Cụ thể, chủ bài viết kể lại, đi qua cột đèn xanh đèn đỏ giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hàm Nghi thì tình cờ thấy một cảnh vô cùng xót xa. Người bà 65 tuổi ngồi bán khăn giấy bên lề đường nhưng vắng khách ghé mua. Bà bồng bế trên tay cháu bé non nớt vừa tròn 6 tháng tuổi, đứa trẻ nhỏ vẫn đang say giấc trên vòng tay người bà.
Theo lời kể lại, 2 bà cháu quê quán ở ấp 4 - Long Hậu - Long An, cứ tầm 5 rưỡi chiều hằng ngày, bà lại bế cháu lên Sài Gòn, ngồi bên lề đường bán khăn giấy. Tới 23h đêm, người bà sẽ ghé sang bên kia đường, về lại phòng trọ tạm bợ ngủ để sáng mai bắt xe về quê.

Xót xa người bà già yếu một mình nuôi 3 đứa cháu thơ dại. Mỗi ngày đi gần 60km lên Sài Gòn để kiếm sống
Bởi gia cảnh ở quê vô cùng nghèo khó, khốn khổ nên bà mới phải buộc lòng lên thành phố kiếm sống. Bà có cô con gái đã ly hôn với chồng từ lúc bầu bé thứ 3, họ có với nhau 3 mặt con, đứa lớn học lớp 8, đứa thứ 2 mắc bệnh Down còn đứa bé thứ 3 hiện tại mới được 6 tháng tuổi.
Tuổi già đã cận kề, người bà khắc khổ ấy vẫn không một ngày được nghỉ ngơi, canh cánh lo cho cuộc sống tương lai của những đứa cháu thơ dại.
"Tôi ráng kiếm tiền cho con bé đầu học vì nó học giỏi lắm cô, giờ tôi chỉ mong có 1 số vốn để bán thêm vé số, mua thêm hột quẹt, singum để bán thêm", bà run run tâm sự.
Mỗi ngày, hàng khăn giấy của bà bán được tầm 150 nghìn đến 200 nghìn đồng, trong khi đó, tiền xe đi về quê tốn 50 nghìn, còn tiền thuê trọ tốn 950 nghìn. Vì gia cảnh quá khó khăn nên bà chi tiêu chắt bóp, chỉ dám cho đứa cháu ngoại 6 tháng ăn cháo gói 3k/1 bịch.
Nhìn đứa trẻ khôi ngô đang ngủ say giấc giữa bụi đường, gió sương đêm Sài Gòn, ai nấy đều cảm thấy nhói lòng, xót thương. Con chỉ mặc duy nhất một bộ đồ mỏng manh vì bà ngoại không có tiền mua đồ ấm cho bé, ai cho gì mặc nấy. Đêm xuống, bà lấy áo thành chăn để giữ ấm cho đứa cháu nhỏ.
Cuộc sống mưu sinh khó khăn cứ ngày ngày lặng lẽ trôi qua, bao gánh nặng dồn hết lên vai người bà già yếu. Những số phận bất hạnh, đáng thương ấy rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm để có được một cái tết đủ ăn và quần áo đủ mặc giữa thời cuộc khó khăn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu