnh táo, bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện trước khi đưa đến quyết định cuối cùng. Mong mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
 
Chuyên gia tâm lý  VI AN
 
Xem thêm: Vợ khiến chồng “phát” trầm cảm vì… lộ tin nhắn với “sếp cũ”