Lúc đầu tên trộm có vẻ còn rón rén, lúc sau thấy chủ nhà có vẻ ngủ say hắn bắt đầu thản nhiên lục lõi thậm chí đến tận giường nên nạn nhân ngủ không hề sợ hãi, ấy vậy mà chủ nhà thì vẫn say giấc nồng không biết gì.
Minh Dương (T/h)
Lúc đầu tên trộm có vẻ còn rón rén, lúc sau thấy chủ nhà có vẻ ngủ say hắn bắt đầu thản nhiên lục lõi thậm chí đến tận giường nên nạn nhân ngủ không hề sợ hãi, ấy vậy mà chủ nhà thì vẫn say giấc nồng không biết gì.
Lúc đầu tên trộm có vẻ còn rón rén, lúc sau thấy chủ nhà có vẻ ngủ say hắn bắt đầu thản nhiên lục lõi thậm chí đến tận giường nên nạn nhân ngủ không hề sợ hãi, ấy vậy mà chủ nhà thì vẫn say giấc nồng không biết gì.
Minh Dương (T/h)
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu