Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chàng trai mang 50 khay lễ đến xin cưới cô gái ngồi xe lăn sau 5 năm yêu dấu giếm

Khang mong rằng tình yêu của mình và Trúc mai sẽ được mọi người chúc phúc thay vì những lời phản đối gay gắt từ gia đình, bạn bè.

Trúc Mai sinh ra với cơ thể khỏe mạnh nhưng trận sốt lúc một tháng tuổi đã cướp đi cơ thể lành lặn của cô. Mai lớn lên cùng chiếc xe lăn nhưng luôn nuôi dưỡng tâm hồn vui tươi, biết yêu đời yêu người. Mai tạo niềm vui cho mình bằng cách tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nhờ những chương trình ý nghĩa này mà Mai gặp được Khang – anh chàng quyết “chống” lại cả gia đình cưới cô.
 

Mất nửa năm để “cưa đổ” mẹ vợ

Nguyễn Thị Trúc Mai (SN 1994 - Phnôm Pênh, Campuchia) là cô gái người Campuchia gốc Việt. Theo lời Mai, gia đình sang Campuchia định cư từ rất lâu rồi nên cô được sinh ra và lớn lên ở đất nước này. Từ bé đến lớn, Mai luôn sống cùng chiếc xe lăn nhưng không vì thế mà cô cảm thấy cuộc đời mình bị u tối. Mai chia sẻ: “Nếu nói không buồn hay không mặc cảm về bản thân mình là chưa đúng nhưng tôi may mắn vì luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình. Thế nên tôi không bao giờ u sầu bởi cuộc đời này còn quá nhiều điều ý nghĩa đang chờ đợi mình phía trước”.
 
Chàng trai mang 50 khay lễ đến xin cưới cô gái ngồi xe lăn sau 5 năm yêu dấu giếm
Trúc Mai và Chí Khang bén duyên từ khi tham gia chung hoạt động tình nguyện tại Campuchia
 
Vì đi lại khó khăn, sức khỏe yếu nên không học lên cao được, Mai chỉ đến trường để biết đủ mặt chữ, biết tính toán rồi xin nghỉ ở nhà học kinh doanh. Nhìn nhỏ thó vậy thôi chứ Trúc Mai thật sự là một người kinh doanh có nghề. Ngoài thời gian buôn bán, Mai tìm dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội. Cô đăng ký tham gia các hoạt động của nhóm từ thiện ở nhà thờ. Theo Mai, đây là cách để cô giúp cuộc sống của mình trở lên ý nghĩa hơn thay vì cả ngày chỉ “úp” mặt vào những con số khô khan. Cũng nhờ các hoạt động từ thiện mà Mai kết giao được với nhiều bạn bè hơn.
 
Tinh thần lạc quan, gương mặt dễ thương của Mai đã lọt vào “mắt xanh” của anh Hồ Chí Khang (SN 1996). Năm 2013, Trúc Mai và Chí Khang gặp nhau lần đầu tiên khi cùng tham do trại hè do nhà thờ tổ chức. Lần đầu lướt qua nhau, Khang bị cuốn hút bởi cô gái ngồi xe lăn đeo cặp kính Nobita nhưng không giấu được đôi mắt sáng ngời, long lanh. Khang còn ấn tượng với “bà chị” này bởi nụ cười tươi rói lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Thời điểm gặp Mai, bố mẹ Khang đã chuyển về Việt Nam sinh sống được vài năm. Nhưng vì mê đắm cô gái ngồi xe lăn nên quyết ở lại Campuchia. Khang thuê phòng trọ gần nhà Mai để có cơ hội gần gũi, cưa cẩm.
 
Chàng trai mang 50 khay lễ đến xin cưới cô gái ngồi xe lăn sau 5 năm yêu dấu giếm
Ảnh cưới của Trúc Mai và Chí Khang
 
Sau vài lần nói chuyện thấy hợp nhau thế là cả hai trao đổi điện thoại. Từ tình bạn đến tình yêu ranh giới quả thật rất mong manh. Mai nói, cả hai yêu nhau từ lúc nào cũng chẳng hay, giờ chỉ nhớ được tháng với năm chứ ngày cụ thể thì khó quá. Mai hơn Khang 2 tuổi, nhưng kể từ khi quen nhau Khang chưa bao giờ gọi Mai là “chị”. Bởi anh biết rằng, sẽ có một ngày Mai là người yêu, là vợ mình. “Từ lúc nhận lời yêu, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện đến 12h đêm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Chúng tôi có tình yêu bí mật suốt 5 năm. Đến năm 2017 thì về sống chung một nhà. Khi đó cả hai mới công khai chuyện này rồi đăng ảnh đi chơi cùng nhau lên mạng xã hội”, Mai nói.
 

Mang 50 khay lễ “đổi” lấy nàng dâu ngồi xe lăn

Các cặp đôi bình thường yêu nhau khó khăn mười thì Mai và Khang yêu nhau khó khăn gấp trăm lần. Kể từ khi công khai tình yêu, cặp đôi bị đả kích rất nhiều từ gia đình Mai, rồi bạn bè của anh Khang. Chuyện tình của họ giống như một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát. Mai kể: “Trước mẹ tôi chỉ nghĩ Khang là bạn nên luôn niềm nở đón chào, quý mến như con cháu trong nhà nhưng khi biết chúng tôi yêu nhau bà thay đổi 180 độ. Hết thái đội rồi lại đến cấm đoán không cho chúng tôi gặp nhau. Có những bữa, tôi phải gặp anh lén hút ở nhà thờ. Mỗi lần anh đến đều bị mẹ xua đuổi. Thời gian đó tôi bị trầm cảm nhẹ vì hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Thậm chí bà còn ra tối hậu thư rằng, hoặc là chọn mẹ hoặc là chọn anh Khang. Lúc đó, tôi rất chán nản và quyết định buông tay. Nhưng anh không đồng ý. Anh Khang động viên tôi nhiều lắm, nói rằng cố gắng đợi anh. Rồi ‘mưa dầm thấm lâu’, thấy chúng mình hạnh phúc là mẹ sẽ nghĩ lại”.
 
Chàng trai mang 50 khay lễ đến xin cưới cô gái ngồi xe lăn sau 5 năm yêu dấu giếm
Chí Mang chuẩn bị 50 khay lễ mang đến xin dâu
 
Quả đúng thật, chứng kiến tình cảm chân thành của anh Khang dành cho con gái, nửa năm sau mẹ Mai bảo anh mời gia đình sang thưa chuyện. Lúc ấy, mẹ Mai mới bật khóc thổ lộ rằng, sợ Khanh đùa cợt tình cảm của con gái nên cấm cản. Lúc nghe con gái thông báo, sẽ kết hôn cùng Khang, bố mẹ Mai vui ra mặt vì cuối cùng con gái cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc.
 
Gia đình anh Khang chẳng dư giả gì nên để tổ chức đám cưới hai người đã phải lên kế hoạch từ khá lâu lâu. Cả hai cùng nhau tích cóp tiền làm đám cưới. Thời gian chuẩn bị cưới vợ, anh Khang làm gấp đôi bình thường. Thấy chồng bươn chải đi làm đến gầy người để lo đám cưới, Mai rất thương. Đến ngày cưới, anh Khang đưa 3000 USD cho bố mẹ Mai lo liệu cỗ chạp và mang 50 khay sính lễ đến xin dâu. “Theo phong tục của người Campuchia, nhà trai phải mang sính lễ đến hỏi vợ. Càng nhiều khay sính lễ càng thể hiện sự cao quý, giàu sang. Từng có nhà trai mang đến nhà gái 88 khay lễ. Ngoài khay lễ, nhà trai sẽ đưa thêm cho nhà gái từ 2000 – 3000 USD, gia đình nào khá giả hơn thì 5000 USD”, Mai phân tích.
 
Chàng trai mang 50 khay lễ đến xin cưới cô gái ngồi xe lăn sau 5 năm yêu dấu giếm
Một góc buổi hôn lễ của Trúc Mai và Chí Khang
 
Đám cưới hỏi ở Campuchia khác Việt Nam ở chỗ, hôm đám cưới, người Campuchia chỉ có 3 phù dâu, 3 phù rể kèm theo 1 cặp đôi nhỏ tuổi. Ở Campuchia không có nghi thức rước dâu như ở Việt Nam. Bởi sau đám cưới, chú rể sẽ ở lại nhà cô dâu sinh sống.  Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh nên cưới xong, vợ chồng Mai quyết định ra ngoài thuê nhà để tiện cho công việc kinh doanh. Sau 5 năm yêu nhau và 2 năm đăng ký kết hôn, mái ấm của Mai và Khang đã đón chào thêm một thành viên mới. Em bé mới được 3 tháng tuổi nhưng thực sự là người quản ca tài năng. Em bé giúp cả nhà rôm rả hơn, tươi vui hơn.
 
Xem thêm: Chuyện tình của nam diễn viên “Hoa hồng trên ngực trái” và nữ diễn viên “đanh đá nhất màn ảnh Việt”
 
Thu Nga (t/h)