Những ngày này, người dân Thủ đô đang rất háo hức chào đón ngày lễ kỉ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019). Sự kiện 10/10/1954 đã trở thành mốc son lịch sử chói lóa trong lich sử xây dựng và phát triển Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung. Nó còn đánh dấu bước ngoặt mang ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra một thời kỳ phát triển mới vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Con phố bích họa Phùng Hưng
Hướng tới ngày lễ lớn, Hà Nội đã và đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị triển khai nhiều hoạt động đặc biệt. Ghi nhận trên phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 4/10, không gian nơi đây đã khoác lên mình sự thay đổi lớn.

Không khí vo cùng trang nghiêm
Đi qua phố bích họa, chúng ta sẽ cảm nhận được bầu không khí rạo rực, tinh thần hồ hởi của người dân khu phố. Hàng trăm chiếc đèn lồng và lá cờ Tổ quốc rực đỏ. Những hình ảnh, bức tranh tái hiện về lịch sử được đặt dọc bên con đường đi bộ, không chỉ nhắc nhớ chiến thắng ý nghĩa lịch sử, đây cũng là dịp giáo dục lòng yêu nước, thu hút du khách và người dân tìm hiểu lịch sử.

Nhiều tranh ảnh tái hiện lịch sử
Không chỉ phố bích họa, nhiều địa điểm, tuyến phố, các cơ quan cũng căng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng, tô điểm nhiều nét đẹp cho Thủ đô.

Hoa trang trí biểu tượng Thủ đô Hà Nội
Được biết, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra các hoạt động: Ra mắt sách "Chúng ta đem vinh quang dân tộc trở về", khai mạc triển lãm "Hà Nội mùa thu năm ấy", tái hiện "Lễ chào cờ lịch sử tại khu vực sân Đoan Môn" và gặp mặt, giao lưu với các nhân chứng lịch sử…
Bên cạnh đó sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn âm nhạc "Hà Nội ngày ấy"; biểu diễn thời trang "Sắc thu Hà Nội". Các hoạt động tương tác (trang điểm, trình diễn áo dài trên phố..).
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu