Theo tờ Infonet, Gia đình sản phụ Phạm Thị P.A. (24 tuổi, Hải Dương) vỡ òa hạnh phúc khi chào đón thành viên mới của gia đình an toàn, khỏe mạnh trong phòng sinh của bệnh viện Phụ sản Trung ương. Gia đình chị A. đặt tên con là Đặng Tuệ Minh với mong muốn con có trí tuệ, thông minh.

Hai công dân nhí đầu tiên ra đời đúng thời khắc giao thừa
Cũng trong đúng thời khắc thiêng liêng đất trời chuyển giao, chào thập kỷ cũ đón thập kỷ mới, tại phòng sinh kế bên là ca vượt cạn của chị Đàm Thị H. (28 tuổi, Thường Tín, Hà Nội). Gia đình chị tràn đầy hạnh phúc khi lần đầu được “ăn Tết” trong phòng sinh bệnh viện.

Gia đình sản phụ vỡ òa hạnh phúc
Trước đó, bác sĩ cho biết thời điểm dự sinh của chị H. vào đầu năm mới nhưng không ai có thể nghĩ được chị lại chuyển dạ đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng. Con gái chị H. sinh đúng 0h15 và nặng 3,2kg.
Vì đây là thời khắc thiêng liêng của đất trời nên đích thân PGS.TS GVCC Trần Danh Cường – Giám đốc bệnh viện đã cắt dây rốn cho các công dân nhí đầu tiên của năm Canh Tý. Bác sĩ Cường cho biết, bệnh viện đã đón 4 bé ra đời vào đúnng thời khắc giao thừa.

Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương tự tay cắt dây rốn cho những công dân nhí đầu tiên
Thay mặt ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ bác sĩ, nhân viên bệnh viện, Giám đóc Cường đến chúc mừng từng gia đình. Ông Cường cho rằng, các bé sinh đúng thời khắc giao thừa dường như đánh dấu sự sinh sôi nảy nở với ước mơ một năm đầy đủ, trọn vẹn.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu