Nuôi dạy con là cả một công trình xây cả đời của cha mẹ, nếu ngay từ lúc đặt viên gạch đầu tiên sai lệch thì có lẽ cả ngôi nhà về sau cũng ảnh hưởng. Chính vì lẽ đó mà câu chuyện nuôi dạy con cái đều được các bậc cha mẹ quan tâm đặc biệt.
Mới đây, trường hợp một nam thanh niên 23 tuổi ở Trung Quốc qua đời vì đói khát, do không biết nấu cơm ăn khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Yan Suo là thanh niên đoản mệnh lười biếng trong câu chuyện trên.

Nuông chiều quá mức khiến Yang Suo không biết làm việc và không coi ai ra gì
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng Yang Suo sinh năm 1986, tại Tín Dương, Hà Nam (Trung Quốc lại không hề ý thức được hoàn cảnh gia đình mình. Ngay từ bé, bố mẹ vì yêu quý con trai nên không để cậu động tay vào bất cứ việc gì trong gia đình. Nấu cơm, rửa bát, quét nhà đến việc ăn uống cũng được bố mẹ đút tận miệng.
Nhiều người dân trong làng kể, ngày còn bé khi Yang Suo 8 tuổi, cha của Yang Suo sợ con đi lại bị ngã nên đã cho Yang vào một chiếc giỏ tre và khiêng cậu đi. Tháng thu hoạch mùa màng, họ cũng mang con theo rồi kê một chiếc ghế dài nhỏ ven đường và để Yang Suo ngồi trên đó đợi.

Yang Suo cũng có lúc muốn làm việc này việc khác nhưng cậu vừa làm được chút việc nhỏ, bố mẹ liền nhắc ra ngoài chơi, không cho cậu giúp.
Chính vì vậy, bản chất lười biếng đã ăn sâu vào Yang Suo khiến cậu chẳng muốn động tay chân vào việc gì, chỉ thích nằm một chỗ, thậm chí còn không muốn chơi bời cùng chúng bạn.
Công việc học tập trên lớp cũng không mấy sáng sủa khi mắc lỗi phải kiểm điểm mời phụ huynh thì bố mẹ Yang Suo một mực bênh con chằm chặp. Điều đó khiến các giáo viên ngán ngẩm không muốn mời lên nữa, vô tình khiến cậu thanh niên có thái độ bất cần, coi trời bằng vung.

Yang Suo đòi rách khi bố mẹ đều qua đời
Nhưng cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì, năm 1999, khi Yang Suo 13 tuổi, cha cậu qua đời vì bệnh gan, gánh nặng gia đình dồn lên vai người mẹ.
Nhưng người mẹ vẫn không hề san sẻ cho con trai mà vẫn một mực nuông chiều. Đến khi trưởng thành, Yang Suo chẳng thể làm gì được ngoài việc chỉ nằm ở nhà và ăn uống.
Năm 2004, mẹ của Yang Suo qua đời vì bạo bệnh và cậu thực sự là người duy nhất còn lại trong gia đình.

Cậu đã bán hết nội thất và đốt mọi thứ trong nhà để sưởi ấm
Anh họ của Yang Suo thấy cậu đáng thương nên giới thiệu cho Yang một công việc và rủ cậu đi theo để làm việc trên công trường. Nhưng công trường là nơi làm việc vất vả nên Yang không thể chịu đựng nổi. Cậu bỏ về nhà sau hai ngày đi làm.
Hàng xóm thương tình mang đồ ăn cho Yang Suo, thứ gì ăn được luôn sẽ ăn, còn không cậu chỉ vứt vào thùng rác.

Hình ảnh cuối đời của Yang Suo
Vào một ngày mùa đông định mệnh, khi người anh họ mang chăn đến cho em trai thì đã thấy Yang chết đói trong lạnh lẽo. Dù đau đớn với hoàn cảnh của em trai nhưng người này cũng ngầm hiểu, đây là hậu quả tất yếu vì sự bao bọc quá mức của cha mẹ, đã làm hỏng cuộc đời con trai họ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu