Mới đây, cặp vợ già chồng trẻ Trung Quốc kết hôn đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Câu chuyện của cặp đôi “đũa lệch” này nhận được nhiều bình luận trái chiều. Nhưng cũng có những người tỏ ra đồng cảm và chúc mừng cho tình yêu của họ.

Quyết định về chung một nhà, Zhu Zi đưa "bạn gái" Qin về quê ra mắt bố mẹ và đúng như dự đoán của hai người, gia đình không đồng ý khi thấy con dâu hơn cả tuổi mẹ chồng. Thế nhưng, khi thấy bà Quin đảm đang, biết suy nghĩ cho gia đình, lại yêu thương con trai mình thật lòng nên gia đình đã gật đầu đồng ý.
Theo thông tin từ Sohu, chàng trai Zhu Zi, 28 tuổi đến từ Hà Nam, Trung Quốc bị bạn gái cắm sừng. Cảm thấy bất công vì trong khi mình làm việc vất vả để kiếm tiền lo cho cuộc sống hôn nhân thì người yêu lại qua lại với người khác, Zhu Zi đã nảy ra ý nghĩ dại dột. Khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi thì được bà Qin 65 tuổi phát hiện và kịp thời ngăn cản, cứu sống Zhu Zi.

Cảm động trước việc bà Quin đã cứu sống mình, Zhu Zi giữ liên lạc với cụ bà, hai người thường xuyên trò chuyện qua lại, hẹn hò đi uống nước, đi siêu thị mua đồ ăn. Dần dần, cả hai đã nảy sinh tình cảm.
Bà Quin cảm thấy bản thân như trẻ lại khi quen Zhu Zi, còn anh chàng 28 tuổi thì bị thu hút trước sự ân cần, chu đáo, chính chắn của một người từng trải.

Anh quyết định theo đuổi, ban đầu bà Quin không đồng ý vì chỉ coi Zhu Zi là con cháu nhưng một thời gian sau bà Qin cũng cảm động và đồng ý hẹn hò. Sau đó, chàng trai trẻ cưới cụ bà U70 về chung một nhà.
Để giúp vợ chồng con trai có nơi ăn chốn ở ổn định sau khi kết hôn, gia đình đã góp thêm một ít, còn lại là tiền do Zhu Zi tích cóp mua một mảnh đất nhỏ ở quê rồi xây nhà. Đây là ý định của chàng trai 28 tuổi với mục đích để bà Quin tin tưởng vào tình yêu và cuộc hôn nhân này chứ không phải là vui chơi qua đường.

Nói đến tình yêu lệch tuổi tác, mọi người thường nghĩ là một cô gái trẻ lấy chồng già, nhưng thực tế có nhiều trường hợp "vợ già chồng trẻ" hay cặp đôi "bà cháu" vẫn yêu và đến với nhau một cách bình thường.

Như cặp đôi "bà cháu" chênh lệch 37 tuổi trên đây là một ví dụ. Mặc dù nhìn có vẻ như "không đẹp đôi" lắm nhưng họ đã về chung một nhà và tính cả đến việc sinh con.

Có thể, đây sẽ là một câu chuyện để dẫn lối mở đường, để người ta nghĩ thoáng hơn về những tình yêu chênh lệch tuổi tác trong xã hội ngày nay. Dù sao cũng chúc mừng cho cặp đôi “bà cháu” đã vượt qua được định kiến xã hội và sống với nhau hạnh phúc.
Còn bạn thì sao? Quan điểm của bạn thế nào về tình yêu lệch tuổi này?







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu