Câu chuyện của chàng trai Oli Benjamin, 21 tuổi sống tại London đang trở thành đề tài thú vị cho nhiều người, cung cấp thêm hiểu biết cho họ về cuộc sống của những đứa con được ra đời bằng phương pháp nhân tạo trên khắp thế giới.
Được biết, Oli là sản phẩm tình yêu của mẹ anh và một người đồng tình nữ, họ đã thống nhất dùng phương pháp nhân tạo để có con. Tuy nhiên, Oli được ra đời ở một phòng khám sản khoa ở San Francisco, Mỹ thay vì làm ở Anh vì lúc đó chính phủ Anh vẫn cấm những cặp đồng tính nữ làm IVF.
"Trong những cái tên hiến tặng, chúng tôi đã chọn một chàng trai có mái tóc nâu, bởi không nghĩ anh ấy là một sự lựa chọn phổ biến. Anh ấy ẩn danh và chúng tôi cũng không hề muốn bị làm phiền", bà Jody, mẹ của Oli chia sẻ.
Bức ảnh Oli Benjamint đoàn tụ với anh chị em.
Từ khi còn nhỏ Oli đã được hai người mẹ thú thực sự việc. Năm 12 tuổi, anh mắc chứng Asperger (căn bệnh khiến anh khó giao tiếp, trao đổi với người xung quanh). Nhưng sự tò mò về gốc gác bản thân đã khiến Oli quyết tâm đi tìm sự thật về người cha của mình.
Hai người mẹ của Oli cũng giúp đỡ con bằng cách đưa ra một tập tài liệu dày về cách thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Công cuộc tìm kiếm ông bố sinh học của Oli cũng từ đây mà bắt đầu.
Anh tham gia đăng ký vào Donor Sibling Registry, một cơ sở lưu giữ DNA của mỹ giúp những đứa trẻ chào đời nhờ công nghệ sinh sản có thể tìm thấy cha mẹ ruột đã tạo ra chúng. Ít lâu sau, Oli không chỉ tìm thấy người cha của mình tên là Daley Dunham, 49 tuổi, làm việc trong nghành vực pháp lý và tài chính tại Francisco, mà còn biết thêm ông đã không còn ẩn tên tuổi như lúc đầu.
"Lúc đó tôi thực sự rất hào hứng với việc gặp lại cha mà quên béng đi mất khả năng tôi có thể không phải trường hợp duy nhất. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết mình có tới tận 25 người anh chị em cùng cha khác mẹ", Oli tâm sự.
Mẹ của Oli cho hay, khi con trai gia nhập một nhóm WhatsApp có tên gia đình của con, chị đã lo bởi Jody là người ngoại quốc nên sẽ rất khó khăn trong việc hòa nhập. "Đi nửa vòng trái đất để gặp được anh em cùng cha khác mẹ là điều cực kỳ gian nan".
Đúng thật như những lo lắng lúc đầu của bà Judy, khi Oli hiểu một số anh chị em của mình đã đoàn tụ từ 9 năm trước, cậu bắt đầu lo ngại về việc hòa nhập. "Thật hoảng sợ khi có quá nhiều người bước xuất hiện trong cuộc đời tôi".

Được biết, lúc đầu khi Sterling, một người anh em tới gặp Oli tại London, hai người đã rất vui khi có một cuộc trò chuyện ý nghĩa, thế nhưng sau đó họ bất đồng và mọi chuyện bắt đầu tệ đi.
Thời gian sau Khi Oli đã bay qua Mỹ dự cuộc hội ngộ cùng anh chị em ruột, mọi thứ không còn là màu hồng giống như cậu suy nghĩ. Tất cả những người anh chị em đều sở hữu đôi mắt màu xanh lục và hàm răng thì cực kỳ trắng.
Nhưng điều mà Oli quan tâm nhất chính là việc liên kết tình cảm. Cậu cởi mở về những ưu điểm và sự lo lắng của mình, nên một vài người đã nghĩ cậu cao ngạo. Do đó cậu gặp khá nhiều khó khăn khi muốn hòa nhập với nhóm.

Hiện giờ Oli đã học được cách chấp nhận bản thân. Cậu hiểu ra không cần phải cố kết thân với càng nhiều người càng tốt mà chỉ nên thân thiết với ai thực sự hiểu mình. "Tôi đã thấy được vài người thực sự thân thiết trong số các anh chị em của mình. Như vậy cũng đã là một thành công rồi", cậu bộc bạch.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu